Ngày đầu bỡ ngỡ trở lại trường của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội

NDO -

Ngày hôm nay, 13/4, sau một quãng thời gian dài nghỉ dịch kể từ tháng 4/2021, gần 600.000 trẻ mầm non tại Hà Nội đã quay trở lại trường học trực tiếp.

Bỡ ngỡ ngày đến trường sau một thời gian dài nghỉ dịch của các bé Trường Thăng Long Academy Hà Nội. (Ảnh: SƠN BÁCH)
Bỡ ngỡ ngày đến trường sau một thời gian dài nghỉ dịch của các bé Trường Thăng Long Academy Hà Nội. (Ảnh: SƠN BÁCH)

Trước đó, theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 13/4, các trường mầm non tại các quận, huyện của Thủ đô sẽ đồng loạt đón trẻ, tổ chức bán trú và dạy hai buổi một ngày dựa trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận của phụ huynh.

Đưa con tới trường từ sớm, chị Đỗ Thị Thu Hà (Long Biên, Hà Nội) cho hay: Mặc dù còn khá nhiều lo lắng khi con phải bắt đầu "một hành trình mới đầy bỡ ngỡ", thế nhưng gia đình chị vẫn nhất trí cần phải cho các bé tới lớp trở lại.

Ngày đầu trở lại trường bỡ ngỡ của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội -0
Hôm nay em đến trường/ Mẹ dắt tay từng bước. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

"Các con đang ở lứa tuổi cần giao tiếp với bạn bè, thầy cô để trưởng thành. Hơn 1 năm nghỉ ở nhà vừa qua là quá dài. Bé được đến lớp, vợ chồng tôi cũng yên tâm đi làm, không còn phải thấp thỏm như trước đây nữa", chị Hà nói.

Tại quận Thanh Xuân, chị Nguyễn Thị Hương (Hạ Đình) cũng dậy từ sớm để chuẩn bị bình nước cá nhân cho bé Sóc 5 tuổi. Không quên đút thêm vào balo nhỏ xíu một gói khẩu trang, chị Hương chia sẻ: "Tối hôm qua, tôi đã dặn cháu rất kỹ về việc giữ an toàn, đeo khẩu trang sao cho đúng cách. Hà Nội đã qua đỉnh dịch, cuộc sống trở lại bình thường nên gia đình tôi khá yên tâm. Chỉ mong các con sớm hòa nhập với lớp mới, thầy cô mới".
Ngày đầu trở lại trường bỡ ngỡ của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội -0
Bỡ ngỡ ngày đầu tới lớp. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, trong sáng 13/4, tất cả các trường mầm non đều được trang trí lại để đón trẻ tới trường. Tại Trường Thăng Long Academy, cô Lê Lan Phương - Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Tận dụng đợt nghỉ lễ, các cô giáo đã tập trung tổng vệ sinh, rà soát và trang bị lại cơ sở vật chất của tất cả các phòng học.

"Sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên chúng tôi đều rất mừng vì cuối cùng cũng được đứng lớp, nghe tiếng trẻ trở lại. Nhiều con khi tới trường do chưa quen nên khóc mếu, đòi về nhưng chỉ một lúc là các bé vui vẻ trở lại", cô Phương nói.

Ngày đầu trở lại trường bỡ ngỡ của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội -0
Hai anh em cùng nhau đến lớp. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Trong khi đó, tại Linh Đàm (quận Hoàng Mai), các cơ sở giáo dục trẻ mầm non cũng đồng loạt mở cửa trong "ngày hội toàn dân đưa trẻ tới lớp". Để bảo đảm việc đi học thuận lợi, các trường đã phối hợp với lực lượng Công an phường thực hiện tốt công tác phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ. 

Ngay từ cổng, các trường đã bố trí máy đo thân nhiệt kết hợp khử khuẩn tự động. Các giáo viên cũng có mặt để hướng dẫn phụ huynh đưa con đến từng lớp học. Trong ngày đưa trẻ đến trường nhiều phụ huynh và học sinh vô cùng phấn khởi. Tuy nhiên, không ít trẻ bật khóc, bám chặt lấy cha mẹ, ông bà trong ngày đầu đến trường.

Bà Quách Thị Khanh (68 tuổi) vừa liên tục dỗ dành, động viên cháu trai đang khóc mếu, vừa cho hay: “Mấy hôm trước nghe tin được đi học cháu vui lắm. Hôm nay cũng dậy rất sớm chờ đến trường gặp cô và các bạn. Tuy nhiên, đến đây do chưa quen với môi trường mới nên cháu khóc".

Ngày đầu trở lại trường bỡ ngỡ của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội -0
Cô, trò tại một lớp mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai bắt đầu buổi học đầu tiên sau đợt nghỉ dịch kéo dài. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Cô Trịnh Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Liệt cho biết, tại đây có tất cả 5 cơ sở. Để tạo điều kiện thuận lợi an toàn nhất cho học sinh, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên vệ sinh trong, ngoài trường sạch sẽ, thoáng mát.  

“Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch chúng tôi đã bổ sung thêm trang thiết bị y tế như máy đo sát khuẩn, súng bắn khử khuẩn để nâng cao phòng, chống dịch”, cô Hương thông tin.

Ngày đầu trở lại trường bỡ ngỡ của gần 600.000 trẻ mầm non Hà Nội -0
Các trường bố trí máy phun khử khuẩn và đo thân nhiệt ngay tại cổng trường. (Ảnh: SƠN BÁCH) 

Theo cô Hương: Ban đầu nhà trường cũng có chút lo lắng vì sợ ngày đầu tiên các con sẽ khóc nhiều. Tuy nhiên, đến trường đa phần các con, phụ huynh rất phấn khởi, có vài bạn chưa quen môi trường mới nên đôi chút nhút nhát.

Mặc dù vậy, cũng tại khu vực này, theo ghi nhận, một số trường có tỷ lệ trẻ quay trở lại lớp thấp. Điển hình như tại Trường mầm non V.X, chỉ có khoảng 20 bé chủ yếu trong lớp 3 tuổi đến trường, đạt tỷ lệ 20-25% trước dịch. Các cháu ở độ tuổi lớn hơn hầu hết đều được bố mẹ xin phép đi học trở lại sang kỳ nghỉ 30/4.

Đến trường an toàn trong đại dịch