Nối dài hành trình nhân văn “Nâng bước em tới trường”

Em Lê Thanh Hoàn, ở xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Không ít lần Hoàn có ý định bỏ học để đi làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, em đã may mắn được các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đón vào mái nhà chung “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.
Em Lê Thanh Hoàn (ngoài cùng bên phải) trong lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường THPT Triệu Phong.

Giờ đây, Hoàn không chỉ là một học sinh giỏi mà còn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Em ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh trong tương lai...

Khi biết đến hoàn cảnh khó khăn của Hoàn, năm 2021 Đồn Biên phòng Triệu Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quyết định nhận em làm “Con nuôi đồn Biên phòng”. Do hoàn cảnh gia đình và ước muốn của em được đơn vị cho ở tại nhà để phụ giúp mẹ, cho nên Ban Chỉ huy đồn quyết định giao tổ địa bàn Nam Cửa Việt trực tiếp chăm sóc em và phân công đồng chí Chính trị viên phó theo dõi, giúp đỡ; phối hợp chính quyền địa phương, nhà trường hỗ trợ Hoàn.

Hành trình chăm sóc em Hoàn là một câu chuyện xúc động vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bố mẹ em đã chia tay nhau khi em còn nhỏ. Hoàn sống với mẹ trong một căn nhà tạm trên thửa đất vườn của bà ngoại cho. Mẹ không có công việc làm ổn định, chỉ làm thuê qua ngày. Bằng tình thương và trách nhiệm, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp chính quyền địa phương kêu gọi xây dựng ngôi nhà Đại đoàn kết cho mẹ con Hoàn để có nơi ở ổn định.

Tưởng chừng niềm vui sẽ trọn vẹn, nhưng ngôi nhà xây chưa được bao lâu thì mẹ Hoàn gặp tai nạn giao thông, mất vào cuối năm 2023. Từ đây, những người lính Biên phòng đã trở thành bố, mẹ dạy bảo, chăm sóc em. Hoàn đã nỗ lực vươn lên, không phụ lòng những người bố quân hàm xanh và mọi người đã giúp đỡ mình.

5 năm được sống trong mái nhà chung, Hoàn đã trưởng thành rất nhiều. Em tự giác chăm chỉ học tập, biết rèn luyện tính tự lập, tham gia các hoạt động phong trào tại trường học và địa phương. 5 năm liền là học sinh giỏi và xuất sắc, rèn luyện tốt, giờ đây Hoàn vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hoàn chia sẻ: “Em có được kết quả học tập tốt và sự trưởng thành hôm nay là nhờ các chú bộ đội Biên phòng. Không chỉ nuôi nấng em, các chú còn là chỗ dựa tinh thần cho em. Các chú đã truyền cho em ngọn lửa về ý chí và nghị lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, cho em niềm tin, sự biết ơn và ước mơ phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng, quyết tâm trở thành người chiến sĩ quân hàm xanh để bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và giúp đỡ nhân dân...”.

Thầy giáo Nguyễn Thuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Phong cho biết: “Em Hoàn là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường, là tấm gương sáng để các bạn noi theo. Nhà trường trân trọng cảm ơn Đồn Biên phòng Triệu Vân đã đồng hành cùng nhà trường để nuôi, dạy em trưởng thành như ngày hôm nay”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Sáu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Triệu Vân chia sẻ: Em Hoàn là một trường hợp đặc biệt trong 10 em đơn vị nhận đỡ đầu nuôi dưỡng cho nên đơn vị luôn dành sự quan tâm để em có điều kiện học tập tốt nhất. Những kết quả em đạt được bước đầu là niềm vui, sự động viên lớn cho đơn vị.

Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, đồng hành để cùng đơn vị tiếp tục triển khai và nhân rộng chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, giúp đỡ được ngày càng nhiều học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Đồn Biên phòng Triệu Vân trong gần 10 năm qua đã nhận đỡ đầu 15 em, trong đó có nhiều em đã trở thành sinh viên các trường đại học công lập lớn trong cả nước. Các em học sinh các cấp đều là học sinh khá, giỏi, xuất sắc và rèn luyện tốt, hứa hẹn trở thành những công dân có ích cho xã hội trong chương trình đầy tính nhân văn này.

Có thể bạn quan tâm