Nỗ lực tìm lại danh tính các liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đưa các anh về với gia đình, người thân.

Các đơn vị chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN.
Các đơn vị chức năng lấy mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ để phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN.

Hơn nửa thế kỷ mòn mỏi tìm kiếm

Cuối tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ sáng sớm ngày đầu tiên, tại điểm thu nhận hội trường Công an tỉnh, rất đông thân nhân liệt sĩ đã có mặt. Phần lớn họ đều lớn tuổi, nhưng ai cũng mang theo hy vọng có thể tìm được người thân của mình, những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Vũ Hữu Đoàn, 72 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên, sinh sống tại phường Ea Kao chia sẻ: “Sáng nay tôi dậy sớm nhờ con chở đến đây lấy mẫu ADN phục vụ việc tìm anh trai là liệt sĩ Vũ Duy Trung, sinh năm 1949, nhập ngũ năm 1968, thuộc Đại đội 71, Trung đoàn 10, Sư đoàn 3, hy sinh năm 1971 tại chiến trường Phù Cát (tỉnh Bình Định cũ). Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tôi cùng người thân đã nhiều lần về Phù Cát để tìm kiếm phần mộ của anh nhưng vô vọng.

Năm 1989, trước khi mất mẹ tôi dặn phải đi tìm cho được hài cốt của anh trai để đưa về với gia đình, dòng họ. Khi nghe thông tin về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, gia đình lại thắp lên niềm hy vọng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hôm nay, được các lực lượng chức năng lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ, tôi rất xúc động và biết ơn nhiều lắm. Hy vọng qua đợt giám định ADN này sẽ tìm được anh trai mình”.

Ngồi lặng lẽ ở hàng ghế chờ đến lượt lấy mẫu ADN, ông Nguyễn Đức Nhuận, sinh năm 1950, trú tại phường Thành Nhất có em trai là liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1968 thuộc đơn vị Tiểu đoàn 6-KB, hy sinh năm 1973 tại chiến trường B mặt trận phía nam.

Ông Nhuận ngậm ngùi cho biết: “Khi em trai tôi hy sinh, gia đình nhận giấy báo tử chỉ có dòng thông tin ít ỏi là được đồng đội chôn cất tại nghĩa trang mặt trận phía nam. Sau ngày đất nước thống nhất, bản thân tôi cùng người thân đã đến nhiều nơi tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy. Dù vậy, gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng. Nay Đảng, Nhà nước có đợt cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gia đình hy vọng một ngày gần nhất tìm được hài cốt của em trai để đưa về yên nghỉ bên gia đình, người thân”.

Cùng gia đình ông Đoàn, ông Nhuận, nhiều gia đình thân nhân liệt sĩ ở Đắk Lắk cũng như cả nước đều chung một niềm hy vọng sẽ sớm tìm được người thân của mình trong chiến dịch này. Dù nhiều người nay đã cao tuổi, nhưng với họ hành trình tìm lại thân nhân là liệt sĩ chưa bao giờ dừng lại.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đất nước đã hòa bình, thống nhất hơn 50 năm, nhưng qua rà soát, khảo sát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn hơn 4.300 trường hợp liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đây là niềm trăn trở, nỗi day dứt khôn nguôi không chỉ của các gia đình liệt sĩ mà còn là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền các địa phương tích cực triển khai công tác rà soát, thu thập dữ liệu.

“Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn mà còn là hành động nhân văn sâu sắc, sự tri ân chân thành đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch, góp phần thực hiện hóa mong mỏi của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên cả nước, sớm đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình và đoàn tụ với gia đình, người thân”, Đại tá Trần Bình Hưng chia sẻ.

Ngoài điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại hội trường Công an tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức 11 trạm thu mẫu tại 12 địa điểm thuộc công an các xã, phường; đồng thời bố trí 12 tổ lưu động để hỗ trợ thu nhận ADN thuộc các trường hợp người già yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo Đại tá Trần Bình Hưng, mặc dù thời tiết bất lợi, khối lượng công việc rất lớn, chiến trường xưa đã thay đổi, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ, nhân chứng lịch sử ngày càng ít,… nhưng bằng “mệnh lệnh từ trái tim”, các lực lượng chức năng tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/4/2027 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ cho biết: Sau lễ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Chính phủ, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch với sự tham gia của lực lượng quân đội, công an cùng các ngành chức năng và đông đảo quần chúng nhân dân.

Đến nay, các lực lượng đã hoàn thành lấy mẫu tại 11/33 nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, đã khai quật 728/4.019 ngôi mộ, thu được 241 mẫu hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Công an tỉnh đã thu nhận được gần 3.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN. Với sự vào cuộc quyết liệt và quyết tâm của các cấp, ngành và địa phương, tỉnh Đắk Lắk sẽ nỗ lực cao nhất trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt cũng như xác định danh tính liệt sĩ, sớm đưa các anh “trở về”.

Có thể bạn quan tâm