Cảnh sát đã xác định danh tính của năm nạn nhân thiệt mạng, tất cả đều là nhân viên của tòa soạn báo. Các nạn nhân là: Rob Hiaasen - trợ lý biên tập viên tin tức, Gerald Fischman - biên tập viên phụ trách trang, Wendi Winters - biên tập viên phụ trách ấn phẩm đặc biệt, Rebecca Smith - trợ lý kinh doanh và John McNamara - biên kịch viên. Trong đó, bốn nạn nhân đã tử vong ngay tại hiện trường và một người qua đời tại bệnh viện. Ngoài năm người thiệt mạng, ít nhất ba người khác cũng được đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương do vụ xả súng gây ra.
Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát và nhân chứng cho biết, nghi phạm là một người đàn ông trong độ tuổi 30, đến từ Maryland. Trong khi đó, tờ Capital Gazette và Tập đoàn Baltimore Sun dẫn lời lực lượng thực thi pháp luật Mỹ cho hay, nghi phạm là Jarrod Ramos (38 tuổi) đến từ TP Laurel, bang Maryland. Cũng theo Reuters, nghi phạm từ lâu đã có hiềm khích với tờ Capital Gazette.
Hãng thông tấn AP đưa tin, nghi phạm đã cắt đứt các ngón tay của mình dường như để ngăn cản lực lượng thực thi pháp luật xác định danh tính của hắn thông qua vân tay. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn có thể nhận dạng nghi phạm bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, quyền Cảnh sát trưởng hạt Anne Arundel, ông Bill Krampf khẳng định: "Đây là vụ tấn công có mục tiêu nhằm vào tòa soạn Capital Gazette".
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nghe báo cáo về vụ xả súng và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thông qua mạng xã hội Twitter. Thư ký báo chí Nhà trắng Sarah Sanders cũng lên án: “Vụ tấn công bạo lực nhằm vào các nhà báo vô tội đang làm nhiệm vụ là vụ tấn công nhằm vào tất cả người dân Mỹ”.
Capital Gazette là một trong những tờ báo lâu đời nhất nước Mỹ. Hiện, tờ báo thuộc sở hữu của Tập đoàn Baltimore Sun.