Pù Luông, di sản tự nhiên quý giá

Rừng nguyên sinh, suối khe, hang động... tàng trữ vô cùng phong phú các loài cây cỏ, chim thú, bò sát, bướm, côn trùng... quý hiếm. Rừng nguyên sinh bạt ngàn, xanh bốn mùa đủ năm tầng thực vật, nhiều loài gỗ quý đinh lim sến táu, lát hoa..., có loài đặc hữu không còn thấy ở  các vùng núi khác.

Dải núi đá vôi Pù Luông- Cúc Phương-miền rừng núi đá vôi bao la duy nhất còn thấy ở nước ta-chứa nguồn động vật hoang dã trong đó có những loài hiếm quý như sóc bụng đỏ, bò tót, gà tiền mặt vàng..., nhất là các loài linh trưởng mà  quý hiếm, đặc trưng nhất ở ta là voọc mông trắng. Các loài thú cũng đông đúc, không thiếu những loài  quý hiếm như bò tót, hổ, báo gấm, báo hoa, beo, gấu, ngựa, gấu chó, nai, mang, tê tê, cú mèo, lợn rừng...

Thế giới đánh giá cao khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông khi biết hệ động vật ở đây có  36 loài đã được ghi trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới, trong đó 13 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Bên cạnh đó, là phong phú các loài dơi sinh sôi trong cơ man hang đá, và các loài chim quý diệc nâu, hồng hoàng, khiếu mỏ dẹt...

Chương trình khai thác du lịch từng bước của địa phương ngày càng tạo thuận tiện cho du khách bốn phương thưởng ngoạn thiên nhiên hiếm lạ Pù Luông. Ðồng bào Thái, Mường bản địa từng bước thoát ra khỏi đời sống trồng trọt và hái lượm lâm sản, tham gia làm nên các sản phẩm du lịch hấp dẫn và có thu nhập từ chính nét riêng sinh sống và văn hóa của mình. Ðược hưởng lợi một phần từ nguồn  đầu tư của Tổ chức động - thực vật quốc tế (FFI), đồng bào tạo dựng thêm các  tiện nghi cần thiết trong nhà để "làm du lịch". Ðồng bào cũng được hướng dẫn trước hết về an toàn vệ sinh nước uống, thực phẩm, môi trường để làm vừa lòng  khách...

Nay đến với Pù Luông, du khách đã có thể nghỉ ngơi lưu trú trong gần hai chục ngôi nhà sàn rộng rãi, tiện nghi, kiến trúc và trang trí theo mẫu cổ truyền Mường, Thái. Mùa hè thật mát mẻ, mùa đông ấm cúng bên bếp lửa nhà sàn, chăn ấm, đệm thổ cẩm hoa văn rực rỡ, và thưởng thức các món ăn lạ miệng cơm lam, nộm hoa chuối rừng, canh đắng... Du khách say men rượu cần và  say mê thưởng thức và nhập cuộc những cuộc vui diễn tấu cồng chiêng, múa sạp, múa xòe, hát lượn...

Những người làm du lịch đã khai trương "tour" du ngoạn Pù Luông kỳ thú, nhiều ngày, một hành trình từ Hà Nội mà thưởng ngoạn cả vùng Mường gốc của tỉnh Hòa Bình, qua Pù Luông, sang Cúc Phương (Ninh Bình), Cẩm Lương (Cẩm Thủy) với suối cá "thần", trước khi về thành phố Thanh Hóa...