Ngôi trường mơ ước trên biên giới Lào Cai

Sau cơn mưa rào, sáng sớm, bầu trời biên giới Pha Long (Lào Cai) vẫn chìm trong sương mù. Thế nhưng, trên công trường xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long, tiếng máy lu, máy xúc đã rền vang.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long đang dần hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long đang dần hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

Không khí thi công khẩn trương đang từng ngày hiện thực hóa ước mơ về một ngôi trường mới khang trang cho học sinh vùng cao.

Là một trong những ngôi trường tại khu vực biên giới được khởi công sớm nhất tại tỉnh Lào Cai, sau hơn tám tháng xây dựng, Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long đang từng ngày khoác lên mình diện mạo mới. Trên khu đất rộng gần 8 ha, những dãy nhà với mái tôn đỏ, xanh nổi bật như tấm thổ cẩm rực rỡ giữa nền trời vùng biên. Dưới sân trường, những chiếc máy xúc đang san gạt mặt bằng; cạnh đó, từng tốp công nhân khẩn trương lắp đặt cửa, hoàn thiện tường, sơn sửa các hạng mục. Mỗi người đảm nhận một phần việc, cùng hướng tới mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Dẫn chúng tôi tham quan một vòng, Chỉ huy Trưởng công trường Nguyễn An Ninh (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, Bộ Quốc phòng) cho biết, đơn vị đã huy động hơn 450 kỹ sư, công nhân làm việc đồng loạt trên nhiều mũi. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, những ngày thời tiết thuận lợi toàn bộ công nhân sẽ tăng tốc đẩy nhanh khối lượng công việc, khi trời mưa các mũi thi công sẽ thực hiện phần việc bên trong các khối nhà, tận dụng thời gian để bảo đảm chất lượng cũng như tiến độ công trình.

Đứng bên hành lang tầng hai của dãy lớp học mới, phóng tầm mắt xuống khoảng sân rộng đang được đổ bê-tông phẳng tắp, cô Giàng Thủy, Phó Hiệu trưởng không giấu được niềm vui. Gần 20 năm gắn bó với nghề, cô đã chứng kiến nhiều học sinh phải thức dậy từ mờ sáng, vượt những con đường núi quanh co, trơn trượt để đến lớp. Thế nhưng, chỉ ít thời gian nữa, khi tiếng trống khai trường vang lên dưới mái trường mới, những nhọc nhằn ấy sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một chặng đường học tập thuận lợi hơn mà bao thế hệ thầy và trò đã mong đợi từ lâu. Chỉ tay về phía những phòng học khang trang, cô Thủy cho biết: “Ngôi trường mới sẽ mang đến cho các em môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn rất nhiều. Các em sẽ có nơi ăn ở bảo đảm, có thêm không gian đọc sách, rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động trải nghiệm; cơ sở vật chất đồng bộ cũng giúp các thầy, cô giáo có điều kiện đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài học, từ đó góp phần nâng cao chất lượng học tập”.

Có hai con đang học lớp 6 và lớp 8, anh Tráng Lao Củi, thôn Lồ Cố Chin đã gác lại công việc, xin vào làm công nhân xây dựng trường ngay từ những ngày đầu. Với anh, được trực tiếp góp sức xây ngôi trường mà con em mình học tập là một niềm vui đặc biệt. “Từ trước đến nay, khu vực xã Pha Long chưa có ngôi trường nào to đẹp như thế này, tôi chỉ thấy những trường như vậy ở thành phố thôi. Bây giờ có trường mới, con em đồng bào vùng cao sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, tôi rất vui”, anh Củi chia sẻ.

Xác định công tác chuẩn bị vận hành cần đi trước một bước, xã Pha Long đã chủ động hoàn thiện các điều kiện cần thiết, bảo đảm ngay khi công trình được bàn giao, ngôi trường có thể đón học sinh trong năm học mới. Ủy ban nhân dân xã đã ban hành quyết định thành lập trường, tiến hành rà soát, sắp xếp đội ngũ giáo viên và xây dựng phương án tổ chức nội trú, quản lý học sinh cũng như khai thác cơ sở vật chất phù hợp. Cùng với đó, công tác tuyển sinh được triển khai song song. Dự kiến, trường sẽ tổ chức 28 lớp với 980 học sinh và đến nay đã có hơn 1.000 hồ sơ được tiếp nhận.

Đồng chí Phạm Tất Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pha Long cho biết: “Khi ngôi trường đi vào hoạt động, học sinh vùng cao sẽ có điều kiện học tập, ăn ở tốt hơn ngay tại địa phương. Nhiều em ở các thôn xa sẽ bớt vất vả trên đường đến lớp, qua đó hạn chế tình trạng bỏ học và tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục. Con em được chăm lo tốt hơn cũng giúp các gia đình yên tâm lao động, ổn định cuộc sống và cùng chung sức bảo vệ biên cương Tổ quốc”.

Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở Pha Long là một trong tám trường đã được khởi công xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Lào Cai. Theo kế hoạch, bốn trường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Để bảo đảm tiến độ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm”, hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú tại bốn xã biên giới Y Tý, Pha Long, A Mú Sung và Mường Khương trước ngày 30/8. Qua đó, bảo đảm các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy và học ngay từ đầu năm học mới.

Những ngôi trường mới trên biên giới đang dần hoàn thiện. Chỉ ít ngày nữa thôi, tiếng trống tựu trường sẽ đón học sinh bước vào lớp học khang trang, đủ đầy hơn. Từ những mái trường ấy, một chặng đường mới cũng được mở ra, để con em đồng bào các dân tộc vùng cao có thêm điều kiện học tập, trưởng thành và viết tiếp ước mơ ngay trên quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm