Tuổi trẻ lối sống

Người cán bộ đoàn nhiệt tình hỗ trợ thanh niên

Đảng viên trẻ Nguyễn Hoàng Trung, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, là thành viên của đoàn đại biểu tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh ra Thủ đô Hà Nội tham dự Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ III - năm 2014. Anh cũng được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Giải thưởng Lương Định Của năm 2013...

Anh Hoàng Trung (thứ hai từ phải sang) tại một hoạt động về nguồn của Đoàn xã Phước Vĩnh An.
Anh Hoàng Trung (thứ hai từ phải sang) tại một hoạt động về nguồn của Đoàn xã Phước Vĩnh An.

Tốt nghiệp Trường trung cấp nông nghiệp, là con nhà nông, Trung đã xác định rõ phải vươn lên từ đồng ruộng quê nhà. Gia đình Trung có mảnh đất rộng khoảng 3.000 m2 . Từ năm 2004, Trung mạnh dạn cải tạo đất, trồng màu luân canh, khi thì trồng dưa leo, lúc lại trồng bầu, bí, rồi trồng khổ qua (mướp đắng). Hằng ngày, Trung dậy vào lúc 5 giờ sáng thu hoạch rau, củ để thương lái tới tận vườn thu mua. Không phụ công khó nhọc của anh, hiện tại, mỗi năm ruộng màu đã mang về cho Trung khoảng 100 triệu đồng lợi nhuận.

Là cán bộ đoàn xã Phước Vĩnh An, Trung không ngừng tìm tòi, học hỏi những kỹ thuật nông nghiệp mới, mạnh dạn vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao của thành phố để tham quan, học tập từ các mô hình, kỹ thuật trồng trọt, canh tác mới, tiên tiến rồi về tận tình chỉ dẫn cho các bạn đoàn viên, thanh niên trong ấp, trong xã. Anh đóng vai trò như một cán bộ khuyến nông nhờ có chuyên môn về ngành nông nghiệp.

Tận tụy trong công việc, gương mẫu trong cuộc sống, tạo dựng được uy tín trong các bạn đoàn viên, thanh niên, cho nên Trung được xã đoàn Phước Vĩnh An tín nhiệm giao làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và cho vay vốn, từ sự ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Công việc của anh là xem xét, đánh giá để cho các hộ nghèo, học sinh, sinh viên vay vốn; cho vay vốn xây dựng những công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở xã... Anh đã giúp đỡ hơn 60 thanh niên trong xã được vay vốn làm ăn, sản xuất, với số tiền giải ngân hơn hai tỷ đồng. Có nhiều trường hợp, qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, và sự bảo lãnh của tổ chức Đoàn, Hội, các thanh niên đã vươn lên làm giàu. Như trường hợp của anh Nguyễn Tấn Linh, ở ấp 4, xã Phước Vĩnh An. Nhà anh Linh rất khó khăn, phải kiếm sống bằng nghề bán kẹo kéo dạo trước cổng các trường học. Quyết tâm thoát cảnh nghèo, cùng với sự giúp đỡ của anh Trung, anh Linh đi học nghề trồng cây kiểng, cây thế, bon-sai và vay 10 triệu đồng để khởi nghiệp. Cần cù làm ăn, anh nhanh chóng trả được 10 triệu đồng đã vay. Công việc làm ăn thuận lợi, phát triển, anh Linh tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Hiện tại, anh đã có của ăn, của để, mua được xe tải nhỏ để vận chuyển, bán cây kiểng về các tỉnh.