Các nghệ nhân làng nghề Đại Bái (Bắc Ninh) còn kỳ công đúc Cúp bằng đồng cao 36 cm, thậm chí còn mạ vàng 18K theo yêu cầu của khách. Các cơ sở ở TP Hồ Chí Minh thì làm Cúp vàng bằng com-pô-sít bán cho người hâm mộ cùng sản phẩm như áo thun, áo phông dựa theo trang phục của các đội tuyển được nhiều người yêu thích, tượng chú sói Da-bi-va-ca - linh vật World Cup 2018 và cả búp bê Nga Ma-tri-ốt-ka có hàng chữ FIFA World Cup Russia 2018...
“Nhà đài” nhiều nước cũng đau đầu như VTV
Không chỉ có Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phải vất vả ngăn chặn vi phạm bản quyền truyền hình World Cup 2018 mà nhiều nhà đài ở các nước trên thế giới đang đau đầu với các vi phạm này. Ngay như đài NBC của Mỹ, nước quản lý rất chặt về vấn đề bản quyền cũng phải loay hoay tìm cách xử lý tình trạng tín hiệu phát sóng World Cup 2018 của họ bị phân phối trái phép ở khu vực Trung Đông, Bắc Phi bởi một hệ thống “phát lậu” có tên BeoutQ. Trước đó, đài beIN của Ca-ta đã tố BeoutQ vi phạm bản quyền.
FIFA quyết định phạt bộ đôi Xa-ca và Sa-ki-ri của Thụy Sĩ
FIFA vừa có quyết định phạt hai cầu thủ người gốc An-ba-ni là Xa-ca và Sa-ki-ri của đội tuyển Thụy Sĩ mỗi người mức 10 nghìn phrăng Thụy Sĩ. Trước đó, ở trận đấu với đội tuyển Xéc-bi-a, bộ đôi này đã tỏa sáng mang về chiến thắng 2-1 cho Thụy Sĩ, nhưng lại ăn mừng chiến thắng bằng cách đưa hai bàn tay chồng lên nhau, thể hiện biểu tượng đại bàng hai đầu nằm giữa quốc kỳ An-ba-ni. Hành động của hai cầu thủ đã bị Liên đoàn bóng đá Xéc-bi-a phản ứng và kiện lên FIFA khi cho rằng họ có hành động ăn mừng liên quan tới chính trị (do hai nước Xéc-bi-a và An-ba-ni đang có mâu thuẫn). Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Xéc-bi-a và HLV trưởng đội tuyển Xéc-bi-a cũng bị phạt, do có những phát ngôn không đúng mực với trọng tài ở trận đấu này.
Hai trợ lý của HLV Lô-ép bị xử lý
Sau hành động khiêu khích suýt gây nên va chạm với ban huấn luyện và các cầu thủ Thụy Điển khi họ nhận bàn thua trước đội tuyển Đức, hai trợ lý của HLV Lô-ép là ông U-li Voi và Gioóc Bê-lâu đã bị Liên đoàn bóng đá Đức loại bỏ khỏi thành phần ban huấn luyện và không được có mặt trong trận Đức gặp Hàn Quốc tối 27-6. Ngay sau vụ việc, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã tiến hành điều tra và khi họ chưa đưa ra kết luận thì Liên đoàn bóng đá Đức đã quyết định “trảm” trước.