Tập làm thơ cùng nhà thơ Nguyễn Phong Việt

NDO -

NDĐT - Ngày 30-6, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, NXB Văn hóa - Văn nghệ phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi vui đọc sách lần 1”, với chủ đề “Gia đình cùng vui hè”.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt hướng dẫn bé đọc thơ.
Nhà thơ Nguyễn Phong Việt hướng dẫn bé đọc thơ.

Chương trình đánh dấu chuỗi hoạt động phát triển văn hóa, tri thức, giải trí nhằm kết nối các thành viên trong gia đình nhân ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động bổ ích, thú vị phục vụ cho gia đình cùng các bé, để em nhỏ được thỏa thích khám phá, phát triển trí tuệ, khơi nguồn đam mê với văn hóa đọc sách.

Tại khu vực sân khấu chính của đường sách diễn ra Chương trình giao lưu “Bé với thế giới văn học - Bé làm thơ cùng nhà thơ” với sự góp mặt của diễn giả - nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Đây là lần đầu tiên anh thử thách với vai trò sáng tác thơ cho thiếu nhi qua tập thơ song ngữ “Xin chào những buổi sáng - Good morning, Morning...”, do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ ấn hành dịp hè năm 2018.

Tập làm thơ cùng nhà thơ Nguyễn Phong Việt ảnh 1

Các bạn nhỏ hăng say sáng tác thơ.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ: “Trong một lần cùng con đi mua sách, tôi tìm hoài không thấy quyển sách nào phù hợp với trẻ con thành thị. Ở Việt Nam, đa số các nhà văn, nhà thơ đều sử dụng thôn quê làm bối cảnh chính của tác phẩm. Vì vậy, tôi về nhà và sáng tác tập thơ gồm 30 bài thơ xoay quanh cuộc sống thành thị, giúp cho con và các bạn nhỏ nhận biết được cuộc sống chung quanh”.

Trong buổi giao lưu, các bé được tham gia sáng tác thơ tại chỗ. Những bài thơ sẽ được đọc trên sân khấu, trưng bày và trao quà ngay tại chương trình.

Bên cạnh chương trình giao lưu còn có nhiều chương trình vui chơi giải trí bổ ích diễn ra song song tại khu vực lòng Đường Sách như: Trưng bày đọc sách “Làm bạn cùng con”; xếp giấy origami nghệ thuật Nhật Bản; biểu diễn và tạo hình bong bóng nghệ thuật; những trò chơi dân gian như làm cào cào bằng lá dừa, nặn tò he...