Cũng như các đợt trước, các sinh viên sẽ tham gia xây dựng và nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc, cụ thể là tổ chức khuyến nông, khuyến lâm, tư vấn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức xóa mù chữ, tập hợp những thanh thiếu nhi vào tổ chức Ðoàn, Ðội...
Mùa hè tình nguyện năm ngoái, 642 thanh niên về 41 xã khó khăn đã đóng góp công sức góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn. Dù thời gian ngắn (một tháng) nhưng nhiều đoàn đã tạo cho buôn, làng có ý thức trong việc xây dựng nếp sống mới, nhiều người già đã biết được cái chữ, lứa tuổi hiếu động có nơi và biết tập hợp nhau để sinh hoạt và có nhiều ngôi nhà được sửa sang, con đường đất trong buôn rộng dài hơn. Năm nay, các đội sinh viên tình nguyện cũng mang theo quyết tâm đó.
Con đường đất gồ ghề, nước mưa còn đọng thành vũng, đưa tôi đến với buôn Sút H'luốt, buôn Sút Mrang, Sút Ðưng, Sút Grư của xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Ðác Lắc), nơi có tám sinh viên tình nguyện về đây giúp đồng bào. Sinh viên Nguyễn Trí Thức (Trường cao đẳng Sư phạm), lần đầu tham gia đội quân tình nguyện cho biết: Về với đồng bào, với buôn làng mới thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả của bà con và thiếu nhi ở đây. Nhận thức về việc học, về môi trường, về nếp sống mới còn nhiều điều phải giúp. Nói vậy chứ thâm nhập từng gia đình cũng khó lắm, ngôn ngữ bất đồng và lúc đầu chúng em không biết phải làm bắt đầu từ đâu. Nhưng với quyết tâm là "mưa dầm thấm lâu", trước tiên là tổ chức cho các em nhỏ học tập, sinh hoạt... qua đó cùng chính quyền tìm những việc lớn hơn. Với quyết tâm như vậy, đội tình nguyện về với bốn buôn của xã Cư Suê đã vận động các em nhỏ đến lớp. Lúc đầu, các em cũng ngại nhưng được sự giúp đỡ của chính quyền, lớp học cũng tập hợp được gần 300 em. Từ dạy chữ cho các cháu trong xã, đội sinh viên tình nguyện giúp chính quyền xã nắm lại tình hình sinh hoạt của đoàn, của thanh niên và cùng đoàn thể ở xã lên kế hoạch sinh hoạt, tổ chức cho thanh niên làm vệ sinh buôn, làng. Các buổi tối các sinh viên lại nói chuyện về ăn uống vệ sinh, về môi trường, về cuộc sống cho thanh niên các buôn nghe. Từ những việc làm cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn, sinh viên tình nguyện huy động hơn 200 thanh niên trong xã làm mới 2 km đường trong buôn, tổ chức cho các buôn giao lưu văn nghệ, bóng chuyền... Và như các người già ở Cư Suê nói: Từ ngày có thanh niên áo xanh, buôn làng dường như đông vui hơn, thôn buôn sạch sẽ hơn và bọn trẻ biết được nhiều chữ hơn.
"Dấn sâu" thêm 20 km, chúng tôi đến với thanh niên tình nguyện xã Ea M'rố. Xã có 10 thôn buôn, trong đó có ba buôn là đồng bào dân tộc thiểu số và là một xã có diện tích khá rộng của huyện Cư M'gar. Con đường dẫn đến thôn buôn cũng lắm ổ gà, ổ trâu. Ở đây có bảy sinh viên tình nguyện áo xanh, học ở nhiều ngành khác nhau: lâm nghiệp, nông nghiệp, sư phạm... và cũng ở nhiều trường nên các sinh viên chia nhau mỗi người làm một việc. Thanh niên Ðinh Khắc Dũng, cho biết: Thời gian chưa nhiều, nhưng trong đội đã mở được ba lớp xóa mù chữ, giúp dân dựng lại hai ngôi nhà xiêu vẹo. Qua việc làm thiết thực, cụ thể, thanh niên đã chiếm được tình cảm của nhiều người trong thôn, buôn, người già cũng đến để trao đổi ý kiến hỏi han những công việc về gia đình, làng xóm.
Khi hỏi về những khó khăn mà các thành viên trong đội tình nguyện gặp phải, ai cũng có chung câu trả lời: đời sống vùng nông thôn miền núi này còn lắm gian truân, không ít gia đình thiếu ăn do không biết canh tác, không biết chọn cây gì để trồng cho năng suất cao. Ðội đã trao đổi ý kiến và cùng chính quyền tổ chức những lớp khuyến nông để hướng dẫn cho nông dân, rồi cùng y tá thôn, buôn trao đổi cách chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Ai cũng biết những khó khăn mà sinh viên áo xanh phải vượt qua khi về với buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số là không ít, song niềm của người làng mỗi khi thấy những chiếc áo xanh cũng chính là niềm hạnh phúc to lớn của những sinh viên về với những vùng đất còn nhiều khó khăn này của Ðác Lắc.
NGUYỄN HỒNG