Sắc hoa trong phiên chợ cuối năm

NDO -

Ngày 29 Tết, chợ Đỗ xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định họp phiên cuối năm. Đây cũng là phiên chợ Tết được bà con nhân dân nơi đây chờ đón. 

Sắc hoa trong phiên chợ cuối năm.
Sắc hoa trong phiên chợ cuối năm.

Cuộc sống dẫu vất vả khó khăn đến bao nhiêu, thì trong những phiên chợ cuối năm này, hàng hoa luôn đắt khách nhất. Người đến chợ, chọn cho mình một bó hoa nhiều loại, như mang một chút mùa xuân với nhiều sắc màu về nhà, mong một năm mới bình an, hạnh phúc.

Người người đến chợ, với chiếc giỏ trên tay, mua nhiều lương thực thực phẩm, trái cây, bánh kẹo. Những hàng thịt, hàng cá, hàng rau, trái cây… được nhóm họp kéo dài trên từng bước chân đi của người đến chợ. Nón trắng nhấp nhô, lời hỏi chào đon đả. Cuối năm, trong cái chộn rộn của lòng người, phiên chợ, như một nét văn hóa độc đáo, đặc sắc và mang nhiều nét quê đúng nghĩa.

Trong phiên chợ đặc biệt cuối năm này, người bán, người mua, chen chân. Hàng hoa độc đáo nhất với rất nhiều sắc hoa. Từ hoa cúc các loại, hoa hồng, lay ơn, vạn thọ… Người đến chợ, ngoài mua những thực phẩm cuối cùng chuẩn bị cho mâm cúng Tất niên, việc chọn cho mình một bó hoa để chưng ba ngày Tết, luôn được để tâm và chú trọng.

Ngoài việc mua hoa cắm chưng Tết trong nhà, người dân nơi đây, còn tìm mua những chậu hoa vạn thọ cỡ nhỏ, để thăm nghĩa trang, bỏ lên mộ người thân quá cố. Đó, cũng là một nét văn hóa mang nhiều ý nghĩa, hướng về tổ tiên, ông bà, trong dịp Tết đoàn viên.

Hoa ở phiên chợ quê này, giá phù hợp với nhiều người. Mua hoa cũng không ai mặc cả hay trả giá. Chọn, ưng ý là gói và trả tiền. Hoa, như một niềm vui, là món ăn tinh thần mang lại sắc xuân đầm ấm. Cùng với sắc mai vàng vốn rất nổi tiếng của mảnh đất này, thì mùa xuân, nhiều loài hoa nở và hội tụ. Như kham khó chia bớt bội phần. Như nắng gió đã vơi đi ít nhiều trong thời khắc giao mùa nồng ấm. Có chút ít mưa phùn, có chút nắng hơi hướng phương Nam, trong sắc màu tôi đã gặp trong phiên chợ Đỗ. Nhiều nhất vẫn là sắc hoa.