Rượt đuổi bất thành, Thụy Điển bại trận trước sư tử Anh

NDĐT – Đội tuyển Anh đã vượt qua Thụy Điển với tỷ số 3-2 trong một trận đấu rượt đuổi đầy kịch tính và cảm xúc. Thua liên tiếp hai trận, Thụy Điển trở thành đội bóng thứ hai phải nói lời chia tay với giải đấu này.
A. Carroll (áo sẫm) đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội Anh.
A. Carroll (áo sẫm) đánh đầu dũng mãnh, mở tỷ số cho đội Anh.

Bước vào trận đối đầu trên sân vận động Olympic ở thành phố Kyiv, Ukraine, đội tuyển Anh mới có 1 điểm và được đánh giá cao hơn, trong khi Thụy Điển vẫn đang trắng tay khi để thua đội chủ nhà Ukraine ở trận đầu ra quân. Chính vì vậy, đội nào giành chiến thắng trong trận này sẽ duy trì được khả năng vượt qua vòng bảng. 

Hai đội khởi đầu chậm rãi, với thế chủ động ban đầu có phần nghiêng về đội Thụy Điển, song chỉ ít phút sau, các học trò của HLV Roy Hodgson dần lấy lại thế trận cân bằng. Hai đội thay nhau chơi ăn miếng, trả miếng. Phút 7, Scott Parker bất ngờ tung một cú sút xa đầy từ khoảng cách hơn 25m, nhưng thủ môn Isaaksson đã chơi đầy cảnh giác, tung người đẩy bóng cứu thua cho Thụy Điển. Phút 11, Sebastian Larsson của Thụy Điển cũng đáp trả bằng một cú sút xa tương tự, nhưng không thắng được thủ môn Joe Hart. 

Cục diện trận đấu chỉ thay đổi vào phút thứ 23. Đội trưởng Steven Gerrard đã thực hiện một đường chuyền hết sức chính xác từ phía cánh phải cho Andy Carroll, tiền đạo cao 1m91 đang thi đấu cho CLB Liverpool này đã bật cao hơn hẳn hàng thủ của Thụy Điển để thực hiện cú đánh đầu từ khoảng cách khoảng 10m, hạ gục thủ môn Isaaksson, đưa những “chú sư tử” Anh lên dẫn trước 1-0. Thêm một lần nữa, bàn thắng được ghi đúng theo phong cách người Anh. 

Phút 33, Zlatan Ibrahimović dẫn bóng đi thẳng xuống khung thành người Anh, tiền đạo này đảo người trước ba hậu vệ Anh, rồi tung cú sút khá căng, bóng đập chân một hậu vệ Anh đi vào đúng người Joe Hart nên thủ môn đội tuyển Anh dễ dàng bắt gọn. Sang phút 36, người Anh đáp trả bằng việc Ashley Young dốc bóng thẳng từ biên trái xuống khung thành đội Thụy Điển và sút bóng căng ở tầm thấp, nhưng rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 

Sang hiệp 2, phút thứ 49, Carroll phạm lỗi với Källström và đội tuyển Thụy Điển được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm địa của thủ môn Joe Hart ở khoảng cách chừng 25m. Zlatan Ibrahimović sút bóng bật hàng rào chắn, bật trở lại, cầu thủ này tiếp tục đá bồi, bóng đến chân của Olof Mellberg. Hậu vệ lên tham gia tấn công này lập tức sút bóng, bóng bật qua tay thủ môn Joe Hart, rồi bật vào ngực của hậu vệ Anh Glen Johnson, bay vào lưới. Người Thụy Điển san bằng tỷ số 1-1. 

Gỡ hòa, các học trò của HLV Erik Hamrén chơi tưng bừng hơn. Phút 59, Sebastian Larsson thực hiện quả đá phạt bổng vào vòng cấm địa và tận dụng sự sơ hở của hàng phòng thủ đội tuyển Anh, lại là Mellberg bật cao đánh đầu đưa Thụy Điển vượt lên dẫn trước 2-1. 

Nhưng trận đấu diễn ra đầy kích tích khi vào phút 64, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt góc. Bóng được chuyền vào cho Theo Walcott, cầu thủ này đã thực hiện quả treo bóng cầu âu qua hàng thủ dày đặc của Thụy Điển bay vào lưới. Tỷ số lại được san phẳng 2-2. 

Đến phút 78, Theo Walcott dẫn bóng xâm nhập vòng cấm xuống sát đường biên ngang, rồi tạt bóng vào cho Welbeck đang băng xuống. Cầu thủ này xoay người đánh gót tung lưới thủ thành Isaksson. Những “chú sư tử” Anh lại vượt lên người Thụy Điển với tỷ số 3-2 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. 

Với kết quả này, những “chú sư tử” Anh đang đứng trước nhiều cơ hội đi tiếp, trong khi các học trò của HLV Erik Hamrén phải nói lời chia tay EURO lần này.

Có thể bạn quan tâm