Nhà số 30, Hoàng Diệu- Những khoảnh khắc đau thương vĩnh biệt

NDĐT- Chiều ngày 6-10, tại số nhà 30 Hoàng Diệu – Hà Nội hàng ngàn người dân xếp hàng lặng lẽ trước nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tới bên bàn thờ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của vị tướng tài ba, người anh hùng của dân tộc.

Đoàn người chờ vào tưởng niệm Đại tướng đến từ rất sớm và xếp hàng trật tự.
Đoàn người chờ vào tưởng niệm Đại tướng đến từ rất sớm và xếp hàng trật tự.

Có mặt trong đoàn người từ sớm, cựu chiến binh Chử Văn Hoan (Đông Anh, Hà Nội) nghẹn ngào, xúc động khi nhắc đến Đại tướng.

Đoàn người xếp hàng dài chờ đến lượt, rất đông người từ các tỉnh khác về Hà Nội từ sáng sớm để chờ.

Mọi người kiên nhẫn chờ đợi trong tiếng nhạc đau buồn tiễn đưa Đại tướng của nghệ sĩ violin đường phố Tạ Trí Hải.

Trong dòng người có Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Tư lệnh Đoàn 559 Đường Trường Sơn, người từng có nhiều thời gian gắn bó với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tướng Đồng Sĩ Nguyên là người có mặt bên người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một ngày trước khi ông đi xa.

Mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng cụ Nguyễn Văn Hiếu (89 tuổi) từng là thư ký riêng của Đại tướng, vẫn có mặt rất sớm.

Mọi người lặng người, bật khóc trước di ảnh Đại tướng.

Đau thương trước mất mát to lớn của dân tộc khi một người con ưu tú thuộc lớp "thế hệ vàng" đã ra đi.

Nước mắt rơi như tiễn đưa một người ruột thịt

Nỗi đau thương khó nói thành lời của các tầng lớp nhân dân với Đại tướng Tổng tư lệnh huyền thoại.

Đại tướng sống mãi trong lòng nhân dân, dân tộc

Có thể bạn quan tâm