Người thương binh luôn hết mình với khu dân cư

Một con đường khang trang nhưng có người dân “đổ lén” rác thải; một khu chung cư còn thiếu sân chơi cho thiếu nhi… cứ làm ông trăn trở tìm mọi cách giải quyết bằng được. Đó là việc làm, suy nghĩ hằng ngày của người thương binh hạng ¾, cựu chiến binh nhiệt huyết Trịnh Xuân Tâm ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
0:00 / 0:00
0:00
Thương binh Trịnh Xuân Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cháu vui chơi tại công trình thể thao ở chung cư Sơn Kỳ do ông vận động đóng góp xây dựng.
Thương binh Trịnh Xuân Tâm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cháu vui chơi tại công trình thể thao ở chung cư Sơn Kỳ do ông vận động đóng góp xây dựng.

Sau cơn mưa nặng hạt, công viên nhỏ ngay trước chung cư Sơn Kỳ, quận Tân Phú lại ríu rít tiếng nô đùa, chạy nhảy của các cháu nhỏ từ các tầng lầu ùa xuống vui chơi. Chỉ tay vào sân bóng rổ, chiếc xích đu nằm cạnh công viên, chị Lan Anh, cư dân ở chung cư này cho hay: “Đây là công trình được Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ vận động kinh phí xây dựng, lắp đặt để các cháu có điều kiện vui chơi, thư giãn. Do nằm trong khuôn viên của chung cư cho nên các cư dân ở đây rất phấn khởi vì có chỗ để trẻ em vận động sau giờ học ở trường”.

Nhớ lại thời điểm trước, nhận thấy chung cư Sơn Kỳ xây dựng đã lâu nhưng vẫn còn thiếu sân chơi cho trẻ em, ông Tâm đau đáu phải kiếm cho được nguồn kinh phí để làm một sân bóng rổ và bộ xích đu cho các cháu. Thế rồi ông Tâm “gõ cửa” những nơi thân quen và gom góp kinh phí từ nhiều nguồn để lắp đặt hai công trình này vào tháng 1/2022 với sự hân hoan của người dân địa phương, nhất là sau đợt dịch Covid-19 kéo dài.

“Đợt dịch Covid-19 vừa rồi thấy các cháu quanh quẩn trong nhà thương lắm. Có chỗ cho tụi nhỏ vui chơi, vận động cha mẹ sẽ yên tâm hơn”, ông Tâm chia sẻ. Cạnh chung cư Sơn Kỳ, chung cư Sơn Kỳ 1 cũng được ông Tâm quan tâm vận động các nhà hảo tâm góp một khoản tiền để thay thế cầu trượt cũ bằng cầu trượt mới đặt tại công viên, nhận được sự đồng tình, phấn khởi của toàn thể cư dân tại đây…

Với cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, ông Trịnh Xuân Tâm thường xuyên quan tâm công tác đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau vượt khó, thoát nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; luôn đi đầu thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Dù mưa hay nắng, sớm khuya, khó khăn đến mấy, hễ khu phố, địa bàn dân cư có việc gì cần kíp thì thương binh Trịnh Xuân Tâm tức thời có mặt…

Ông Tâm cho hay, nhiều năm qua, tận dụng sự ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh, hai tổ vay vốn và tiết kiệm của Hội Cựu chiến binh phường đã tạo điều kiện, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 28 hội viên với tổng dư nợ hơn hai tỷ đồng. Với số tiền này, nhiều hội viên đã “ăn nên làm ra”, có thu nhập ổn định, hỗ trợ gia đình, cải thiện cuộc sống. Hội cũng xây dựng quỹ hoạt động thường xuyên với số tiền 255 triệu đồng, qua đó, giúp ba hộ hội viên cận nghèo thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Hoạt động tình nghĩa cũng được ông Tâm và các hội viên chú trọng, chung tay, chung sức hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã giúp ba hội viên sửa chữa nhà, giúp một hội viên cận nghèo theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2021-2025 thoát nghèo với nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: Cải tạo mặt bằng, lắp đặt mái che, trang bị tủ, bàn ghế và tạo nguồn vốn để hội viên bán cà-phê, nước giải khát, tăng thu nhập ổn định cuộc sống...

Giữa năm 2021, trong lúc đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát dữ dội, ông Trịnh Xuân Tâm cùng 55 hội viên không ngần ngại sớm hôm có mặt ở “vùng đỏ”, những khu vực bị phong tỏa làm nhiệm vụ chốt chặn và vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng hộ dân. Từng phần cơm từ thiện, túi thực phẩm, thuốc điều trị Covid-19 được ông Tâm và các hội viên Hội Cựu chiến binh chuyển đến tận tay mỗi hộ dân để không ai bị thiếu lương thực, thuốc men điều trị.

Ông Tâm khẳng định, chỉ cần làm điều hay, điều tốt, điều người dân cần thì hội viên luôn đồng lòng, sẵn sàng xắn tay “nhập cuộc”. Đơn cử, ông Đặng Đình Điền, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh khu phố 3, dù đã 72 tuổi nhưng vẫn lái xe ô-tô của nhà lên tận huyện Củ Chi mua rau xanh về tiếp viện cho các hộ dân thời điểm thành phố khan hiếm vì phong tỏa.

Ông Tâm còn phát động và vận động sự chung tay, đóng góp hỗ trợ từ các nơi cho hội viên, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với số tiền gần 600 triệu đồng; đóng góp hàng trăm triệu đồng vào quỹ mua vắc-xin phòng Covid-19 và “Triệu phần quà” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động.

Không chỉ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường, ông Tâm còn là Bí thư Chi bộ khu phố, đã có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng và phát triển Đảng tại địa phương nơi cư trú. Hội Cựu chiến binh phường Sơn Kỳ còn thực hiện hiệu quả mô hình: “Xây dựng Chi hội Cựu chiến binh khu phố là một trận địa tư tưởng vững chắc”… Những việc làm ý nghĩa của thương binh Trịnh Xuân Tâm đã góp sức với cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương nhiều năm qua, tô thắm thêm hình ảnh đáng quý của Bộ đội Cụ Hồ…