Ngày 16/5/2026, anh Cao Bá Khánh đến quét dọn, dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Ngày 16/5/2026, anh Cao Bá Khánh đến quét dọn, dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để tỏ lòng thành kính và biết ơn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Những bông hoa ngát hương dâng Người

Nhiều tháng qua, cứ vào dịp cuối tuần, anh Cao Bá Khánh lại đến thăm và dọn dẹp tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil thuộc ngoại ô Paris. Không ai bảo làm, anh tự thấy đó là cách để tỏ lòng thành kính và biết ơn vị lãnh tụ vĩ đại của biết bao người Việt ở trong và ngoài nước.

Mỗi lần đến khu vực đặt tượng Bác, anh Khánh bắt đầu công việc bằng sự tỉ mẩn, nhặt từng chiếc lá, quét dọn gọn gàng nền gạch trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, rồi lấy từ trong ba-lô ra chiếc khăn mới tinh, cẩn thận lau sạch bụi trên vai áo và bệ tượng của Người. Tiếp đó, anh chỉnh ngay ngắn bó hoa và thành kính dâng lên Bác. Công việc ấy, Khánh duy trì gần như đều đặn mỗi sáng thứ bảy hằng tuần suốt một năm qua.

MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

“Đã tròn một năm em tới dọn dẹp khu vực đặt tượng Bác”, anh chia sẻ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân. Từ nhà đến công viên Montreau khoảng 14km nhưng gần như tuần nào anh cũng chạy bộ tới đây.

“Bác ơi, tuần sau con lại tới”. Lời hứa mộc mạc ấy đã trở thành kim chỉ nam, một “mệnh lệnh từ trái tim” thôi thúc Khánh (sinh năm 1988, quê ở Diễn Châu, Nghệ An) bật dậy vào đúng 6 giờ sáng thứ bảy hằng tuần. Bất kể đó là ngày Paris đổ mưa lạnh, nắng gắt, hay thậm chí là buổi sáng mùa đông tuyết phủ buốt giá khiến anh trượt ngã chấn thương, Khánh chưa từng lỡ hẹn.

Đích đến của hành trình ấy là Công viên Montreau tại thành phố Montreuil ở ngoại ô Paris - một trong những “địa chỉ đỏ” lịch sử, nơi đặt bức tượng bán thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu vực này được bao quanh bởi cây xanh, tre và trúc, tạo nên một không gian mang đậm dấu ấn Việt Nam tại thành phố có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với Việt Nam.

ndo_br_z7838779758205-f409318e5d96813f781f0ea0ab9b1156.jpg
Những bông hoa thơm kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bức tượng bán thân là món quà của Bảo tàng Hà Nội tặng thành phố Montreuil, được khánh thành ngày 19/5/2005 nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở ngay bên cạnh là Bảo tàng Lịch sử Sống, nơi có Không gian Hồ Chí Minh để lưu giữ và trưng bày những hình ảnh, hiện vật quý gắn với quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động tại Pháp trong hành trình tìm đường cứu nước từ tháng 7/1921 đến tháng 6/1923.

Những năm qua, chính quyền thành phố Montreuil luôn trân trọng gìn giữ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Không gian Hồ Chí Minh, coi đó là một trong những di sản văn hóa quan trọng của thành phố.

Bởi vậy, với nhiều người Việt xa xứ, đây không chỉ là một địa điểm tham quan, mà còn là “địa chỉ đỏ” gợi nhắc về hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của lãnh tụ dân tộc trên đất Pháp cách đây hơn một thế kỷ.

ndo_br_z7838789181863-4d1b24732372cb0816112842850a9f72.jpg
Anh Cao Bá Khánh dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Công viên Montreau ngày 16/5/2026. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Khánh sang Pháp gần 8 năm trước. Cuộc sống mưu sinh bận rộn từ sáng tới khuya khiến anh gần như không có thời gian rảnh. Anh làm việc với cường độ 18 tiếng/ngày, chỉ ngủ 5-6 tiếng.

Mỗi ngày, anh thức dậy lúc 6 giờ sáng, dành khoảng nửa tiếng học tiếng Pháp rồi dọn dẹp nhà cửa giúp vợ trước khi chạy bộ tới chỗ làm ở Paris. Về nhà thường vào lúc nửa đêm, Khánh lại tranh thủ học tiếng Pháp. Rồi hôm sau tiếp tục guồng quay như cũ. Một tuần chỉ được nghỉ tối thứ hai và sáng thứ bảy.

Nhưng chính sáng thứ bảy hiếm hoi ấy, thay vì ngủ thêm hay nghỉ ngơi, anh lại chọn dậy từ sớm, chạy bộ gần 14km tới tượng Bác ở công viên Montreau để dọn dẹp, dâng hoa rồi lại vội vã quay về cho kịp giờ làm.

Dù nắng hay mưa, tuần nào Khánh cũng chạy gần 14km tới công viên Montreau ở ngoại ô Paris để dọn dẹp, dâng hoa tại tượng Bác.

