Thành phố Hồ Chí Minh: Không chỉ là đầu tàu về kinh tế, mà còn là trái tim của sự sẻ chia

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến là đầu tàu kinh tế mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái- thành phố nghĩa tình. Mỗi khi những cơn bão dữ quét qua nước ta để lại hậu quả nặng nề cho nhiều khu vực, tinh thần sẻ chia của thành phố lại được thể hiện sâu sắc. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của hàng triệu người dân thành phố hướng về đồng bào đang gặp khó khăn.

Người dân thức xuyên đêm để tiếp nhận, phân loại và đóng góp hàng hóa nhằm kịp thời chuyển tới tận tay bà con vùng lũ.
Người dân thức xuyên đêm để tiếp nhận, phân loại và đóng góp hàng hóa nhằm kịp thời chuyển tới tận tay bà con vùng lũ.

Tính từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 11/2025, thành phố đã tiếp nhận từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo tầng lớp nhân dân với số tiền hơn 235 tỷ đồng để sẻ chia với bà con vùng lũ ở các tỉnh, thành trong cả nước. Ngay sau khi tiếp nhận, thành phố đã tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng quà cho nhân dân các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ. Trong đó, trao cho tỉnh Cao Bằng 23 tỷ đồng, tỉnh Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế (mỗi nơi 20 tỷ đồng), trao cho tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk (mỗi nơi 10 tỷ đồng)… Ngoài tiền mặt, hơn 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo và 100 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm (trị giá hơn 8,6 tỷ đồng) cũng đã được vận chuyển đến các vùng rốn lũ.

Đặc biệt vào khoảng giữa tháng 11/2025, tại các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập sâu trong lũ, nhiều khu dân cư bị chia cắt hoàn toàn, ngay lập tức, một chiến dịch hỗ trợ khẩn cấp đã được thành phố kích hoạt. Tối ngày 21/11, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh “không ngủ”. Hàng trăm tình nguyện viên và người dân hối hả tiếp nhận, phân loại, đóng gói nhu yếu phẩm để ngay trong đêm chuyến xe đầu tiên với khoảng 15 tấn hàng đã lăn bánh hướng về tâm lũ để kịp đến tay bà con ngay sáng hôm sau. Không ai bảo ai, những cánh tay nghĩa tình cứ thế được nối dài. Những ngày sau đó, người dân, doanh nghiệp, các đơn vị trên địa bàn thành phố đều hướng về đồng bào bão lũ với những sẻ chia cả vật chất, tinh thần. Những con số vật chất ấy không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái, nghĩa đồng bào, tình dân tộc mà còn khẳng định truyền thống “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”, luôn tiên phong, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ.

bai-62-bao-lu-2-7692.jpg
Đoàn công tác của Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hơn 26,8 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Khác với những đợt cứu trợ tự phát, công tác hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh đợt này được thực hiện một cách bài bản, khoa học và minh bạch. Theo ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, phương châm cốt lõi là: “Hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm và trọng điểm”. Thay mặt lãnh đạo thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, ông Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tôn giáo, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã thể hiện nghĩa cử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay -“lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”…

Theo đó, các hành động của thành phố trong đợt hỗ trợ này tập trung vào 3 nhóm mục tiêu thiết thực nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn trong thời gian chống chọi với lũ và tái thiết cuộc sống lâu dài. Đó là chăm lo sức khỏe tức thời (Cung cấp lương khô, nước sạch và thực phẩm dinh dưỡng cao); y tế và phòng bệnh (trao tặng hàng vạn túi thuốc gia đình với đầy đủ thuốc trị bệnh tiêu hóa, ngoài da và thuốc chống côn trùng); ổn định cuộc sống và học tập (sửa chữa nhà cửa, trường học, xây dựng cầu dân sinh). Đây là những hỗ trợ vô cùng ý nghĩa, kịp thời, toàn diện.

Trong quá trình triển khai công tác hỗ trợ, mọi quy trình từ tiếp nhận đến phân bổ đều được thành phố công khai, minh bạch. Điều này không chỉ giữ vững niềm tin của người đóng góp mà còn bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng người, đúng chỗ, đúng nhu cầu.

Bão lũ rồi cũng sẽ qua. Cuộc sống của bà con sẽ dần trở lại bình thường nhưng giá trị đọng lại sâu sắc nhất chính là tình nghĩa. Những thùng hàng giản dị nhưng chứa đựng bao tình cảm, sự yêu thương, lo lắng của người dân thành phố dành cho đồng bào mình; những lời nhắn gửi được viết vội trên mỗi thùng hàng như: “Gửi một chút yêu thương đến bà con…”, “Chúc bà con nhiều sức khỏe để vượt qua khó khăn!” sẽ là những kỉ niệm đẹp của tình cảm chân thành và để mỗi khi nhớ về điều đó sẽ luôn là động lực để bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, vững vàng hơn trong cuộc sống. Sức mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ nằm ở tiềm lực kinh tế mạnh mẽ, mà còn nằm ở những hành động nhân văn kịp thời, ý nghĩa như thế.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, những con số trên không chỉ là tiền bạc, hàng hóa, mà là khẳng định truyền thống “Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước”. Thành phố luôn sẵn sàng là hậu phương vững chắc nhất cho đồng bào vùng thiên tai.

Dù tình hình bão lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, những thiệt hại về người và tài sản là không hề nhỏ, nhưng niềm tin về sự phục hồi vẫn luôn hiện hữu. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện trọn vẹn sứ mệnh của mình: Không chỉ là đầu tàu về kinh tế, mà còn là trái tim của sự sẻ chia.

Có thể bạn quan tâm