Real xứng danh vua châu Âu sau đêm điên rồ ở Bernabeu

NDO -

Chỉ trong 17 phút mọi thứ đảo lộn không ngờ. Real thẳng tiến vào tứ kết Champions League còn PSG ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi. Mọi thứ không dừng lại ở đó. Nhiều số phận sẽ thay đổi sau đêm điên rồ ở Bernabeu.

Vượt qua PSG, Real ghi danh ở tứ kết Champions League 2021/22. (Ảnh: Daily Mail)
Vượt qua PSG, Real ghi danh ở tứ kết Champions League 2021/22. (Ảnh: Daily Mail)

PSG nghĩ rằng tấm vé tứ kết đã nằm chắc trong tay khi Kylian Mbappe chọc thủng lưới Courtois phút 39. Mọi thứ có vẻ dễ dàng. Tỷ số chung cuộc được nâng lên thành 2-0, bao gồm 1 bàn thắng trên sân khách, là khoảng cách quá an toàn.

Viễn cảnh tươi đẹp đang mở ra trước mắt những người Les Parisiens. Họ đang tiến gần tới giấc mơ vô địch châu Âu. Và dĩ nhiên, màn hô vang tên Mbappe của các CĐV Real trông thật lố bịch. Ngôi sao xuất sắc nhất thế giới hiện tại chẳng có lý do gì để ra đi. HLV Maurcio Pochettino cũng vậy.   

Thế nhưng, theo lời Sir Alex Ferguson, bóng đá là địa ngục đẫm máu, người Pháp không biết rằng thảm kịch đang chờ họ ở phía trước.

Không phải tự nhiên Real vỗ ngực tự xưng là vua của châu Âu, như biểu ngữ khổng lồ chạy dọc khán đài nam ở Santiago Bernabeu. Lịch sử đã cho thấy nhiều lần, Los Blancos luôn biết cách trừng phạt đối phương và tìm lối thoát trong nghịch cảnh.

Rạng sáng thứ Năm (10/03) cũng chẳng khác gì. 1 bàn. 2 bàn. Rồi 3 bàn. Trong vòng 17 phút chóng vánh, Karim Benzema hoàn tất cú hat-trick không tưởng để kéo Real lên từ vực thẳm, đồng thời tiễn PSG khỏi châu Âu.

Mbappe đã gây ấn tượng mạnh với cú bứt phá và dứt điểm quyết đoán trong hiệp một, qua đó nhấn mạnh anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng của Benzema lại cho thấy đẳng cấp của một tiền đạo hàng đầu. Anh là hiện thân của sự điềm tĩnh trước áp lực và tinh thần không bỏ cuộc của Real, bất chấp tuổi tác. Thậm chí ở tuổi 34+80 ngày, Benzema trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất lập hat-trick trong lịch sử Champions League, đồng thời củng cố vị trí thứ 4 trong danh sách ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của giải đấu hàng đầu châu Âu.

"Khôn đâu đến trẻ", câu nói này tuyệt đối đúng trong màn ngược dòng ngoạn mục của Real. Với 13 lần vô địch Champions League, Real quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với một trận đấu khó khăn. Ancelotti dĩ nhiên cũng có rất tinh tế khi xử lý những cuộc phản công của PSG và ra đòn quyết định. Còn Luka Modric, dù sắp bước sang tuổi 37, vẫn có thể tung ra những đường chuyền mượt mà và khó tin.

Trong khi đó, PSG lại quá non. Họ có một thế trận tốt hơn và tạo cho mình lợi thế cực lớn, nhưng lại mất bình tĩnh trong thời khắc quyết định, sau đó là hoảng loạn và sụp đổ. Gianluigi Donnarumma mắc sai lầm không thể tha thứ và Marquinhos đã chơi rất tệ. Còn Pochettino, tại Bernabeu ông đột nhiên đánh mất sự sáng suốt và hầu như không biết làm thế nào để ngăn chặn sự đổ vỡ. 

Một lần nữa PSG dừng bước ở đấu trường họ vẫn mơ về một lần lên đỉnh. Tệ hơn, trong số 9 lần tiến vào vòng knock-out, có tới 4 lần họ bị loại khi dẫn trước ở trận lượt đi. Khi điều này lặp đi lặp lại, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Đó có thể liên quan đến kinh nghiệm và bản lĩnh. PSG đã cố khỏa lấp thiếu hụt này bằng việc chiêu mộ Lionel Messi. Than ôi, trước khi tới Pháp, chính La Pulga cũng là nạn nhân thường xuyên của những thất bại kinh hoàng, những lần "cầm vàng lại để vàng rơi".

Vì vậy tại Bernabeu, Messi không giúp ích được gì. Phút 91, những người PSG đã hy vọng siêu sao người Argentina sẽ cứu rỗi họ trên chấm đá phạt. Chỉ cần bóng đi vào lưới, ánh sáng sẽ lại mở ra. Tiếc rằng nó bay lên khán đài còn Messi gục đầu xuống.   

Giờ thì tương lai nào cho Messi sau một mùa giải ảm đạm? Và Mbappe, liệu anh sẽ tới Real sau màn chào đón cuồng nhiệt? Pochettino thì sao, rồi cả PSG, họ phải làm gì nữa để thỏa mãn giấc mơ Champions League? Trong một đêm kinh hoàng, mọi thứ xoay chuyển đến chóng mặt.