Theo người nhà nạn nhân, hiện đang thời gian nghỉ học, em Nghĩa đến nhà ngoại ở Tổ dân phố Lập An (thị trấn Lăng Cô) để chơi. Chiều cùng ngày, thời tiết nắng nóng nên Nghĩa rủ nhóm bạn đạp xe ra biển chơi. Trong lúc tắm, em Nghĩa đã gặp dòng nước xoáy, kéo ra xa và do không biết bơi nên đã bị nước nhấn chìm.
Sau khi mọi người phát hiện thì em đã bị nước biển cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã huy động lực lượng tìm kiếm, đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, đã tìm được thi thể nạn nhân, sau đó gia đình đưa về nhà lo hậu sự.