Tết "ấm" ở bệnh viện

Khi không khí xuân rộn ràng khắp phố phường, nhiều người bệnh vẫn phải ở lại viện và không biết có thể được về nhà đón Tết hay không. Thấu hiểu nỗi tâm tư đó, nhiều bệnh viện đã có những hoạt động Tết sôi động, ấm áp nghĩa tình để người bệnh được xoa dịu phần nào những đau đớn của bệnh tật. 

Người bệnh dù tay đeo kim luồn nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc trong phiên chợ "0 đồng".
Người bệnh dù tay đeo kim luồn nhưng rất vui vẻ, hạnh phúc trong phiên chợ "0 đồng".

Chiều ngày 9/2, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã tổ chức chương trình “Xuân ấm áp-Tết nghĩa tình”. Điểm nhấn ý nghĩa của chương trình là Phiên chợ "0 đồng" – nơi người bệnh được tự tay lựa chọn những món đồ thiết yếu ngày Tết hoàn toàn miễn phí.

Mỗi gian hàng không chỉ trao đi giá trị vật chất, mà còn là sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia chân thành, giúp người bệnh vơi bớt lo toan, cảm nhận hơi thở Tết đang đến rất gần ngay trong không gian bệnh viện.

628281164-1219490543663938-4681331749508162105-n-1365.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương dành tặng những phần quà riêng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thầy thuốc nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện xúc động chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương luôn có truyền thống tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, động viên và sẻ chia tới mỗi người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Các thầy thuốc luôn thấu hiểu những khó khăn của người bệnh, nhất là vào dịp Tết đến xuân về. Đây là dịp gặp gỡ, tri ân, tặng quà và nói lời sẻ chia từ trái tim của các thầy thuốc bệnh viện.

Gần 600 phần quà đã được gửi trao tới các sản phụ, người bệnh nằm nội trú, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Không chỉ là những nhu yếu phẩm thiết thực, đó còn là sự sẻ chia, là hơi ấm giữa những ngày điều trị nhiều lo lắng, là niềm động viên để mỗi người bệnh thêm vững tin trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

632850382-1219490860330573-1460587833527613292-n-5201.jpg
Nhiều phần quà "0 đồng" trao tặng cho người bệnh đang nằm viện.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên bệnh viện cũng đã nổi lửa nấu bánh chưng để mang đến không khí ấm cúng cho người bệnh đang nằm điều trị tại đây.

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi người người nhà nhà đang chuẩn bị cho những ngày sum vầy đoàn viên, thì giữa lòng Bệnh viện Nhi Trung ương cũng rộn ràng một phiên chợ Tết "0 đồng" dành riêng cho các bệnh nhi và gia đình. Hơn 2.300 suất quà thiết thực từ 48 gian hàng được trao tặng hoàn toàn miễn phí, đã biến khu căng tin bệnh viện thành khu chợ Tết ấm áp, rực rỡ. Tại đây, các gian hàng đầy ắp quà bánh, đường hoa ngập sắc thắm, lan tỏa hương vị ngày Tết đến mọi người.

628553160-918689240718495-1214000251835139513-n.jpg
Quầy viết thư pháp thu hút nhiều bạn nhỏ.

Trong dịp này, từ ngày 21/1 đến ngày 4/2, phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã kết nối và tiếp nhận kinh phí điều trị hỗ trợ cho hơn 310 lượt bệnh nhi khó khăn (trị giá khoảng 1,18 tỷ đồng); 240 lượt trao tiền mặt (khoảng 300 triệu đồng); 760 phần lì xì (khoảng 275 triệu đồng); hơn 4.000 suất cơm cháo (trị giá khoảng 113 triệu đồng); 500 suất quà Tết cũng đã được trao đến tận phòng bệnh cho các bệnh nhi; cùng các trang thiết bị y tế, tủ đồ chơi cho các bé và nhiều hạng mục trang trí Tết tại các khoa, trung tâm trong bệnh viện.

628552588-918689840718435-1552322388104649370-n.jpg
Hơn 2.300 suất quà thiết thực từ 48 gian hàng được trao tặng hoàn toàn miễn phí cho bệnh nhi và nhiều chương trình trình diễn nghệ thuật phục vụ hàng nghìn bệnh nhi nằm viện ăn Tết.

Trong 4 ngày Tết Nguyên đán (từ 29 Tết đến hết mùng 3 Tết), Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên kế hoạch chuẩn bị hơn 15.600 suất ăn cho khoảng 1.300 bệnh nhi ở lại điều trị.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Ban Công tác xã hội phối hợp cùng Khoa Nhi đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương-Xuân cho em 2026”, với mong muốn mang đến niềm vui, sự ấm áp và nguồn động viên tinh thần cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

0e8a9980-134043-090226-64.jpg
Ban Công tác xã hội phối hợp cùng Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức chương trình “Tết yêu thương-Xuân cho em 2026”.

Ban Tổ chức đã trao tặng 45 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và 13 suất quà dành cho người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm chân thành của các nhà hảo tâm, góp phần mang đến nụ cười và niềm hy vọng trong những ngày đầu xuân.

Bên cạnh hoạt động trao quà, vào cuối chương trình, các bệnh nhi còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí sôi nổi và bổ ích như làm lì xì Tết, vẽ tranh cát, vẽ tranh trang trí chủ đề Xuân, cùng các trò chơi đố vui, trò chơi vận động phù hợp với lứa tuổi. Những hoạt động này đã mang lại không khí vui tươi, rộn ràng, giúp các em tạm quên đi những mệt mỏi của bệnh tật và có thêm những khoảnh khắc hồn nhiên, đáng nhớ trong những ngày giáp Tết.

z7504659209916-86b24975a50434557fe283d2e2f94c75.jpg
18 gian hàng với sự tham gia của 30 đơn vị hảo tâm bán hàng với giá 0 đồng.

Tại hội chợ của Bệnh viện Thanh Nhàn, 18 gian hàng với sự tham gia của 30 đơn vị hảo tâm bán nhiều mặt hàng gia dụng, thực phẩm dinh dưỡng, bánh chưng, mứt Tết, quần áo, giày dép, chăn ấm... bảo đảm an toàn, chất lượng với giá 0 đồng nhằm phục vụ nhu cầu 1.200 người bệnh đang điều trị tại đây trong những ngày giáp Tết.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Mỹ - Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, Hội chợ Tết "0 đồng" chính là minh chứng sinh động cho tinh thần "lấy người bệnh làm trung tâm", thể hiện sự gắn kết giữa chuyên môn y tế với hoạt động công tác xã hội, giữa trái tim người thầy thuốc và tấm lòng của cộng đồng. 20 suất quà Tết đặc biệt cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhất đang điều trị nội trú cũng đã được trao tận tay.

Những phiên chợ “0 đồng”, những nồi bánh chưng đỏ lửa, những suất quà, suất cơm, phong bao lì xì và cả những hoạt động vui chơi rộn ràng… đã góp phần mang mùa xuân đến gần hơn với người bệnh và gia đình họ. Chính sự sẻ chia ấy đã thắp lên niềm tin, tiếp thêm nghị lực để người bệnh vững vàng điều trị.

Có thể bạn quan tâm