Nghiền nát chủ nhà 7-1, Đức hiên ngang vào chung kết

NDĐT – Trận bán kết thứ nhất diễn ra rạng sáng nay trên SVĐ Mineirao thực sự là một thảm họa đối với người Brazil khi đội bóng con cưng của họ bất ngờ gục ngã trước cỗ xe tăng Đức với tỷ số không tưởng, 7-1. Một trận cầu được coi là kinh điển của VCK World Cup năm nay nhưng lại có kết thúc một chiều khi mà các vũ công Samba đã không còn là chính mình trong sự thiếu vắng bùa hộ mệnh mang tên Neymar.

Tinh thần người Đức đã đè bẹp vũ điệu Samba.
Tinh thần người Đức đã đè bẹp vũ điệu Samba.

Selecao đã nhập cuộc khá khí thế ngay sau tiếng còi khai cuộc với liên tiếp những đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành ĐT Đức. Tuy nhiên, mải mê tấn công cũng là lúc các vũ công Samba bộc lộ điểm yếu chết người ở hàng phòng thủ. Việc thủ lĩnh phòng ngự Thiago Silva bị treo giò trong trận bán kết đã khiến khung thành thủ môn Julio Cesar trở nên mong manh trong từng bước di chuyển của cỗ xe tăng Đức.

Sau ít phút đầu để Brazil ép sân, Đức đang lấy lại được thế trận và tổ chức các pha lên bóng rất sáng tạo từ Kroos, Oezil hay Khedira. Phút thứ 11, từ một pha đá phạt góc bên cánh phải, Toni Kroos treo bóng vào trước khung thành tạo điều kiện để Thomas Muller đệm bóng cận thành hạ gục Julio Cesar trong sự ngỡ ngàng của các CĐV Brazil. Một tình huống cho thấy sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự Brazil khi mà không một hậu vệ Selecao nào kèm Muller.

Bàn thắng mở tỷ số của Muller cũng mở màn cho cơn ác mộng thực sự mà đội chủ nhà phải hứng chịu trong suốt thời gian còn lại của hiệp một.

Phút 23, lão tướng Klose đã nhân đôi cách biệt cho ĐT Đức sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Đây là bàn thắng thứ 2 của Klose tại World Cup 2014, giúp anh vượt qua ‘Người ngoài hành tinh’ Ronaldo (Brazil) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với 16 pha lập công.

Bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự đã khiến cho Selecao tiếp tục phải trả giá đắt. Chỉ trong vòng 7 phút sau đó, cỗ xe tăng Đức đã nâng tỷ số lên 5-0 với cú đúp của Kroos (25’, 26’) và một pha làm bàn của Khedira (30’). Hiệp một của trận đấu kết thúc với một kết quả tuy có phần bất ngờ nhưng đã phản ánh đúng cục diện trên sân khi mà các thành viên của ĐT Brazil đã thể hiện một lối chơi khá hời hợt trong suốt 45 phút đầu tiên.

Selecao bắt đầu hiệp hai với một tinh thần thi đấu rất quyết tâm, tạo ra sức ép rất lớn về khung thành của Neuer. Đội chủ nhà World Cup 2014 đang nóng lòng tìm kiếm một bàn thắng để khôi phục niềm tin của người hâm mộ sau một hiệp đấu khá thất vọng.

Phút 52, Ramires dẫn bóng xuống gần sát đường biên ngang, rồi căng vào cho Oscar nhưng thủ thành Neuer đã có pha cản phá xuất sắc. Ngay sau đó là liên tiếp 2 pha dứt điểm đầy uy lực của Paulinho nhưng cú sút căng và hiểm của anh vẫn không thắng được phản xạ xuất sắc cùng pha bay người cứu thua kịp thời của Manuel Neuer.

Phút 70, Schuerrle đã nâng tỷ số lên 6-0 cho ĐT Đức với pha đệm bóng cận thành sau đường căng ngang thuận lợi của thủ quân Lahm bên cánh phải. Chín phút sau đó, anh tiếp tục có bàn thắng thứ 2 của mình và cũng là bàn thắng thứ 7 của cỗ xe tăng Đức trong trận đấu sau khi đánh bại thủ thành Cesar với cú dứt điểm cực căng bên cánh trái.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ kết thúc với chiến thắng tuyệt đối 7-0 giành cho đại diện châu Âu nhưng Oscar đã ghi một bàn danh dự cho Brazil ở phút 90+1.

Với chiến thắng hủy diệt này, cỗ xe tăng Đức sẽ là đại diện đầu tiên có mặt trong trận chung kết đêm 13-7 để tranh chiếc cup vô địch danh giá, trong khi đó các vũ công Samba sẽ có cơ hội vớt vát lại danh dự cho nước chủ nhà trọng trận tranh giải 3.

Có thể bạn quan tâm