Sau 3 đợt triển khai, trong các ngày 8/4, 28/4 và 14/5 vừa qua, tổng cộng 471 công dân Việt Nam từ Myanmar đã được đưa về nước an toàn. Đây là thành công bước đầu của đợt triển khai quy mô lớn do Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan.
- Đề xuất chính sách đặc thù để khởi công mở rộng cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành- Công khai chi phí đưa hơn 600 công dân Việt Nam từ Myanmar về nước- Chùa Quán Sứ đón hơn 5 triệu lượt người chiêm bái xá lợi Đức Phật trong 3 ngày- Ứng viên Tổng thống Hàn Quốc được bảo vệ bằng áo giáp và hộp kính chống đạn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định nhiều lần.
Vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 9/5 tới, Nga sẽ tổ chức Lễ Diễu binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ, Moskva, với quy mô được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay.
Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết tính đến ngày 4/5, công tác dọn dẹp các tòa nhà bị hư hại do trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua đã hoàn thành khoảng 80% tại thành phố Mandalay và khoảng 50% tại thành phố Sagaing.
Theo Bộ Ngoại giao, liên quan đến vụ việc công dân Việt Nam vi phạm quy định xuất nhập cảnh và bị tạm giữ tại Myanmar, tính đến ngày 29/4, đã có thêm 221 công dân được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.
Trong đợt cứu nạn, cứu hộ nạn nhân động đất tại Myanmar, đoàn Việt Nam đã mang theo 8 thành viên đặc biệt. Đó là 8 chú chó nghiệp vụ đã được huấn luyện bài bản, kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm để phát hiện các nguồn hơi dưới nhiều lớp bê-tông. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong nhiều tình huống, lực lượng này còn giúp đoàn phát hiện rung chấn, tránh được nguy hiểm phát sinh.
Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, rạng sáng 9/4, Bộ Ngoại giao đã phối hợp Bộ Công an, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan, các cơ quan liên quan trong nước và các cơ quan chức năng của Myanmar và Thái Lan, đưa 39 công dân Việt Nam bị tạm giữ do vi phạm quy định xuất nhập cảnh của Myanmar về nước an toàn.
Gặp lại đoàn cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam tại bệnh viện, anh Htet Muang Muang - người sống sót thần kỳ sau 124 giờ bị vùi lấp bởi động đất nghẹn ngào nói: "Cá nhân tôi cám ơn bộ đội Việt Nam".
Song song với tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân tại Khách sạn Jade City, đoàn cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tại Myanma cũng tích cực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất tại địa phương.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Được mệnh danh là kinh đô Phật giáo của Myanmar, Mandalay từng nổi tiếng với hàng nghìn cơ sở tự viện cổ kính, thể hiện nét kiến trúc đặc trưng riêng có. Thế nhưng, sau trận động đất kinh hoàng hồi cuối tháng 3, những ngôi chùa dát vàng, những tu viện cổ kính, thâm u… tất cả đều đổ sập, vụn vỡ trong niềm luyến tiếc của cả nhân loại.
Truyền thông khu vực châu Á ngày 5/4 đưa tin, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất có độ lớn 7,7 hồi tuần trước ở Myanmar đã lên tới hơn 3.350 người. Các lực lượng cứu hộ quốc tế tiếp tục nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát.
Theo số liệu mới nhất do Đài phát thanh và truyền hình Myanmar công bố tối 4/4, số người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 hồi cuối tuần trước tại nước này là đã lên hơn 3.300 người, trong khi gần 4800 người khác bị thương.
Theo số liệu mới nhất do Đài phát thanh và truyền hình Myanmar công bố tối 4/4, số người thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 hồi cuối tuần trước tại nước này là 3.301 người, trong khi 4.792 người bị thương và 221 người vẫn mất tích.
Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Myanmar đã vượt 3.100 người, trong đó có Hoa hậu Du lịch Myanmar 2018, Sili Mee, người qua đời khi tòa nhà Sky Villa sụp đổ.
Giữa hiện trường đổ nát đầy hiểm nguy, lực lượng cứu hộ Việt Nam đã nỗ lực đưa hai nạn nhân ra ngoài, hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã có thư gửi các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar.
Trong cuộc làm việc với Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam, đại diện Bộ An sinh xã hội, Giảm nhẹ và Tái thiết Myanmar đã cảm ơn và ấn tượng với năng lực cứu hộ của Việt Nam.
Sáng 3/4, Đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế của Việt Nam đã có buổi làm việc với Trung tâm quản lý thảm họa, Bộ An ninh giảm nhẹ và tái định cư Myanmar, do Bộ trưởng, Tiến sĩ Soe Win chủ trì.
20 giờ tối. Ngu War Khaing, người mẹ 3 con ngồi lặng im trong căn lều dựng tạm trên bãi đất trống ven đường số 72. Thành phố Mandalay đã đến giờ lên đèn. Đó cũng là thứ ánh sáng duy nhất mà Khaing và đại gia đình có được khi chính quyền địa phương hạn chế cấp điện chỉ 4 tiếng mỗi ngày. Một tối bất bình thường sau đại địa chấn của cô và hàng trăm người khác lại bắt đầu.
Một phép màu giữa đống đổ nát. Anh Thep Maung Maung, bếp trưởng một khách sạn tại Thủ đô Naypyidaw (Myanmar), đã được phát hiện còn sống sau 124 giờ bị vùi lấp bởi trận động đất kinh hoàng. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam, phối hợp cùng các lực lượng quốc tế chính là những người tạo nên phép màu đó.
Cơ hội tìm thấy người sống sót sau trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar đang dần khép lại, khi số người thiệt mạng dự kiến sẽ vượt quá 3.000, trong khi nhu cầu cứu trợ ngày càng tăng.
Thảm họa động đất tại Myanmar tiếp tục gây tổn thất nặng nề, số nạn nhân thiệt mạng không ngừng tăng khi lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm trong đống đổ nát.