“Mục đích thứ nhất là tới lau dọn sạch sẽ cho khu vực có tượng Bác hằng tuần. Thứ hai là chạy bộ để duy trì sức khỏe phục vụ công việc. Thứ ba là để mọi người đang sinh sống, làm việc ở Pháp biết hơn về Bác”, anh chia sẻ.

Có hôm trời tuyết phủ trắng xóa, nhiệt độ âm 6 độ C, anh vẫn đi vì “đã hứa với Bác là tuần sau sẽ tới”. “Sau khi dâng hoa, em thường hứa trước tượng Bác rằng: Bác ơi, tuần sau con lại tới. Đã hứa thì nhất định em sẽ tới. Dù nắng hay mưa em cũng cố gắng đến”, anh kể. Nếu có việc đột xuất, anh chỉ đến muộn hơn hoặc đến sớm hơn chứ hiếm khi bỏ hẳn.

Sau khi dâng hoa, em thường hứa trước tượng Bác rằng: Bác ơi, tuần sau con lại tới. Đã hứa thì nhất định em sẽ tới. Dù nắng hay mưa em cũng cố gắng đến.

Cao Bá Khánh

“Em hay lọ mọ lắm”, anh cười hiền khi nhắc về cơ duyên gắn bó với nơi này. Sống tại Pháp gần 8 năm, anh coi việc đến thăm tượng Bác như một thói quen tự nhiên, một cách để giữ sợi dây tinh thần với quê hương.

Anh nhớ như in ngày đầu tiên tự mình tìm tới tượng Bác. Hôm ấy, anh đi lòng vòng gần một giờ mới tìm được địa điểm. Khi đứng trước tượng Bác, cầm trên tay di ảnh người cha vừa qua đời năm 2023, anh xúc động nhớ lại lời hứa ngày nào rằng “hai cha con sẽ cùng tới thăm tượng Bác”. “Từ hôm đó, em tự đặt mục tiêu là sẽ tới đây thường xuyên”, anh kể trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Nhân Dân.

1779095722524.jpg
Anh Khánh cầm trên tay di ảnh người cha quá cố trong lần đầu tiên đến thăm tượng Bác tại Công viên Montreau ở thành phố Montreuil vào tháng 4/2025.

Những ngày đầu, anh chỉ mang hoa tới dâng. Rồi thấy khu vực quanh tượng Bác có lúc lá rụng nhiều, chưa gọn gàng, anh tự mang chổi đến quét dọn. Mỗi lần đều mang theo khăn lau mới, hoa mới. Thường đi một mình, anh dựng điện thoại bằng cục đá, viên gạch chung quanh để tự quay vài đoạn video lưu lại và đăng trên trang Facebook cá nhân. Dần dần, việc làm thật ý nghĩa như vậy trở thành nếp quen đều đặn mỗi tuần.

“Bác đã từng dạy: Đã hứa thì phải làm, làm thì nhất định phải được. Cũng như vô vàn người Việt Nam khác, em rất biết ơn những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với đất nước. Em rất tự hào được làm việc này mỗi tuần, vì đâu phải dễ có thể đến được nơi in đậm dấu chân của Người và cũng là nơi có nhiều người ngưỡng mộ vị lãnh tụ của đất nước Việt Nam như ở thành phố này”, Khánh tâm sự.

Em rất tự hào được làm việc này mỗi tuần, vì đâu phải dễ có thể đến được nơi in đậm dấu chân của Người và cũng là nơi có nhiều người ngưỡng mộ vị lãnh tụ của đất nước Việt Nam như ở thành phố này.

Cao Bá Khánh

z7832673267762-2a1a8e3ecd0bbf22e9972e4ee0c27437.jpg
Dịp giáp Tết Nguyên đán vừa qua, cùng với đại diện cộng đồng người Việt xa xứ, anh Khánh còn lặn lội mang theo cả chiếc bánh chưng xanh gói ghém hương vị quê nhà để thành kính dâng lên Bác.

Có lần chạy trong tuyết, anh trượt ngã giữa đường, phải chống nạng trở về. Nhưng rồi kỷ luật thép của một runner vẫn thôi thúc anh tiếp tục.

Mỗi lần chạy lên con dốc cuối dẫn vào công viên, rất mệt nhưng anh lại tự nhủ chỉ còn khoảng 1km nữa là tới tượng Bác. “Đến đây em thấy nhẹ lòng. Mình xác định là làm từ tâm thôi”, anh nói giản dị.

Khi được hỏi mọi người phản ứng thế nào về việc anh duy trì công việc ấy suốt một năm qua, anh kể nhiều người động viên, bảo việc làm đó “tốt mà”. Cũng có vài người bảo: “Rảnh quá” hay “làm màu”. Nhưng anh không để tâm. “Nhớ ơn Bác bằng việc làm thiết thực với tấm lòng chân thành là em thấy vui”, anh cười hiền.

LAN TỎA GIÁ TRỊ VIỆT TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ

Không chỉ cộng đồng người Việt, nhiều bạn bè quốc tế cũng động viên và cùng Cao Bá Khánh chăm sóc khu vực có tượng Bác tại công viên Montreau.

Suốt một năm lặng lẽ quét dọn quanh tượng, Khánh gặp không ít người nước ngoài tò mò dừng lại hỏi chuyện. Những ngày đầu, người bảo vệ công viên hay người dân đi thể dục còn ngạc nhiên nhìn anh chàng mặc áo thun in hình Việt Nam, vai vác chổi tre, tay xách túi quả đi phăm phăm như “Tôn Ngộ Không”.

Nhưng một năm qua đi, họ chuyển từ hiếu kỳ sang ngưỡng mộ, xin chụp ảnh cùng sau khi nghe anh giới thiệu về Bác Hồ. Có người động viên, có người bảo việc anh làm “rất ý nghĩa”.

Anh kể về một phụ nữ Pháp hay đi dạo đã tiến lại gần bảo đã nhiều lần nhìn thấy anh lau dọn nơi đây. Khi biết đó là tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà xin chụp ảnh lưu niệm rồi mỉm cười chúc anh tiếp tục công việc được thuận lợi.

Hay như một người bạn chạy gốc Tây Ban Nha, những người bạn ngoại quốc của các chị em trong hội người Việt xa xứ khi hiểu được câu chuyện cũng tự nguyện xỏ giày, cầm chổi quét lá cùng anh vào mỗi cuối tuần.

desktop.jpg
Cao Bá Khánh chụp ảnh cùng người bạn Algeria ngưỡng mộ Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, Khánh vẫn nhớ cuộc gặp với một người đàn ông Algeria cách đây ít ngày. Hôm đó, khi thấy anh đang quét dọn và đặt hoa trước tượng Bác, người đàn ông bất ngờ tiến lại bắt chuyện. Sau khi nghe Khánh giới thiệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông hào hứng cho biết mình từng tới đây dâng hoa vào dịp đầu năm và rất ngưỡng mộ Việt Nam cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đàn ông còn giơ tay nói “Việt Nam” đầy thân thiện rồi xin chụp ảnh lưu niệm cùng Khánh bên tượng Bác.

Với Khánh, những cuộc gặp tình cờ như vậy khiến anh càng cảm nhận rõ hơn sức lan tỏa của hình ảnh Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè quốc tế. “Em muốn để người dân ở đây biết rằng người dân Việt Nam rất kính trọng lãnh tụ của mình”, anh chia sẻ.

Điều khiến anh duy trì đều đặn suốt một năm không phải vì muốn nổi tiếng hay tìm kiếm sự chú ý trên mạng xã hội. Những video anh đăng trên Facebook cá nhân có hàng nghìn lượt thích, bình luận, chia sẻ nhưng chính anh cũng hiếm khi có thời gian đọc hết. “Có hôm hai ngày mới sạc điện thoại một lần vì quá bận, không cầm tới điện thoại”, anh cười.

195-2.jpg
Những đoạn video quét dọn để khu vực đặt tượng Bác Hồ luôn sạch sẽ và trang nghiêm do Cao Bá Khánh đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ từ cộng đồng người Việt trong và ngoài nước.

Anh nói điều mình mong nhất là qua những hình ảnh ấy, nhiều người trẻ Việt Nam ở nước ngoài sẽ hiểu hơn về Bác Hồ, về hành trình gian nan Người từng đi qua trên đất Pháp, từ đó có thêm ý thức gìn giữ, chăm sóc những “địa chỉ đỏ” gắn với lịch sử dân tộc.

"Nhớ Bác, làm theo Bác đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi", anh chia sẻ. "Không cần phải điều gì lớn lao. Chỉ cần tới thăm tượng Bác, dọn dẹp, đặt một bó hoa, như thế cũng đã là cách để tưởng nhớ Bác rồi".

Nhớ Bác, làm theo Bác đôi khi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất thôi. Không cần phải điều gì lớn lao. Chỉ cần tới thăm tượng Bác, dọn dẹp, đặt một bó hoa, như thế cũng đã là cách để tưởng nhớ Bác rồi.

Cao Bá Khánh

Tròn một năm bền bỉ với công việc tự nguyện ấy, Cao Bá Khánh chưa từng nghĩ mình làm điều gì lớn lao. Anh không nghĩ mình “làm phong trào”, càng không coi đó là cách để nổi tiếng hay kiếm lợi.

Nhưng chính sự âm thầm, giản dị và đều đặn đó lại khiến nhiều người Việt cảm thấy ấm lòng, khi giữa guồng quay mưu sinh nơi đất khách, vẫn có những người lặng lẽ gìn giữ hình ảnh thiêng liêng về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc bằng những việc nhỏ bé mỗi ngày.

Và chính những điều bình dị ấy lại có sức lan tỏa lòng kính yêu Bác Hồ hơn bất cứ lời nói nào. Đó cũng chính là những bông hoa ngát hương, một món quà thật ý nghĩa kính dâng Bác theo cách mộc mạc nhất.

Có thể bạn quan tâm