Tết Việt của người “Tây” trên đất Việt

NDO -

Có nhiều người nước ngoài đã vì công việc, vì hoàn cảnh hoặc vì yêu Việt Nam mà lựa chọn đến đây sinh sống và làm việc. Tại Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam), có những con người, những gia đình cũng trải qua kỳ nghỉ Tết tại quê hương thứ hai với nhiều cảm xúc và hy vọng cho một năm mới an bình.

Chị Nadine (áo dài đỏ, giữa) cùng hai con và những người bạn tham gia hoạt động văn hoá tại Hội An
Chị Nadine (áo dài đỏ, giữa) cùng hai con và những người bạn tham gia hoạt động văn hoá tại Hội An

Chị Nadine Ziegeldorf (48 tuổi) đến từ Australia cùng hai con gái sống tại Hội An từ năm 2009 đến nay. Cũng như mọi năm, ba mẹ con chị đã tham gia các hoạt động những ngày Tết của Việt Nam, cùng nhau đi chợ Tết mua hoa, bánh kẹo, mứt và một ít đồ trang trí trong nhà. Năm nay khác hơn, gia đình chị cùng một số người bạn ngoại quốc và người bạn Hội An của mình tổ chức gói bánh chưng và nấu ngay trong khuôn viên nhà; làm mâm cúng tất niên; tận hưởng thời gian bên gia đình và bạn bè. Những phiên chợ Tết cũng làm chị háo hức không kém bởi nhiều phong tục của người Việt tại đây làm chị thích thú.

“Vào ngày 31-12 ở đất nước tôi, mọi người đón năm mới bằng một lễ kỷ niệm và bữa tiệc. Còn Tết ở Việt Nam đối với các gia đình lại rất đặc biệt, là dịp để gắn kết các thành viên trong gia đình, những người con đã sống, làm việc ở các vùng khác nhau trên cả nước nay về đoàn viên cùng cha mẹ. Ngoài ra, tôi cũng thích văn hoá lì xì ở đây, đó là sự kính trọng của con cháu với ông bà và sự may nắm đầu năm mới của những đứa trẻ” - Chị Nadine Ziegeldorf chia sẻ.

Tết Việt của người “Tây” trên đất Việt -0
Chị Nadine cùng bạn trải nghiệm văn hoá viết thư pháp của người Việt. 

Chị Nadine làm việc trong lĩnh vực du lịch, nhanh chóng yêu Việt Nam và quyết định nơi đây trở thành quê hương của mình. Chị đã trải qua nhiều cái Tết ở Việt Nam, khoảng 15 lần. Vì vậy, chị cũng đã từng đón Tết ở nhiều thành phố khác nhau như Hà Nội, Sài Gòn và Hội An.

Năm nay vì ảnh hưởng dịch nên chị và con gái chưa có điều kiện về thăm gia đình ở Australia. Nhưng bản thân chị cảm thấy mình may mắn khi đang ở Việt Nam, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Nói về ước mong của mình cho một năm mới, chị cười: “Đối với năm 2021, chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng tại Việt Nam và hơn thế nữa. Chúng tôi rất may mắn khi được ở đây trong suốt thời gian diễn ra Covid-19 và hy vọng rằng phần còn lại của thế giới có thể tận hưởng sự tự do, an toàn và hạnh phúc mà chúng tôi có. Mong rằng dịch bệnh khắp nơi được kiểm soát để chúng tôi cũng được về đoàn tụ với gia đình”.

Cũng như chị, ông Stacky Stacpoole (60 tuổi, tạm trú tại Đà Nẵng) đến từ bang Victoria (Australia) năm nay cũng đón Tết tại Việt Nam do chưa thể về quê hương. Sau khi nghỉ hưu, ông Stacky Stacpoole sang Việt Nam thông qua một lời mời của những người bạn tại Australia cách đây năm năm. Từ những lo ngại ban đầu về một đất nước còn xa lạ, thế nhưng, người Việt đã phá vỡ đi mọi suy nghĩ đó của ông. Đất nước xinh đẹp, không khí trong lành, nền kinh tế đang phát triển, và người Việt Nam rất thân thiện đã làm cho ông quyết định chọn nơi đây là nơi tận hưởng tuổi già. Ông tham gia làm tình nguyện viên cho các câu lạc bộ dạy, nói tiếng Anh và các trung tâm tiếng Anh tại TP Đà Nẵng.

Tết Việt của người “Tây” trên đất Việt -0

Ông Stacky Stacpoole (thứ hai từ trái qua) cùng học viên tiếng Anh của mình. 

Trải qua bốn lần Tết cổ truyền của người Việt, ông Stacky Stacpoole rất thích thú bởi nhiều văn hoá, phong tục rất ý nghĩa. Đó là phong tục mời khách dùng cơm khi khách đến chúc Tết, thân mật nhưng cũng rất trang trọng. Ông cũng thích phong tục mừng tuổi để lấy may đầu năm của người Việt Nam. Đã có một năm ông tham gia cùng những người bạn của mình vào Hội An thả đèn hoa đăng đầu năm. Người dân cho rằng, đó là thả điều ước của mình vào một năm mới.

“Trước Tết hoặc trong những ngày Tết người Việt Nam có phong tục tảo mộ để nhớ về những người đã mất, về cha ông, tổ tiên, cội nguồn. Đó là một phong tục vô cùng có ý nghĩa và để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi” - ông Stacky Stacpoole tâm sự.

Năm nay, ông được gia đình một người bạn Việt mời đến nhà đón năm mới, vì vậy ông cũng rất háo hức nhận lời. Đây là dịp để ông đón một cái Tết trọn vẹn như người Việt thực thụ. “Điều ước của tôi và cũng là lời chúc tôi sẽ dành cho mọi người trong năm mới đó là sức khỏe và sự vui vẻ. Thật may mắn, vì khi ở Việt Nam tôi luôn có đủ hai điều đó”, Stacky Stacpoole nói.

Dù là chị Nadine Ziegeldorf hay ông Stacky Stacpoole hay nhiều người nước ngoài khác đã chọn lựa Việt Nam là nơi làm việc hay là quê hương thứ hai để sinh sống, nghỉ ngơi cũng bởi đất nước và con người đã mang lại cho những người ngoại quốc sự thân thiện, mến khách và một môi trường an toàn. Cùng với người dân Việt tham gia các hoạt động đón năm mới, mọi người đều mong ước một năm bình an hơn, vững vàng hơn vượt qua mọi khó khăn và lan toả truyền thống đoàn kết của dân tộc đến với bạn bè quốc tế.