Văn hóa và Đạo đức

Tình nguyện xanh trên quê hương

Xuống khỏi xe khách, Nga quàng ba-lô lên vai, lúi húi đi tắt qua cánh đồng về làng. Ba năm học đại học, vào dịp nghỉ hè hằng năm, chẳng mấy khi cô sinh viên trẻ về nhà bởi còn tranh thủ ở lại thành phố tìm việc làm thêm.

Thành đoàn Hà Nội phát động trực tuyến Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021 (Ảnh minh họa: Ngọc Vy).
Thành đoàn Hà Nội phát động trực tuyến Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” 2021 (Ảnh minh họa: Ngọc Vy).

Hoàn cảnh gia đình không mấy dư dả, cho nên Nga vừa lo học hành, vừa phải bươn chải tự lập và gửi tiền về đỡ đần bố mẹ nuôi hai đứa em ăn học dưới quê. Cả năm, may ra có dịp Tết là cô mới được quây quần bên gia đình.

Năm nay, do dịch Covid-19 lây lan phức tạp, các trường đại học đồng loạt cho sinh viên nghỉ hè sớm, thành phố cũng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội, công việc không có, cô đành bắt xe trở về. Nga lo lắng và buồn bã khi nghĩ về chuỗi ngày nghỉ hè dài lê thê ở quê nhà, nhất là khi đã có những dấu hiệu dịch bệnh đã lan đến vùng quê của cô.

Nga men theo bờ mương, băng qua cánh đồng lúa mới gặt còn sót lại những gốc rạ chơ vơ. Về tới khu đầm đang mùa sen nở bát ngát, mùi hương nồng nàn quyện trong làn gió làm cô gái trẻ phấn chấn hẳn lên.

Ở quê của Nga, chung quanh làng xóm nhiều ao, hồ, từ xưa được người dân tận dụng trồng sen. Vào mùa hè, sen nở cũng là dịp người dân đi lấy nhị sen về ướp trà. Nghề ướp trà sen từng đem lại nguồn thu đáng kể cho dân làng. Hồi còn bé, Nga đã được ông bà cho lên thuyền đưa đi xem hái sen vào mỗi buổi sớm mai. Rồi cơ chế thị trường ùa về, nhiều ao, đầm được người ta cải tạo mở dịch vụ câu cá giải trí, thu hút đông đảo khách trên thành phố về thưởng ngoạn. Từ đó, nghề ướp trà sen mai một dần, nhiều gia đình đành giải nghệ. Gần đây, những chòi câu cá ngoài ao đầm chứa chấp tụ tập cờ bạc, gây mất an ninh trật tự làng xã, đã bị cơ quan chức năng đóng cửa, giải thể. Nhiều chủ ao đành quay lại trồng sen, nuôi cá giúp các đầm, ao sen được mở rộng dần và nghề ướp trà sen dần hồi phục.

Cũng chẳng đến mức như Nga lo nghĩ, tuổi trẻ vốn năng động, sôi nổi, cho nên sau mấy ngày đầu, Nga đã cùng bạn bè và thanh niên trong thôn thực hiện những công việc chi đoàn thanh niên giao. Cô phối hợp với các bạn trẻ ở xóm nhiệt tình vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày hai buổi, các bạn đạp xe rong ruổi qua các xóm nhắc nhở nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế; hạn chế tụ tập đông người. Nhiệt tình với công việc, Nga và các bạn trẻ có lúc gặp không ít trở ngại từ một số người thiếu ý thức, tỏ vẻ bực tức, thậm chí phản ứng quá đà, nhưng cả nhóm vẫn kiên trì thuyết phục…

Nga cũng dành nhiều thời gian để mở lại nghề ướp trà sen của gia đình và dạy lại cho các bạn. Thời buổi nở rộ dịch vụ bán hàng qua mạng, cô hào hứng quảng bá sản phẩm trà sen của quê hương tới người tiêu dùng gần xa và nhận được khá nhiều đơn đặt hàng.

Có thu nhập, không những giúp thêm cho gia đình, Nga và các bạn vận động và đóng góp tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương.

Thế là ngày ngày, người dân trong làng luôn nhìn thấy cô sinh viên nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, tất bật tham gia công việc chung với niềm say mê, bầu nhiệt huyết đáng quý. Đây thật sự là một mùa hè "tình nguyện xanh" của Nga trên chính quê hương mình.

Có thể bạn quan tâm