Ngư dân Philippines sống sót sau 47 ngày trôi dạt trên biển

NDO - Ngày 20/9, theo thông tin từ lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, một ngư dân 49 tuổi người nước này đã sống sót kỳ diệu sau 47 ngày trôi dạt vô định trên biển trước khi được giải cứu an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Ngư dân Robin Dejillo (áo xanh) được giải cứu sau khi mất tích và trôi dạt hơn 1 tháng rưỡi trên biển. (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines)
Ngư dân Robin Dejillo (áo xanh) được giải cứu sau khi mất tích và trôi dạt hơn 1 tháng rưỡi trên biển. (Ảnh: Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines)

Robin Dejillo, một cư dân thuộc tỉnh Quezon, phía đông nam thủ đô Manila, đã được báo cáo mất tích kể từ ngày 4/8 sau khi thuyền của ông hết nhiên liệu trong chuyến đánh bắt.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã tìm thấy Dejillo hôm thứ năm tại vùng biển thuộc tỉnh Batanes, điểm cực bắc của Philippines, cách quê nhà Quezon của ông tới hơn 600km.

Khi đó, đội tuần tra phát hiện một chiếc thuyền máy màu trắng có một người đàn ông trung niên ở trên, và đó chính là Dejillo.

Để sinh tồn trong hơn 1 tháng rưỡi lênh đênh trên biển, Dejillo đã phải uống nước mưa và dựa vào đánh bắt cá. Ông cũng may mắn tìm thấy những trái dừa trôi dạt trên biển để làm thức ăn.

Sau khi được phát hiện, lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã cứu hộ Dejillo và kéo thuyền của ông vào một cảng gần đó.

Hiện vẫn chưa rõ Dejillo đã sống sót qua 4 cơn bão nhiệt đới gần đây tại Philippines như thế nào trong thời gian trôi dạt trên biển, khi những trận bão này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc đảo này trong vài tuần qua.

Sau khi được giải cứu, ông Dejillo đã được đưa vào bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe và điều trị y tế. Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đã lên kế hoạch điều máy bay để đưa ông Dejillo trở về quê hương Quezon.