Vượt chặng đường hơn mười km từ Đồn Biên phòng Ia Rvê, chúng tôi tới lớp học xóa mù chữ do đội công tác vận động quần chúng Đồn Ia Rvê tổ chức tại thôn 11, xã Ya Rvê. Đúng 20 giờ, sau một ngày lao động vất vả, học viên lớp xóa mù chữ của các thầy giáo Đồn Biên phòng Ia Rvê bắt đầu vào buổi học. Trung úy Nguyễn Văn Thọ, nhân viên đội vận động quần chúng được giao nhiệm vụ phụ trách lớp cho biết, lớp học có 22 học viên độ tuổi từ 15 đến 40, phần lớn là người dân tộc Dao, Thái, Tày ở thôn 11 và thôn 4 của xã Ya Rvê.
Đây là lần thứ ba, Đồn Biên phòng Ia Rvê mở lớp xóa mù chữ trên địa bàn xã, với mong muốn mọi người dân đều biết đọc, biết viết, nâng cao trình độ nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế biên giới; giúp bà con biết ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng khu vực biên giới giàu mạnh.
Anh Lê Văn Dũng, thôn 11, xã Ya Rvê, quê ở huyện Giồng Trôm, Bến Tre cùng gia đình lên đây lập nghiệp theo dự án kinh tế - quốc phòng do Binh đoàn 16 thực hiện. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng bà con trong thôn luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là sự giúp đỡ nhiệt tình của bộ đội Đồn Biên phòng Ia Rvê. Anh Dũng chia sẻ: "Đến nay, người dân trong thôn đã có nguồn nước sạch, có bệnh xá quân dân y kết hợp, được bộ đội biên phòng dạy cái chữ, bà con mừng lắm". Cùng hoàn cảnh với anh Dũng, chị Lê Thị Hà sinh ra trong gia đình đông anh em, kinh tế khó khăn, chị không có điều kiện được đi học, nhờ bộ đội biên phòng dạy chữ, đến nay, chị Hà đã biết đọc, biết viết.
Để thu hút học viên đến lớp đều đặn, nền nếp, các học viên được cấp đầy đủ sách vở, bút mực. Trong thời gian học, cán bộ, chiến sĩ đội công tác còn tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, tạo không khí phấn khởi cho người học. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, lớp xóa mù chữ của các thầy giáo quân hàm xanh Đồn Biên phòng Ia Rvê thu hút số học viên tới lớp ngày một đông hơn.
Bài và ảnh: ĐỖ NHƯƠNG
(Bộ đội Biên phòng Đác Lắc)