Palestine: Chủ tịch PLO M. Abbas thoát nạn trong một vụ chạm súng

Các vệ sĩ đang bảo vệ ông Abbas
Các vệ sĩ đang bảo vệ ông Abbas

Ông Mahmoud Abbas, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) vừa thoát nạn trong khi hai vệ sĩ của ông bị bắn chết khi ông tới một địa điểm để tang Tổng thống Palestine Y. Arafat tại thành phố Gaza.

Khi ông Abbas tới viếng ông Arafat, các tay súng có mặt tại đó đã hô khẩu hiệu chống ông Abbas, và bắn chỉ thiên. Các nhân viên an ninh lập tức đưa ông Abbas vào ô-tô và phóng đi, các tay súng đã bắn theo.

Các bác sĩ cho biết, có hai vệ sĩ của ông Abbas bị thiệt mạng, và bốn người Palestine bị thương.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Palestine ngay sau vụ việc trên, ông Abbas nỏi đây không phải là vụ ám sát.

Ông nói: Vụ việc xảy ra do mọi người quá xúc động. Vụ việc này không liên quan tới âm mưu chính trị.

Trong một diễn biến khác,  Tổng thống lâm thời Palestine Rawhi Fattuh (ảnh bên) hôm qua thông báo Palestine sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 9-1-2005.

Ông Fattuh thông báo, chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu từ ngày 27-12 và kết thúc trước ngày bầu cử một ngày.

Theo luật pháp Palestine, bầu cử tổng thống phải được tổ chức trong vòng 60 ngày kể từ khi tổng thống đương nhiệm không còn năng lực hoặc qua đời.

Nội các Israel đã bất đồng về vấn đề quyền bỏ phiếu tại cuộc bầu cử này của người Palestine sống tại đông Jerusalem.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Silvan Shalom nói rằng người Palestine sống ở đông Jerusalem không được bỏ phiếu bởi vì nó có thể tác động tới các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine về quyền sở hữu khu vực này.

Nhưng Thủ tướng Israel Ariel Sharon không đồng ý với quan điểm của ông Shalom, và cho rằng người Palestine ở đông Jerusalem đã từng đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử năm 1996.

Trong khi đó, Thủ tướng Palestine Qorei khẳng định 228 nghìn người A-rập ở Jerusalem có quyền bỏ phiếu giống như mọi người Palestine khác.

Có thể bạn quan tâm