Tuy thi đấu trên sân khách nhưng PSG dồn ép đội chủ nhà suốt hiệp 1.
Ngay ở phút 16 thì tiền vệ người Brazil là Lucas Moura đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn. Ngay sau đó, thủ thành - tuyển thủ Nigieria của đội chủ nhà là Vincent Eneyama phải trổ tài cứu thua trước 2 cú dứt điểm của tiền vệ, ngôi sao đội tuyển Argentina Angel Di Maria (các phút 17 và 22). Là người trấn giữ khung thành của một đội yếu, ở mùa này, Vincent Eneyama đã cản phá thành công 17 cú dứt điểm có thể thành bàn thắng.
Trong hiệp 1, chỉ riêng tiền đạo đội tuyển Uruguay Edinson Cavani của đội khách đã bỏ lỡ 2 dịp ăn bàn rõ rệt.
Tuy chơi áp đảo nhưng dường như PSG vẫn chưa có được sự ăn ý, kết dính giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Nhận thấy điều đó, phút 60, HLV trưởng PSG Unai Emery quyết định tung tiền vệ trẻ, nhiều tiềm năng phát triển người Pháp Adrien Rabiot vào sân thay cho tiền vệ người Ý Marco Verratti. Adrien Rabiot là mẫu tiền vệ chơi sáng tạo, có kỹ thuật cá nhân tốt, có nhãn quan chiến thuật sắc bén, có thể cung ứng nhiều đường chuyền dọn cỗ.
Phút 65, PSG cụ thể hóa những đợt hãm thành liên tiếp bằng bàn thắng của Edinson Cavani (lần thứ 10 lập công của Cavani tại mùa giải Ligue 1 năm nay), sau đường chuyền như đặt của Angel Di Maria.
Bị dẫn bàn trên sân nhà, LOSC Lille phải dồn nỗ lực để tiến công tìm bàn gỡ.
Phút 82, họ suýt có thể cân bằng được tỷ số nếu như cú dứt điểm cận thành của tiền vệ tiến công Younousse Sankharé (cựu cầu thủ PSG) chuẩn xác hơn một chút, khi mà tiền đạo đội tuyển Bồ Đào Nha là Eder đã nhả bóng, tạo điều kiện cực kỳ thuận lợi cho Sankharé.
Tuy chưa lấy lại được phong độ thời đỉnh cao của mình nhưng tiền vệ người Argentina Angel Di Maria là người chơi hay nhất trận. Kể từ khi gia nhập CLB bóng đá của thành Paris ở Ligue 1 mùa giải 2015-2016 đến nay, Angel Di Maria đã kiến tạo được tổng cộng 22 đường chuyền thành bàn thắng - một hiệu suất khá đáng nể.