Tháng 5 nhớ Bác

Cứ mỗi dịp tháng 5, mùa hè bung nở những cánh sen thơm ngát làng Sen, làng Chùa, người muôn phương lại hướng về miền địa linh nhân kiệt núi Hồng sông Lam, nơi sản sinh cho đất nước ta vị lãnh tụ vĩ đại: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hóa thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm đền Chung Sơn.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng đoàn công tác đến thăm đền Chung Sơn.

Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) với những bảo vật bình dị mà thiêng liêng về bậc vĩ nhân Hồ Chí Minh vốn đã thân thuộc với người dân trong nước và bạn bè thế giới. Giờ đây, kề bên đó, nơi lưng chừng núi Chung, ngọn núi nho nhỏ khơi gợi năm tháng tuổi ấu thơ cội nguồn tâm hồn, trí tuệ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung năm nào, sừng sững ngôi đền uy linh, hội tụ tinh hoa kiến trúc, điêu khắc, văn hóa dân tộc nghìn năm mà ấm áp bởi tình cảm của những đoàn con cháu khắp bốn biển năm châu tìm về nhớ ơn Người.

Từ đỉnh núi Chung thuở ấu thơ phóng tầm mắt khắp miền quê chôn nhau cắt rốn, Nguyễn Tất Thành đã đi ra thế giới bằng trái tim tha thiết yêu thương con người, đau đáu vì dân, vì nước. Một lần vào ngày sinh nhật 19/5/1948, Bác viết thư cảm ơn: “Đồng bào yêu mến tôi, chúc thọ tôi, tôi biết lấy gì, nói gì để báo đáp lòng thân ái ấy? Tôi chỉ có một cách báo đáp là kiên quyết cùng đồng bào chịu cực chịu khổ, quyết cùng đồng bào kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, quyết cùng đồng bào tranh lại thống nhất và độc lập thật sự cho Tổ quốc, quyết cùng đồng bào ra sức làm thế nào cho con cháu chúng ta bây giờ và muôn đời về sau được sung sướng và tự do”.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 1

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ.

Những ngày tháng 5, người dân Việt Nam từ khắp mọi miền đất nước về thăm quê Bác, tham dự Lễ hội Làng Sen, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Đúng ngày kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Bác Hồ.

Xuôi theo đường Hồ Chí Minh, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, đoàn công tác dừng chân nơi xưa kia là Nông trường 19/5 - nông trường lấy ngày sinh nhật Bác làm tên gọi, nay là những trang trại bò sữa, những cánh đồng nguyên liệu của Cụm trang trại bò sữa ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới.

Miền Tây Nghệ An heo hút xa xôi năm nào, sau gần 15 năm Tập đoàn TH đưa những công nghệ tiên tiến, hiện đại, ưu việt nhất về đã làm thay da đổi thịt hoàn toàn, như có phép màu làm cho đất gió Lào nắng cháy thành thủ phủ nuôi bò sữa với những kỳ tích ngỡ chỉ có trong mơ.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 2

Đoàn công tác thăm những cánh đồng nguyên liệu ứng dụng công nghệ hiện đại của Cụm trang trại bò sữa TH.

Đoàn đã thăm Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả núi Tiên với công nghệ Đức hàng đầu thế giới, thăm trang trại công nghệ cao khắc chế thời tiết để chăn nuôi đàn bò sữa thuần chủng HF, cho ra đời dòng sữa tinh khiết, sạch, chất lượng quốc tế, thăm những cánh đồng bát ngát không giới hạn chân trời là thành tựu tự hào của nền nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong trồng trọt. Các máy móc hiện đại công suất ngoài sức tưởng tượng. Máy thu hoạch liên hoàn (cắt, nghiền, phun lên xe tải) với tốc độ kỷ lục 2 tấn/phút. Tốc độ thu hoạch cao nhất đã đạt được 3.000 tấn/ngày. 15 cánh tay tưới nước tự động dài từ 350-550m, hiện đại bậc nhất trên thế giới, lập trình theo nhu cầu cây trồng và độ ẩm đất mong muốn. Máy thu hoạch cỏ khô có thể đóng 300 bánh một ngày, mỗi bánh cỏ nặng 500kg. Và mỗi máy có thể thay thế 800 công nhân làm việc.

Ba lần tới nơi này, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ: lần thứ nhất, tôi ngạc nhiên mà tin tưởng, lần thứ 2 tôi cũng ngạc nhiên nhưng mà khâm phục còn lần này thì tôi lại khâm phục và tự hào. Người đứng đầu nghị lực, trí tuệ, quy tụ sức mạnh để phát triển, rồi những chuyên gia, kỹ sư, những người công nhân, các em, các cháu đến đây, gắn bó, đoàn kết cùng nhau vượt qua bao thử thách, khó khăn để xây dựng nên thành quả này. Có như thế thì mới đưa Việt Nam, đưa tỉnh nhà mình tiến lên hùng cường.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 3

Đất gió Lào nắng cháy nay đã thành thủ phủ nuôi bò sữa với những kỳ tích ngỡ chỉ có trong mơ.

Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH rất xúc động bởi sự quan tâm, động viên chí tình của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các vị lãnh đạo tỉnh nhà, tỉnh bạn; trân trọng nhắc lại những lời căn dặn, mong muốn của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong lần đầu tới thăm Dự án khi vừa mới bắt đầu xây dựng nay đã thành hiện thực. Bà Thái Hương cảm ơn, tri ân sự tin tưởng và ủng hộ của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo địa phương và của bà con vùng dự án đã dành cho Tập đoàn từ buổi ban đầu triển khai dự án cho đến nay, từ đó tạo nên sức mạnh của niềm tin, tạo động lực to lớn để vượt qua muôn vàn gian khó.

