Mỹ tưởng niệm các nạn nhân sự kiện 11-9

NDO - NDĐT- Ngày 11-9 (theo giờ địa phương), rất nhiều người Mỹ đã tập trung lại để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tiến công khủng bố ngày 11-9-2001 làm gần ba nghìn người thiệt mạng.
Bà Melissa Pullis dừng lại trước tên của chồng mình là nạn nhân trong vụ tiến công vào Trung tâm thương mại thế giới
Bà Melissa Pullis dừng lại trước tên của chồng mình là nạn nhân trong vụ tiến công vào Trung tâm thương mại thế giới

Trong ngày này 11 năm về trước, hai máy bay dân dụng đã đâm thẳng vào và làm sập tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại thành phố New York, một chiếc khác đâm vào Lầu năm góc gần Washington và chiếc thứ tư rơi tại một cánh đồng ở Pennsylvania khi những hành khách trên chuyến bay chiến đấu chống lại những tên không tặc.

Tại khu vực số 0 ở New York, nơi từng là vị trí tọa lạc của tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới, hàng trăm người thân của các nạn nhân cùng cảnh sát thành phố, lính cứu hỏa và các chính trị gia đã tham dự nghi lễ đọc tên của 2.983 nạn nhân bị thiệt mạng tại ba địa điểm bị tiến công. Danh sách không bao gồm 19 không tặc bị chết trong cuộc các tiến công đó.

Không như những năm trước, năm nay, các chính trị gia chỉ xuất hiện gần địa điểm thực hiện nghi lễ đọc tên các nạn nhân, khu vực dọc theo hai bể nước lớn được xây dựng ngay trên nền móng cũ của tòa tháp đôi bị sập, có khắc tên các nạn nhân trên đó. Chỉ những gia đình hoặc bạn thân của các nạn nhân mới tập trung tại khu vực này trong khoảng hơn ba giờ đồng hồ diễn ra nghi lễ.

Cora Fernandez, người có con gái và cháu gái thiệt mạng tại trung tâm thương mại, đứng cùng những người thân trong trang phục màu đen với bức ảnh của con gái và cháu trên tay, nói: “Thời tiết thật đẹp nhưng nỗi đau thật lớn và nỗi đau ấy sẽ mãi ở đó”.

Tại Lầu năm góc, phát biểu trước gia đình của 184 nạn nhân, ông Obama nói: “Đây sẽ không bao giờ là một ngày dễ dàng, nó đặc biệt khó khăn với tất cả những gia đình của gần ba nghìn nạn nhân”.

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định, cuộc chiến của nước Mỹ không nhắm vào Hồi giáo mà là nhắm vào al Qaeda, nhóm khủng bố chịu trách nhiệm cho cuộc tiến công này, và những đồng minh của chúng.

“Tôi vẫn luôn khẳng định, cuộc chiến của chúng ta là chống lại al Qaeda và những chi nhánh của tổ chức này chứ không phải là với Hồi giáo hay bất kỳ tôn giáo nào khác”, ông Obama nhấn mạnh.

Tại Shanksville, Pennsylvania, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã có bài phát biểu trước gia đình của 40 hành khách trên chuyến bay số 93. Những hành khách trên chuyến bay này đã chiến đấu chống lại những tên không tặc khiến máy bay rơi tại một cánh đồng hẻo lánh, cách Pittsburgh 80 dặm về phía tây nam. Các quan chức Mỹ cho biết những tên không tặc dự định đâm máy bay vào Captiol Hill tại Washington.

Lễ tưởng niệm ngày 11-9 năm nay diễn ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức đạt được thỏa thuận khôi phục lại việc xây dựng bảo tàng quốc gia 11-9 tại khu vực số 0. Trước đó một ngày, các quan chức liên bang Mỹ đã chấp thuận cho 70 nghìn người bao gồm: lính cứu hỏa, cảnh sát và những người tham gia cứu trợ tại trung tâm thương mại sau vụ tiến công được theo dõi và điều trị 50 loại bệnh ung thư miễn phí.