Những gương mặt khác nhau của Châu Tấn

Những gương mặt khác nhau của Châu Tấn

Trước “All about women” , “bom tấn” “Họa bì”  và  “Suy đoán của Lý Mễ” (The Equation of Love and Death) cũng gây sóng gió suốt năm qua tại các rạp chiếu phim ở Trung Quốc và khu vực châu Á.

Sở hữu một vóc dáng mảnh mai và khuôn mặt thánh thiện, vả thể hiện rất tố những vai diễn khác nhau, nhưng Châu Tấn lại không hề được đào tạo chuyên nghiệp về diễn xuất. Năm 10 tuổi,  cô theo học bale tại trường múa Trường Du, nơi nổi tiếng vì từng đào tạo nhiều mỹ nhân nhất Trung Quốc.

Năm 15 tuổi, Châu Tấn bén duyên với màn bạc lần đầu tiên với vai tiểu hồ ly Kiều Na trong phim “Cổ mộ hoang trai” của đạo diễn Tạ Thiết Lệ. Thành công của bộ phim đã khiến cho cô gái nhỏ bước sang một lĩnh vực mới mẻ và hấp dẫn: điện ảnh.

Kể từ đó, tên tuổi của Châu Tấn liên tục xuất hiện trên màn bạc với các phim Nữ nhi hồng (1994), Tiều Kiều thư (1995), đặc biệt là Phong Nguyệt (1995) của đạo diễn Trần Khải Ca. Sau đó hai năm, Châu Tấn được trao một vai diễn trong “Hoàng đế và thích khách” cũng của đạo diễn Trần Khải Ca, bên cạnh ngôi sao sáng Củng Lợi. Vai diễn cô gái mù trong phim của Châu Tấn đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.

Năm 2000, với bộ phim Suzhou River (Dòng sông Tô Châu) Châu Tấn đã giành được danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Paris lần thứ 15. Đây là danh hiệu đầu tiên của Châu Tấn, khi cô mới 24 tuổi.

Năm 2001, Châu Tấn cho thấy khả năng thể hiện các vai diễn phong phú của mình với vai chính trong “Xe đạp Bắc Kinh”. Sau đó một năm, nữ diễn viên trẻ này đã tiến bộ vượt bậc với “Balzac và cô thợ may Trung Quốc”, trở thành một trong những ngôi sao tài năng nhất của điện ảnh Trung Hoa. Những năm sau đó, Châu Tấn tiếp tục khẳng định mình với “Nếu như yêu” (năm 2005) và Dạ Yến (2006).

Bộ phim ra mắt tháng 12 này, “Phụ nữ không xấu” khẳng định thêm khả năng diễn xuất đa dạng của Châu Tấn. Trong phim, Châu Tấn sẽ thể hiện một nhân vật có 12 thân phận khác nhau, trong đó có cả bà bầu, nhà báo và nông dân. Đạo diễn Từ Khắc giải thích, do Châu Tấn diễn xuất tốt và thể hiện được nhiều tính cách nên lần này ông giao hẳn cho Châu Tấn vai diễn khó này, và cô đã không phụ lòng ông.

Châu Tấn cũng là một trong số ít các ngôi sao thành công cả trên hai lĩnh vực phim truyền hình và phim nhựa. Tính đến nay, cô đã tham gia khoảng 15 phim truyền hình, trong đó được khán giả biết đến nhiều nhất là “Mùa quýt chín”, “Như sương như gió lại như mưa” và “Anh hùng xạ điêu”…

Hiện nay, Châu Tấn đang là mục tiêu của nhiều hãng phim nước ngoài, với mục đích tìm kiếm một Chương Tử Di hay Củng Lợi mới. Tuy nhiên, khác với nhiều nữ diễn viên Trung Quốc, Châu Tấn tỏ ra không mặn mà gì với những lời mời này. Cô phát biểu với báo giới rằng, không quan trọng việc đóng phim ở Hollywood hay ở bất kỳ đâu, mà quan trọng là kịch bản hay và phù hợp với mình.

Năm nay 32 tuổi, Châu Tấn đang ngày càng khẳng định mình với hàng chục giải thưởng trong nước và quốc tế. Tuy nhiên cô không dừng lại ở đó mà tiếp tục thử sức ở lĩnh vực ca nhạc và cũng gặt hái không ít thành công.

Mới đây, kênh truyền hình Singapore Channelnews Asia đã có cuộc phỏng vấn Châu Tấn chung quanh nghề nghiệp, những bộ phim mới và cuộc sống tình cảm của cô.

- Trong “Phụ nữ không xấu”, dường như nhân vật Fan Fan của cô hoàn toàn khác với những vai diễn mà cô từng tham gia?

- Đúng vậy. Khi nhận kịch bản “Phụ nữ không xấu”, tôi rất lo lắng. Ngày nào tôi cũng tự hỏi, liệu mình đóng hài có ổn không? Tuần đầu tiên bấm máy, mọi chuyện cũng không được suôn sẻ lắm.Ban đầu, tôi rất vất vả bởi không quen diễn hài. Đạo diễn Từ Khắc không hề tạo áp lực cho tôi, trái lại, ông chỉ bảo cho tôi từng ly từng tí với vốn kinh nghiệm phong phú của mình. Cuối cùng, tôi cũng thể hiện được khả năng diễn hài mà trước đây mình chưa từng thử qua. Tôi khá lo lắng không biết khán giả sẽ phản thế nào với vai diễn mới mẻ này của mình. Bởi ngay cả khi tôi thấy vai diễn của mình buồn cười, nhưng khán giả hoàn toàn có thể cảm nhận ngược lại.

- Trong phim, cô có một vẻ bề ngoài rất khác biệt. Làm thế nào để cô tạo ra sự khác biệt đó?

- Trong phim, nhân vật của tôi trông rất lập dị với kiểu tóc kỳ quái và cặp kính cận dày cộp. Lần đầu tiên nhìn mình trong gương với bộ dạng như vậy, tôi đã không thể nhịn được cười. Thế nhưng, đóng phim với một cặp kính cận dày cộp như vậy rất khó khăn. Tôi đã rất chóng mặt và mấy lần suýt ngã. Sau khi bộ phim kết thúc, tôi đã giữ cặp kính lại như một vật kỷ niệm.

- Cô chuẩn bị như thế nào cho một vai có nhiều tính cách khác nhau?

- Tôi đã phải học rất nhiều thứ để hoàn thành được vai diễn. Không chỉ học từ những quan sát ngoài đời, mà tôi phải tham gia một khóa học khí công và nấu ăn. Những thứ đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi trong bộ phim.

- Là một ca sĩ ngoài đời thực, cô thấy thế nào khi trong phim cũng có những đoạn thủ vai ca sĩ?

- Thực ra bộ phim này đã giúp tôi hoàn thành một ước mơ nho nhỏ, đó là trở thành một ca sĩ nhạc rock. Tôi đã đi xem hầu hết các buổi biểu diễn nhạc rock trong suốt thời gian sống ở Bắc Kinh và luôn luôn muốn được thử cảm giác trở thành một ca sĩ rock. Cảnh quay cuối cùng của bộ phim là cảnh Fan Fan được đám đông khán giả tung hô sau khi buổi diễn kết thúc. Cảm giác thật là tuyệt vời.

- Bạn trai của cô là Lý Đại Tề hiện cũng đang làm việc trong lĩnh vực điện ảnh với vai trò thiết kế mỹ thuật. Liệu hai người có bao giờ “đụng nhau” trong công việc không?

- Thực ra thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít, mặc dù có làm chung trong ngành điện ảnh, thậm chí Lý Đại Tề còn đảm nhiệm vai trò stylist cho “Phụ nữ không xấu”. Trong quá trình quay phim, chúng tôi hiếm khi trao đổi về công việc, trừ trường hợp cần thiết và có ảnh hưởng đến nhau. Chỉ đến khi xem lại quá trình làm phim, tôi mới hiểu được rõ hơn những gì anh đã làm cho bộ phim.

- Cô đã từng làm việc với nhiều đạo diễn lừng danh trong suốt sự nghiệp diễn xuất của mình. Vậy làm việc với đạo diễn Hồng Công Từ Khắc, cô cảm thấy thế nào?

- Nhiều năm trước đây, tôi đã từng trao đổi với đạo diễn Từ Khắc về một dự án phim khác. Sau đó rất lâu, mãi tới năm ngoái tôi mới gặp lại ông, khi ông ngỏ ý mời tôi tham gia vai diễn hài cho “Phụ nữ không xấu”. Tất nhiên là tôi nhận lời ngay lập tức. Làm việc với Từ Khắc rất thú vị.  Ông là đạo diễn đáng kính, có uy tín và tạo được niềm tin đối với các thành viên trong đoàn làm phim. Những gì tôi thể hiện trong “Phụ nữ không xấu” phần lớn là do quan sát những gì ông làm trong cuộc sống thường ngày.

- Cảm ơn cô và chúc cô tiếp tục thành công trong sự nghiệp!

Có thể bạn quan tâm