Thắm tình đoàn kết Việt Nam-quốc tế tại nơi hoang tàn, đổ nát

NDO - Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam chuẩn bị di chuyển sang địa điểm tìm kiếm mới theo sự sắp xếp và điều động từ phía cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cán bộ, chiến sĩ đoàn cứu hộ, cứu nạn Bộ Công an đã chiếm trọn tình cảm của cơ quan chức năng cũng như tình nguyện viên, người dân địa phương.
0:00 / 0:00
0:00
Các tình nguyện viên người Thổ Nhĩ Kỳ chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam trước khi đoàn tới địa điểm tìm kiếm mới. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đoàn Công an Việt Nam cung cấp)
Các tình nguyện viên người Thổ Nhĩ Kỳ chụp hình lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam trước khi đoàn tới địa điểm tìm kiếm mới. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đoàn Công an Việt Nam cung cấp)

Aesir là Chủ tịch hội khoa học kỹ thuật của sinh viên một trường đại học ở thủ đô Istanbul, tình nguyện viên người Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ phiên dịch tiếng Anh-Thổ Nhĩ Kỳ cho đoàn Việt Nam.

Aesir đến làm việc với đoàn từ ngày đầu tiên có mặt trên đất Thổ Nhĩ Kỳ và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho các thành viên đoàn Việt Nam. Tối 15/2 (giờ địa phương), Aesir đã xin chữ ký của tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đoàn Công an Việt Nam và đề nghị được được chụp hình kỷ niệm với từng thành viên và cả đoàn.

Thắm tình đoàn kết Việt Nam-quốc tế tại nơi hoang tàn, đổ nát ảnh 1

Đoàn Công an Việt Nam chế tạo bếp củi giúp lực lượng cứu nạn, cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đoàn Công an Việt Nam cung cấp)

Tại đây, Aesir bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả của đội cứu nạn cứu hộ Công an Việt Nam. Tối cùng ngày, khi biết một thành viên trong đoàn cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam sinh nhật, một người dân địa phương đã mang nến đến tặng và hát một bài hát chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Aesir cũng cho biết, hôm đó cũng là ngày sinh nhật của bố anh. Bài hát cất lên dù không hiểu hết được nội dung nhưng đã làm xua tan cái lạnh giá khắc nghiệt, ấm lòng tất cả những người có mặt trong khoảnh khắc đó.

Thắm tình đoàn kết Việt Nam-quốc tế tại nơi hoang tàn, đổ nát ảnh 2
Aesir xin chữ ký của các thành viên đoàn cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đoàn Công an Việt Nam cung cấp)

Ở nơi trận động đất phá hủy tất cả, ngổn ngang hơn cả vừa trải qua trận chiến tranh tàn khốc, không chỉ lực lượng cứu hộ, cứu nạn quốc tế mà ngay cả lực lượng cứu hộ, cứu nạn nước sở tại cũng gặp không ít khó khăn về hậu cần. Lực lượng quân đội Thổ Nhĩ kỳ đã nhờ đoàn Việt Nam chế tạo cho bếp lửa dã chiến để có thể đun nấu thức ăn. Các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn Công an Việt Nam rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ và tự hào nói với nhau: Xưa chiến tranh có bếp Hoàng Cầm, giờ là bếp củi Việt Nam có mặt tận Thổ Nhĩ Kỳ.

Thắm tình đoàn kết Việt Nam-quốc tế tại nơi hoang tàn, đổ nát ảnh 3
Ngọn nến sinh nhật người dân Thổ Nhĩ Kỳ tặng Đoàn. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đoàn Công an Việt Nam cung cấp)

Trước đó, chiều cùng ngày, ông BAS Abdulhalik, Cục trưởng Cục Chính sách Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đến thăm và cảm ơn đoàn cứu nạn, cứu hộ Công an Việt Nam, trước khi các anh chuyển đến địa điểm tìm kiếm mới. Địa điểm thứ ba là ba tòa chung cư Cinar Sitesi số 66 đường Kemalpasa (quận Cumhuriyet, thành phố Adiyaman).

Thắm tình đoàn kết Việt Nam-quốc tế tại nơi hoang tàn, đổ nát ảnh 4
Ông BAS Abdulhalik, Cục trưởng Cục Chính sách Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đến thăm và cảm ơn đoàn cứu nạn trước khi đoàn đi đến địa điểm mới. (Ảnh: Lực lượng cứu hộ, cứu nạn Đoàn Công an Việt Nam cung cấp)

Tại đây, đoàn Công an Việt Nam đã phối hợp Đoàn USAID Hoa Kỳ và lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tìm kiếm khoảng 100 nạn nhân đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Mặc dù qua kiểm tra ban đầu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn quốc tế cho biết chưa phát hiện sự sống. Tuy nhiên, các đoàn vẫn tổ chức khảo sát và lên các phương án tìm kiếm, cứu nạn với hy vọng sẽ tìm được người còn sống.