Nỗ lực chăm sóc, điều trị các bệnh nhi Covid-19

NDO -

Nhìn bức tranh bệnh nhi MK vẽ đêm qua tại khu cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, gửi hết tình yêu thương đến ba mẹ, tôi chợt nghĩ nhiều về giá trị của những buổi đoàn viên trong thời điểm này. Khi cuộc chiến với dịch Covid-19 đang kéo dài và những mất mát chưa bao giờ có thể đong đếm.

“Con yêu mẹ, con yêu ba”, bệnh nhân MK gửi tình yêu thương cho ba mẹ qua nét vẽ.
“Con yêu mẹ, con yêu ba”, bệnh nhân MK gửi tình yêu thương cho ba mẹ qua nét vẽ.

Đà Nẵng bước sang ngày thứ 15 của đợt dịch bùng phát trong cộng đồng ngày 3-5, số bệnh nhân hiện tại ghi nhận là 170 người, trong đó có 25 ca nhập cảnh. Cùng với Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm y tế huyện Hòa Vang (TTYT Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - bệnh viện tuyến huyện tiếp tục sứ mệnh điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, với 63 ca, trong đó, có chín ca trẻ em dưới 15 tuổi.

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 12-5, TTYT Hòa Vang đã tạm dừng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú để tập trung triển khai thực hiện các hoạt động tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử sáng 19-5, Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc TTYT Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết, hiện trung tâm đang điều trị cho 63 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Đà Nẵng ở ba mức độ: không triệu chứng, nhẹ, vừa. Trong đó, đang chăm sóc, điều trị cho chín bệnh nhi mắc Covid-19 dưới 15 tuổi, trong đó có hai bệnh nhi dưới hai tuổi. Tất cả các bệnh nhi hiện có sức khỏe tốt, vui chơi như ở nhà và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các y bác sĩ bệnh viện.

Nỗ lực chăm sóc, điều trị các bệnh nhi Covid-19 ảnh 1
 Thăm khám cho bệnh nhi nhỏ tuổi.

“Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không có chuyên khoa sản và nhi, nên chuyên khoa này được thiết lập tại TTYT Hòa Vang. Đối với hai đối tượng này, chúng tôi đã gom lại thành một tầng, đồng thời điều động các bác sĩ khoa nhi, các nữ hộ sinh vào để tiện cho việc chăm sóc, điều trị. Cùng với đó phối hợp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng bố trí nhân lực tại đây để nếu có trường hợp phụ nữ nào mang thai mắc Covid-19 sẽ được theo dõi, chăm sóc đầy đủ”, bác sĩ Vĩnh thông tin.

So với các đợt dịch bùng phát tại Đà Nẵng năm 2020, đợt dịch này diễn biến khá phức tạp, số ca bệnh nhân là trẻ em tăng cao. Hầu hết các bệnh nhi này là đối tượng F1 của người thân, cha mẹ trong gia đình. Đội ngũ các y bác sĩ tại Bệnh viện Hòa Vang đã có rất nhiều ngày khó khăn, vất vả vì nỗ lực chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 nặng trong năm 2020. Nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, đồng hành, chi viện Trung ương và các địa phương tại đợt dịch 2020 đã giúp bệnh viện trên địa bàn có nhiều kinh nghiệm, luôn giữ vững tinh thần, sự tự tin, luôn trong tâm thế chủ động.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 này, TTYT Hòa Vang đã triển khai mô hình trực chiến theo ê kíp khép kín, giữ sức cho đội ngũ y bác sĩ và chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để tiếp ứng khi cần thiết. Cụ thể, triển khai chia theo ê kíp trực, mỗi ê kíp từ 6-7 người gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý, kiểm soát nhiễm khuẩn. Tất cả ê kíp phối hợp chặt chẽ với nhau để làm việc, phụ trách từ 20-30 bệnh nhân và làm việc trong vòng 14 ngày. Sau 14 ngày đó, toàn bộ ê kíp về nơi cách ly nghỉ ngơi trong vòng 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục trở về nhà tự cách ly tiếp 14 ngày nữa.

