Vụ khủng bố bắt cóc con tin tại Pháp:

Trung tá cảnh sát tự nguyện thế chân cứu con tin đã hy sinh

NDĐT- Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb cho biết, Trung tá Arnaud Beltrame, 45 tuổi, người tự nguyện thế chân để đổi tự do cho con tin bị khủng bố giữ trong siêu thị Super-U ở thị trấn Trebes, miền nam nước Pháp ngày 23-3, đã qua đời do bị thương nặng.

Trung tá cảnh sát tự nguyện thế chân cứu con tin đã hy sinh

Như vậy, Trung tá Arnaud Beltrame là nạn nhân thứ tư bị kẻ khủng bố giết hại và 15 người khác bị thương.

Viết trên tài khoản cá nhân Twitter, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb, cho biết: "Trung tá Arnaud Beltrame đã ra đi. Anh đã hy sinh vì tổ quốc. Nước Pháp sẽ không bao giờ quên chiến công, sự quả cảm và hy sinh của anh".

Trung tá Arnaud Beltrame đã bị thương nặng khi bị kẻ khủng bố bắn và bị đâm sau khi tự nguyện thế chân trở thành con tin trong vụ bắt cóc con tin tại siêu thị.

Sự việc diễn ra trong khi lực lượng an ninh cố gắng giải cứu con tin, Trung tá Arnaud Beltrame đã yêu cầu kẻ tấn công cho mình vào thế chỗ một người phụ nữ đang bị tên này bắt giữ làm bia đỡ đạn, sau đó anh vào thế chỗ và đặt điện thoại đã bật sẵn để lực lượng an ninh bao vây bên ngoài nghe được những gì đang diễn ra trong siêu thị.

Sau đó lực lượng an ninh quyết định đột kích vào siêu thị khi nghe thấy tiếng súng nổ. Ngay lập tức kẻ tấn công bị bắn chết, còn Trung tá Beltrame bị thương nặng.

Tổng thống Emmanuel Macron vinh danh Trung tá Arnaud Beltrame là người “Anh hùng có lòng quả cảm hiếm có", xứng đáng được tôn vinh và ngưỡng mộ. Tổng thống cho biết: "Trung tá Arnaud Beltrame đã cống hiến rất nhiều cho Tổ quốc. Anh ấy đã hy sinh mạng sống để ngăn chặn hành động thảm sát của tên khủng bố".

Nghi phạm khủng bố xác định là Radouane Lakdim, 26 tuổi, người Pháp gốc Ma-rốc, sống tại thị trấn Carcassonne cùng với mẹ và hai chị em gái.

Vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 23-3, Radouane Lakdim đã cướp một xe ô-tô ở thị trấn Carcassone sau khi bắn chết một hành khách và làm bị thương người lái xe rồi giấu họ vào bụi rậm. Gần 11 giờ, tên này bắn vào một nhóm gồm bốn nhân viên cảnh sát thuộc lực lượng chống bạo động, làm một người bị thương ở vai, trước khi ập vào siêu thị Super-U ở Trèbes rồi hét lớn “Allahu Akbar” (Thánh Allah vĩ đại), tuyên bố sẵn sàng chết vì Syria, sau đó bắt giữ con tin và bắn chết hai người được cho là một nhân viên và khách hàng. Radouane Lakdim sau đó đã bị cảnh sát bắn hạ lúc 14 giờ 30.

Mùa hè năm 2014, các cơ quan an ninh đã liệt Radouane Lakdim vào danh sách theo dõi những thành phần cực đoan, có liên hệ với phong trào Salafist.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm