Những chuyến xe chở khát vọng sum vầy

Khi những cánh đào Nhật Tân bắt đầu bung nở, cũng là lúc hàng chục nghìn sinh viên đang học tập tại Thủ đô háo hức chuẩn bị trở về đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Tuy nhiên, đối với những bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa..., chặng đường về nhà luôn là nỗi niềm băn khoăn khó chia sẻ.

Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan trao vé xe miễn phí cùng các phần quà tặng sinh viên trước khi “Chuyến xe yêu thương” năm 2026 lăn bánh.
Đại diện Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan trao vé xe miễn phí cùng các phần quà tặng sinh viên trước khi “Chuyến xe yêu thương” năm 2026 lăn bánh.

Thấu hiểu với những trăn trở ấy, từ nhiều năm nay, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lại huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức những chuyến xe miễn phí, đưa sinh viên khó khăn trở về sum họp với gia đình. Năm nay, chương trình ý nghĩa này có tên “Chuyến xe yêu thương”, thu hút hàng trăm sinh viên đăng ký tham gia. Trong đó, Ban tổ chức đã chuẩn bị hơn 200 vé xe miễn phí kèm theo những phần quà Tết.

Lộ trình của các chuyến xe trải dài qua 13 tỉnh, thành phố phía bắc, từ khu vực đồng bằng như Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đến những nẻo đường biên cương xa xôi như Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn. Mỗi cung đường đều được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn và thuận tiện nhất cho các bạn trẻ. Phần quà Tết dành cho các sinh viên tham gia chuyến xe có giá trị khoảng 700.000 đồng, gồm một số loại nhu yếu phẩm như bánh chưng, bánh kẹo… và một bao lì xì may mắn.

5 giờ sáng ngày 9/2 (22 tháng Chạp âm lịch), khoảng sân nhỏ trước cổng Trường đại học Công đoàn bỗng trở nên đông vui, náo nức lạ thường. Các tình nguyện viên trong màu áo xanh thanh niên nhanh nhẹn chuẩn bị những phần quà rực rỡ, hướng dẫn sinh viên xếp hàng nhận vé xe miễn phí và chuẩn bị về quê đón Tết. Cầm trong tay tấm vé xe thấm đượm nghĩa tình, dù còn vương chút mệt mỏi sau một kỳ thi căng thẳng, nhưng ánh mắt các bạn trẻ đều ánh lên niềm hân hoan pha chút hồi hộp trước giờ xe chuyển bánh.

Lẫn trong dòng người xếp hàng lên xe, Phùng Tòn Lai, sinh viên Trường đại học Văn hóa Hà Nội không khỏi bồi hồi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuộc diện hộ nghèo ở tỉnh Cao Bằng, chàng trai dân tộc Dao tưởng chừng đã phải bỏ dở con đường học hành khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bố mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ gặp tai nạn lao động khiến một tay thương tật vĩnh viễn, Lai chỉ chờ đến dịp Tết với mong muốn trở về thật nhanh để đỡ đần gia đình.

“Đây là chuyến xe ấm áp nhất cuộc đời em. Còn nhớ lần trước về quê, em vẫn ám ảnh vì xe nhồi nhét thêm khách nhưng giá vé vẫn bị đẩy cao. Chuyến xe kéo dài cả chục tiếng, cho nên khi về tới nhà em hầu như không còn chút sức lực nào. Chương trình “Chuyến xe yêu thương” không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, giúp gia đình em bớt một khoản lo toan, mà còn là sự san sẻ để những sinh viên hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết trọn vẹn bên người thân”, Phùng Tòn Lai nói.

Cách đó không xa, Triệu Tòn Chiêu, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Công tác xã hội (Trường đại học Sư phạm Hà Nội) cũng hối hả kiểm tra lại hành lý lần cuối. Trong gia đình ba chị em, Chiêu là con út cho nên được “nhường” cơ hội đi học đại học. Mang theo niềm tin và hy vọng của cả nhà, Chiêu luôn nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện cũng như công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên. Lần đầu được lựa chọn là đại biểu chương trình, Chiêu bày tỏ ấn tượng sâu sắc và khẳng định sẽ dùng những kiến thức, kỹ năng đã trau dồi được để nghiên cứu triển khai các “chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ lớp sinh viên kế cận.

Ước mơ giản dị của Triệu Tòn Chiêu không chỉ là suy nghĩ cao đẹp từ một chàng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mà chính là “trái ngọt” mà chương trình “Chuyến xe yêu thương” mang lại sau mỗi hành trình lan tỏa. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Hà Nội Vũ Thị Minh Hằng, mỗi năm, chuyến xe lại cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho sinh viên.

“Tết Nguyên đán luôn là dịp nhìn lại một năm phấn đấu, rèn luyện. “Chuyến xe yêu thương” không chỉ đưa các bạn về với gia đình, mà còn chở theo tình cảm ấm áp của Thủ đô, của nhà trường và xã hội. Hy vọng các bạn trẻ sẽ có những ngày Tết sum vầy, an toàn, có thời gian tái tạo sức khỏe để tiếp tục nỗ lực, trở thành những công dân có ích, góp sức trẻ phát triển, dựng xây nước nhà trong tương lai không xa”, đồng chí Vũ Thị Minh Hằng động viên các đại biểu sinh viên.

Trong cơn mưa xuân dần nặng hạt, tiếng còi xe bỗng vang lên, thúc giục các bạn trẻ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Từng đoàn xe chầm chậm lăn bánh, để lại sau lưng những cái vẫy tay lưu luyến. Những chuyến xe ấy sẽ vượt đèo cao, suối sâu, đưa Phùng Tòn Lai, Triệu Tòn Chiêu và hàng trăm bạn trẻ về với thôn xóm, bản làng, nơi có bếp lửa hồng và vòng tay chờ đợi của gia đình. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, những “Chuyến xe yêu thương” đều hoàn thành sứ mệnh và để lại dư âm về lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội và sức mạnh của sự sẻ chia.

Có thể bạn quan tâm