Với mô hình này sẽ giúp các nhân viên y tế tại TTYT Hòa Vang có thời gian nghỉ ngơi và đặc biệt, tất cả các nhân viên y tế tại đây nắm và biết rõ ngày vào điều trị bệnh nhân, ngày trở về với gia đình, giúp bệnh viện không tốn nguồn nhân lực.

Nỗ lực chăm sóc, điều trị các bệnh nhi Covid-19 ảnh 2
Cách truyền tin trong khu cách ly điều trị đặc biệt.

Bác sĩ chuyên khoa nhi I Trần Thị Thứ, trưởng ê kíp điều trị các bệnh nhân nhi mắc Covid-19 tại TTYT Hòa Vang, chia sẻ: Đã trải qua thời gian dài điều trị các bệnh nhân nhiễm Covdi-19 nặng trong các đợt dịch năm 2020, nên chúng tôi luôn xác định tâm thế sẵn sàng. Đợt dịch lần này, nhiều trẻ em nhiễm bệnh, các em được chuyển đến điều trị và không có người thân bên cạnh. Ê kíp y bác sĩ điều dưỡng vừa chăm sóc sức khỏe cho các cháu, vừa làm bạn đồng hành để các cháu vượt qua nỗi sợ dịch bệnh, vượt qua những ngày điều trị tại đây để mau khỏe.

Khu điều trị cách ly đặc biệt được triển khai khu vực phía sau TTYT Hòa Vang lặng yên trong mùa dịch. Phía trong, những y bác sĩ của bệnh viện kín mít đồ bảo hộ, tất cả thông tin được kết nối qua nhóm zalo, hệ thống camera nội bộ với lãnh đạo bệnh viện, cập nhật từng giờ. Bên ngoài khu vực cách ly, một ê kíp hậu cần hỗ trợ túc trực 24/24. Chủ động, biến thiếu thốn, khó khăn thành sức mạnh để tập trung điều trị cho bệnh nhân, sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Sáng nay, bác sĩ Thứ vừa gửi thêm cho tôi nhiều hình ảnh các cháu đang chơi đùa, vẽ tranh, quên đi lo lắng, mệt mỏi. “Ngoài thăm khám sức khỏe cho các cháu từng mốc thời gian cụ thể theo phác đồ điều trị, chúng tôi chia nhau thăm hỏi, động viên, tiếp sức cho các cháu. Các cháu vào đây không có người thân, mình vừa làm bác sĩ vừa làm người thân, có như vậy, mới làm tròn trách nhiệm”, bác sĩ Thứ nhắn và thông tin thêm, trường hợp bệnh nhi mắc Covid-19 nhỏ tuổi nhất sinh năm 2020 (sống trong gia đình có năm người nhiễm Covid-19), hiện sức khỏe tốt, được chăm sóc tận tình, chu đáo.

Nỗ lực chăm sóc, điều trị các bệnh nhi Covid-19 ảnh 3
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa đêm. 

Tôi hỏi bác sĩ Thứ, điều chị sợ nhất trong đợt cao điểm dịch này tại Đà Nẵng. Chị cười trong điện thoại. “Chúng tôi quen rồi, tập trung điều trị bệnh nhân và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khép kín phòng chống dịch tại khu điều trị. Điều quan trọng là sự bình tĩnh, giữ được tinh thần lạc quan”.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này, không một ai được phép lơ là, chủ quan vì virus có thể tấn công bất cứ lúc nào. Đối với những bệnh nhi đang được chăm sóc, điều trị Covid-19 tại TTYT Hòa Vang, là một ngày ghi lại nhiều kỷ niệm cùng những phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa đêm vắng lặng của những thiên thần áo trắng trong đồ bảo hộ khi ngày mới lại bắt đầu. Cảm xúc khi nhìn thấy các bệnh nhi cùng tập thể dục, chơi đùa, vẽ tranh, như lúc này đây, là một điều hạnh phúc đặc biệt.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan