Kỷ niệm 70 năm Báo Nhân Dân ra số đầu (11-3-1951 – 11-3-2021):

NHÂN DÂN luôn ở trong lòng Nhân dân

NDO -

Tháng ba, mưa xuân mát lành gợi nhớ những kỷ niệm…Tôi đi theo cách của người du xuân về lại bản vắng Khuôn Nhà, xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, nơi mà 70 năm trước, ngày 11-3-1951, báo Sự Thật đổi tên thành báo Nhân Dân và phát hành số đầu… 

Xã Quy Kỳ hôm nay.
Xã Quy Kỳ hôm nay.

Anh Lưu Đức Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Quy Kỳ niềm nở thông tin về những tiến bộ của xã thời gian gần đây: Đảng bộ Quy Kỳ với 276 đảng viên là hạt nhân lãnh đạo để 1.120 hộ dân sống đoàn kết trong 12 xóm; Xã sẽ về đích nông thôn mới và không còn hộ nghèo trong tương lai gần…

Ba mươi năm trước, năm 1991, các cán bộ báo Nhân Dân phối hợp với báo Đảng bộ tỉnh Bắc Thái nhiều lần về đây tìm lại địa chỉ đỏ khi xưa. 40 năm gặp lại, đồng bào mừng mừng, tủi tủi… Một tấm bia ghi danh di tích, một lớp học (lớp học do Báo Nhân Dân xây dựng, bàn nghế học sinh, bàn giáo viên, bảng do báo Thái Nguyên đầu tư) cho con em trong bản được dựng lên…

Hai mươi năm sau, ngày 9-3-2001, một cuộc mít-tinh do báo Nhân Dân phối hợp với xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa được tổ chức tại Khuôn Nhà…Nhớ lại buổi ấy, trong tôi luôn thầm cảm ơn đồng bào nơi đây. Là Tổng Biên tập báo Đảng Thái Nguyên khi ấy, tôi được tham gia ban tổ chức kỷ niệm 50 năm báo Nhân Dân ra số đầu, chăm lo các phần việc tổ chức ở “nơi sinh thành” là Quy Kỳ.

Hôm ấy mưa xuân nặng hạt. Ở giữa vùng toàn đồi cọ, tiếng mưa cứ ngày càng “cộng hưởng” làm cho công việc kỷ niệm có thể không thành. Đồng bào Quy Kỳ trong trang phục dân tộc Tày, Nùng, Dao áo mưa, tầu cọ che đầu nhẫn nại đợi. Mấy vị khách lạc đường thành ra 10 giờ sáng vẫn chưa tới. Tôi phải gọi loa xin lỗi và mong đồng bào thông cảm, chờ. Mít-tinh hôm đó không dài nhưng ấn tượng, trong đó, tình cảm của đồng bào đối với báo Đảng thật đáng ghi lòng.

Đồng chí Hoàng Thị Chấm, Bí thư Đảng ủy Quy Kỳ mộc mạc, đại ý: “Kháng chiến, báo ở với dân bản, nay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mong báo Nhân Dân luôn trong lòng dân”… Tôi mạn phép lấy luôn ý này để đặt tựa cho bài viết và cũng là kỳ vọng của tôi đối với báo Nhân Dân...

***

Cá nhân tôi tuy không phải là cộng tác viên thường xuyên với báo Nhân Dân nhưng chắc chắn là bạn đọc, bạn xem trung thành của các ấn phẩm báo Nhân Dân. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày báo ra số đầu, cũng xin bày tỏ vài tâm tư, viết ra ngõ hầu được ghi nhận, tham khảo.

Theo quy hoạch mới nhất, báo Nhân Dân là cơ quan báo chí đa phương tiện hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Báo có nhiều ấn phẩm báo in, có báo điện tử, có kênh truyền hình, tiến tới có kênh phát thanh, trong đó báo in là gốc, “tuổi đời” 70 năm, chưa kể tiền thân còn mang tên Sự Thật. Mỗi số báo in thời sự tám trang khổ lớn, rồi báo tuần, báo tháng, rồi chuyên đề Thời Nay cũng phát hành tới lãnh đạo cấp trưởng các chi bộ nông thôn, lãnh đạo tổ chức đảng các cấp.

Tôi thiết nghĩ, thời đại ngày nay cũng nên phục vụ thông tin thực tế hơn. Báo Nhân Dân đương nhiên cần có tờ tuần báo chuyên đề nhiều trang phục vụ công tác chỉ đạo, lãnh đạo, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,… nhưng cũng rất cần nghiên cứu để có nhật báo phục vụ miễn phí mọi tầng lớp nhân dân, chú ý cung cấp báo cho những nơi xa xôi, vùng nông thôn, miền núi, hải đảo,… nơi không có báo, nơi đồng bào “đói thông tin”.

Bên cạnh đó, có lẽ các ấn phẩm báo in Nhân Dân cũng cần hướng tới việc phổ cập trên thị trường để chủ động lan tỏa thông tin. Bởi vì, hướng biên tập của báo Nhân Dân là tin tức thời sự, nhanh, kịp thời, chính xác, có định hướng và là tờ báo uy tín, đáng tin cậy, chuẩn mực và luôn bảo đảm tính chính xác của thông tin. Ngoài ra, Tòa soạn cần nghiên cứu để có đội ngũ thông tin viên tới cấp xã, phường, đơn vị để hỗ trợ công tác phát hành. Chi phí có thể cao một chút nhưng hiệu quả thu được là rất lớn.

Thừa hưởng “cái gốc” từ báo in, báo Nhân Dân điện tử là tờ báo chính thống, ra đời hơn 22 năm nay, đóng góp tích cực cho báo chí nước nhà trong những năm gần đây. Uy tín, hiện đại, chất lượng thông tin của báo Nhân Dân điện tử ngày càng được khẳng định thông qua lượng truy cập ngày một cao, qua những giải thưởng báo chí... Song, kỳ vọng của bạn đọc đối với báo Nhân Dân điện tử có lẽ vẫn là thông tin đúng đắn và tin cậy. Bởi vì, một khi thông tin bị nhiễu loạn, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin từ các loại hình truyền thông mới, độc giả cần một chỗ dựa, cần một nguồn thông tin chính thống mà soi chiếu. Đó cũng chính là vai trò, là vị thế của báo Nhân Dân điện tử và các ấn phẩm báo Nhân Dân vậy.

Bên cạnh các ấn phẩm, Truyền hình Nhân Dân dù ra đời muộn nhất nhưng cũng đã khẳng định được vai trò, vị trí và tôi tin rằng sẽ có những đóng góp vào sự phát triển chung của mái nhà Nhân Dân.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày báo ra số đầu, xin chúc các đồng nghiệp báo Nhân Dân “bút sắc, tâm sáng, trí bền” để Nhân Dân đã, đang và mãi mãi ở trong lòng Nhân dân.