Kỷ niệm đón giao thừa trong phòng mổ

NDĐT – Đồng hồ chỉ sang mốc 23 giờ, bác sĩ Lê Nguyên Vũ (Bệnh viện Việt Đức) cùng ê-kíp phẫu thuật đưa bệnh nhân đa chấn thường vào phòng mổ. Ca mổ kết thúc lúc 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Trong cuộc đời mặc áo blouse trắng, việc đón giao thừa trong phòng mổ, có lẽ không có gì lạ lẫm. Và dù lúc đó, giao thừa với họ không ở bên gia đình, nhưng cảm giác xuân vẫn vô cùng trọn vẹn, vì đã cứu sống được một mạng người.

Bác sĩ Lê Nguyên Vũ đang hội chẩn cho một ca cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.
Bác sĩ Lê Nguyên Vũ đang hội chẩn cho một ca cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Đó là kỷ niệm không bao giờ quên của bác sĩ Vũ vào Tết nguyên đán cách đây vài năm. Năm đó, vào lúc 22 giờ tối, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận một bệnh nhân bị đa chấn thương. Bệnh nhân ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, chỉ cách giao thừa một giờ đồng hồ. Sau khi bác sĩ cắt được lách, khâu được ruột bị vỡ, hồi sức được cho bệnh nhân thì đồng hồ nhích sang 1 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán.

“Lúc ấy, mặc dù không ở bên gia đình nhưng cảm xúc của cả ê-kíp chúng tôi vô cùng lâng lâng. Vẫn con đường về nhà như mọi khi, nhưng cảm giác xuân vô cùng hạnh phúc, vì đã cứu được bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần. Ngày đầu xuân, niềm vui nào hơn thấy mình có ích với mọi người” – bác sĩ Vũ chia sẻ.

Hà Nội, ngày 28 Tết đường vắng vẻ hơn so với mọi năm. Tiết trời mưa phùn nhẹ càng khiến cho lòng người nô nức với tiết xuân. Nhưng ở Bệnh viện Việt Đức, những ngày giáp Tết, vẫn hối hả như ngày thường, thậm chí gấp đôi, gấp ba ngày thường vì số ca chấn thương tăng đột biến.

28 Tết, chúng tôi có mặt tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức. Xe cứu thương vẫn hú còi inh ỏi, các bác sĩ không ai bảo ai vẫn như những "con ong" cần mẫn thao tác nhanh chóng với các phần việc của mình, để giành giật sự sống cho người bệnh.

Bác sĩ Lê Nguyên Vũ.

Chúng tôi có thời gian ít ỏi tiếp cận bác sĩ Lê Nguyên Vũ sau ca trực mệt nhoài. Bác sĩ Vũ cho biết, Tết Nguyên đán năm 2018, tiếp tục xác định tinh thần là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối nên Ban Giám đốc đã hoàn chỉnh quy trình, danh sách trực các vị trí trong những ngày tết và sau tết.

“Hiện nay, bệnh viện huy động khoảng 20 bác sĩ trong một tua trực. Cùng sự hỗ trợ cố vấn của bác sĩ giàu kinh nghiệm của các khoa, Ban lãnh đạo và các cố vấn chuyên môn của bệnh viện, chúng tôi đã có phương án kịp thời để giải quyết được những diễn biến bất ngờ có thể xảy ra từ tai nạn chấn thương, đa chấn thương nặng hoặc tai nạn giao thông hàng loạt” – bác sĩ Vũ cho hay.

Trước thực tế có sự tăng đột biến về số ca tai nạn giao thông dẫn tới đa chấn thương, chấn thương sọ não nên Bệnh viện Việt Đức đã tăng cường thêm số bác sĩ vào các tua trực.

Theo bác sĩ Vũ, sự tăng cường đó được thể hiện cụ thể như “mỗi tua trực sẽ có ba bác sĩ chấn thương, kèm hai bác sĩ chuyên khoa thần kinh sọ não. Khi đó, nếu cần phải tiến hành phẫu thuật cũng sẽ có một bác sĩ phẫu thuật, một người khám cho các bệnh nhân ngoài phòng khám, giải quyết ngay kịp thời các ca cấp cứu, phân loại điều trị để tránh những sai sót về mặt chuyên môn, cứu chữa được người bệnh tốt nhất”.

Là tuyến cuối ngoại khoa của cả nước, số ca nhập viện những ngày Tết tại Bệnh viện Việt Đức tăng đột biến. Đặc biệt, những ngày mùng Hai và mùng Ba tết, số bệnh nhân có thể tăng lên tới 180 bệnh nhân nhập viện/ngày. Để ứng cứu kịp thời cho người bệnh, nhiều bộ phận khám thường đã được tăng cường nhân lực cho bên Khoa Cấp cứu, mỗi tua tăng thêm bốn nhân sự, từ 14 người/tua lên 18 người/tua. Bác sĩ Vũ cho biết, ngoài thực hiện cấp cứu nội viện, Bệnh viện Việt Đức sẽ tăng cường trực cấp cứu ngoại viện để hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến dưới ở một số tỉnh lân cận.

Có thể bạn quan tâm