Quân đội Mali tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố

NDO -

Quân đội Mali cho biết đã tiêu diệt 18 phần tử khủng bố, trong đó có 3 thủ lĩnh, kể từ ngày 4-11/6 vừa qua.

Binh sĩ của quân đội Mali. (Ảnh: Reuters)
Binh sĩ của quân đội Mali. (Ảnh: Reuters)

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông cáo trên cho biết, trong chiến dịch không kích đầu tiên được thực hiện tại vùng Bandiagara, miền trung Mali, các binh lính đã tiêu diệt 13 tay súng. Đáng chú ý, trong số này có 3 thủ lĩnh cộm cán gồm Moussa Sangaré (còn gọi là Emerena), Younoussa Sangaré và Boubary Sangaré.

Chiến dịch trên cũng đã xóa sổ một số địa điểm ẩn náu của các đối tượng khủng bố. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều vũ khí và các thiết bị để sản xuất mìn tự chế. 

Ngày 12/6, các nguồn tin quân đội cho biết vụ tấn công nhằm vào chốt kiểm soát Koutiala ở miền đông nam Mali hôm 11/6 đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên hải quan và 6 dân thường.

Theo nguồn tin trên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, quân đội Mali cũng đang triển khai một chiến dịch tại khu vực Koutiala, gần biên giới với Burkina Faso. Hiện tình hình đã được kiểm soát và các đối tượng tấn công cũng hứng chịu tổn thất.     

Trong khi đó, hãng tin AFP (Pháp) dẫn một báo cáo chính thức cho biết các đối tượng tấn công là nam giới không rõ danh tính, có vũ trang. Khi tới địa điểm thực hiện vụ tấn công, chúng điều khiển xe máy và một chiếc xe bán tải. Các đối tượng này đã trốn thoát. Chúng cướp một phương tiện của lực lượng hải quan, đồng thời lấy đi 6 khẩu tiểu liên.   

Kể từ năm 2012, Mali phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của các phần tử thánh chiến có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các vụ tấn công ban đầu xảy ra tại miền Bắc, sau đó lan tới miền Trung và lan rộng sang cả hai quốc gia láng giềng là Burkina Faso và Niger.

Ngoài ra, Mali cũng lâm vào cảnh bất ổn do tình trạng bạo lực giữa các cộng đồng địa phương. Tính đến nay, các vụ tấn công và bạo lực đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, đồng thời đẩy hàng trăm nghìn người vào cảnh phải rời bỏ nhà cửa.