Một cụ già 90 tuổi ở Huế xây hai cây cầu cho dân

Ông Lê Đình Trang, 90 tuổi, ở thôn An Vân, xã Hương Sơ (thành phố Huế) đã dùng số tiền lương hưu của mình và tiền tiết kiệm thuê người thiết kế, mua vật liệu xây hai cây cầu giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn.

Trong nhiều năm qua bà con hai thôn  Đốc Sơ và An Vân muốn đi lại thăm người quen, đi chợ, học sinh đi học đều phải đi vòng, hoặc phải vượt qua "cây cầu treo" tạm bợ được làm bằng cây tre, thân dừa bắc qua lạch. Việc đi lại càng khó khăn hơn trong những ngày mưa lũ. Để giúp người dân ở đây, ông đã tiết kiệm tiền để xây tặng bà con một cây cầu bê tông kiên cố dài 20m, rộng 1,5m.

Lần khác, trong một dịp về thăm quê nội tại làng Triều Sơn Tây, ông thấy chỉ có một con đường lầy lội và một cây cầu dừa bắc qua một con kênh nối ba làng với nhau, ông lại ấp ủ dự định sẽ xây thêm một cây cầu nữa và tháng 5-2005, một cây cầu mới dài 150m, rộng 3m do ông đầu tư cũng đã hoàn thành tại đây.

Ông Trần Văn Dương, Trưởng thôn An Vân, cho biết không chỉ xây cầu giúp bà con trong vùng đi lại thuận tiện hơn, gia đình ông Trang còn góp tiền làm đường bê tông chạy giữa làng, xây bến nước thuận tiện cho bà con giặt giũ quần áo, quyên góp tiền ủng hộ người dân vùng lũ lụt.