Thấm thoát đã gần 15 năm, đó là một ngày đầu thu, bà Thái Hương lần đầu tiên đặt chân tới Nông trường 19/5. Nhìn thấy tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị, khiêm nhường giữa vườn Khu nhà điều hành nông trường, bà đã rưng rưng lệ, xúc động bày tỏ tâm nguyện với Bác mong muốn thực hiện được dự án ý nghĩa giúp cho người dân vùng đất gió Lào nắng cháy bớt nghèo khổ.

Nông trường 19/5 ở Nghĩa Đàn đã từng là đỉnh cao của nền kinh tế quốc doanh trong nông nghiệp ở Việt Nam những năm 1960, thương hiệu cam Vinh nổi tiếng ngày đó trồng trên đất nông trường đã xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu. Nhưng thời kỳ rực rỡ của các nông trường nhanh chóng trôi qua, và đến thập niên 80 thế kỷ trước, nông trường đang đứng bên bờ vực phá sản, kéo theo sự đi xuống của cả nền kinh tế địa phương.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 4

TH có 15 cánh tay tưới nước tự động, hiện đại bậc nhất trên thế giới, lập trình theo nhu cầu cây trồng và độ ẩm đất mong muốn.

Bằng tư duy vượt trội và tấm lòng người mẹ, Anh hùng Lao động Thái Hương ngày đêm miệt mài không kể nắng mưa, đêm trường vượt hàng trăm cây số đều đặn mỗi ngày tận tay chỉ đạo từng chi tiết nhỏ nhất, kiến tạo nên công trình đồ sộ ứng dụng công nghệ cao quy mô lớn nhất thế giới của ngành chăn nuôi bò sữa. Dự án khổng lồ có vốn đầu tư 1,2 tỷ USD với đàn bò sữa tiệm cận 70 nghìn con, trong đó bình quân 45-50% bò cho sữa thường xuyên. Năng suất sữa bình quân đạt 35- 36 lít/con/ngày vào mùa cao điểm. Dự án không chỉ làm thay đổi bản chất ngành sữa trong nước, tiên phong và đặt nền móng cho nền nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam mà đến nay nơi này được coi là hình mẫu về Kinh tế Xanh, Kinh tế Tri thức, Kinh tế Tuần hoàn ưu việt mà các nước tiên tiến đang hướng tới. Bằng thực tiễn sinh động, nơi này đã cống hiến cho đất nước “chìa khóa vàng” mở ra mô hình điển hình cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế.

Tập đoàn TH giờ đang vận hành nhiều Dự án nông nghiệp thành công ở miền Tây xứ Nghệ, đưa người nông dân thành một mắt xích trong chuỗi sản xuất hàng hóa đạt chất lượng quốc tế, làm cho người nông dân có quyền tự hào về mảnh đất của họ như lời hứa bên tượng Bác 15 năm trước đây của bà Chủ tịch Tập đoàn.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 5

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao các chuyên gia và các cán bộ công nhân đã cùng nhau vượt qua thử thách, xây dựng nên những thành quả to lớn đóng góp cho nền nông nghiệp và đất nước.

Giờ đây đời sống người nông dân vùng Dự án đã sang trang mới ấm no, hạnh phúc. Ta có thể bắt gặp nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của người dân trước những ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, cảm giác an bình giữa tiếng gió reo cùng mùi thơm của những cánh đồng hướng dương vàng tơ trong nắng, những cánh đồng cỏ Mobasa rộng lớn, những cánh đồng ngô hoa tím tím mơn mơn gió chiều,… cao nguyên Phủ Quỳ bên rừng Trường Sơn.

Từ kinh nghiệm triển khai các Dự án ở Nghệ An, Tập đoàn tiếp tục đưa thương hiệu TH ra các tỉnh thành trong nước và thế giới, kiến tạo những Dự án nông nghiệp ấn tượng ở Liên bang Nga và Australia.

Người đứng đầu Tập đoàn với nhân tâm kiên định và tấm lòng nhân hậu đã đưa ra triết lý truyền cảm hứng và gây ấn tượng mạnh tại Diễn đàn tri thức thế giới lần thứ 20 tại Hàn Quốc: “Hãy trân quý Thiên nhiên, người cho mình tất thảy”. Bà đang dẫn dắt Tập đoàn TH tiếp tục theo hướng xây dựng hệ sinh thái thực phẩm sạch và kiên trì theo đuổi những giá trị thực, vì sức khỏe và hạnh phúc con người - đây chính là yếu tố gốc của phát triển bền vững.

Tháng 5 nhớ Bác ảnh 6

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo một số địa phương trong buổi thăm Cụm trang trại của Tập đoàn TH.

Về quê Bác hôm nay, chứng kiến kỳ tích ở cao nguyên Phủ Quỳ, dường như thêm hiểu sâu hơn về miền địa linh sinh nhân kiệt, nơi mạch nguồn những con sông, khí thiêng những ngọn núi hun đúc nên ý chí, nghị lực và bồi tụ tấm lòng thảo thơm “những người xứ Nghệ muôn đời thương yêu quê”. Qua từng thế hệ nối tiếp, những người con xứ Nghệ đã cùng tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn và bản lĩnh “những người Mẹ làng Sen”, “những người trai chí lớn”, chung sức chung lòng dệt thêu nên dáng vóc quê hương trong Khát vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.