Messi ra mắt, mở ra bình minh mới cho bóng đá Pháp

NDO -

Cơn sốt Lionel Messi chưa bao giờ hạ nhiệt ở Pháp. Vào Chủ nhật (29/8) nó lại bùng lên lần nữa khi siêu sao người Argentina chơi trận đầu tiên cho PSG. Anh được chào đón như một vị vua trước khi ra sân 31 phút.

Lionel Messi chơi trận đầu tiên cho PSG khi vào sân phút 66 trong chiến thắng 2-0 trước Reims. (Ảnh: REUTERS)
Lionel Messi chơi trận đầu tiên cho PSG khi vào sân phút 66 trong chiến thắng 2-0 trước Reims. (Ảnh: REUTERS)

Bằng một sự tình cờ may mắn, Reims bỗng trở thành nơi ra mắt nước Pháp của Lionel Messi. Người hâm mộ ở xứ Gaulois đã rất phấn khích kể từ ngày La Pulga chọn PSG là bến đỗ sau khi rời Barca. Họ muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Gần như mọi ngả đường đều hướng về Reims để được chứng kiến những bước chạy đầu tiên của siêu sao 34 tuổi trên đất Pháp.

Tờ L’Union số ra ngày Chủ nhật (29/8) đã giật dòng tít lớn “Reims chào đón Vua Messi”. Mặc dù trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm dòng người đã đổ về sân Auguste-Delaune. Đến 1 rưỡi chiều, đám đông háo hức vỡ òa khi xe bus của PSG đi tới và Messi bước xuống. Họ nói rằng “Đức Chúa đã đến”, đồng thời hô vang “Meeessi, Meeessi” buộc siêu sao người Argentina giơ tay đáp lại trước khi bước vào bên trong.

Ở đó, Messi lại tạo ra bầu không khí hỗn loạn khác. Rất đông phóng viên của hơn 200 đơn vị truyền thông đã xô đẩy, chen lấn, thậm chí trèo lên cả tường, mái nhà hay giàn giáo để tìm kiếm tấm ảnh hay thước phim về Messi trong ngày đầu tiên thi đấu ở Ligue 1.

Đó là lý do những người ở Reims đều thất vọng khi biết Messi không đá chính. HLV Mauricio Pochettino không muốn mạo hiểm với ngôi sao mới chỉ tập luyện ở Camp des Loges hai tuần rưỡi và chưa chơi trận đấu nào kể từ sau trận chung kết Copa America ngày 11/7.

Vậy là tất cả lại phải chờ. Và chắc chắn phần lớn những ai có mặt ở sân Auguste-Delaune đã không chú ý nhiều đến diễn biến trận đấu. Thật buồn cho họ bởi nó rất hấp dẫn. Bàn thắng sớm của Kylian Mbappe cũng như tâm trạng muốn tạo ra điều đặc biệt khiến Reims đã chơi đầy cố gắng. Họ thậm chí đã chọc thủng lưới PSG nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Rồi sân Auguste-Delaune bùng nổ khi Messi xuất hiện trên đường pitch và khởi động vào phút 57. Tất cả đều đứng ngồi không yên vì biết rằng khoảnh khắc lịch sử sắp đến. Ngay cả đội ngũ làm truyền hình cũng bám sát nhất cử nhất động của La Pulga. Khi Mbappe ghi bàn thứ hai, thay vì tiếp tục hình ảnh cầu thủ 22 tuổi ăn mừng hoặc chiếu lại bàn thắng, màn hình lại hiện cảnh Messi chuẩn bị trong khu kỹ thuật.

Cuối cùng thì phút giây được mong chờ nhất cũng tới vào phút 66, Messi vào sân thay cho Neymar. Cả khán đài đều đứng lên vỗ tay chào đón nhà Vua. Không ai tin vào điều này cách đây 3 tuần trước, nhưng nó đã trở thành hiện thực. Messi đã đến nước Pháp và chạy trên thảm cỏ Ligue 1, biến giải đấu vốn bị đánh giá thấp thành tâm điểm thế giới. Đây không chỉ là khởi đầu mới của riêng Messi, mà còn mở ra bình minh mới cho PSG và bóng đá Pháp.

Messi đã không ghi bàn để tạo nên màn ra mắt rực rỡ. Nhưng với 31 phút có mặt trên sân (bao gồm cả 7 phút bù giờ), tất cả có thể thấy chút thoáng qua về những gì Messi sẽ mang lại. Với 25 lần chạm bóng, và 20 đường chuyền với độ chính xác gần như tuyệt đối, 4 lần chiến thắng ở các cuộc tranh chấp tay đôi cùng vài tình huống bứt tốc, La Pulga vẫn rất sung mãn ở tuổi 34 để sẵn sàng cho cuộc chinh phục.

Anh cũng di chuyển rất rộng để tham gia vào quá trình xây dựng cuộc tấn công, đồng thời sớm thiết lập mối quan hệ đối tác với Mbappe. Vì vậy mọi thứ rất tươi sáng, một khi Messi vào phom và những đồng đội mới hiểu anh hơn. 

Mùa giải vẫn còn dài và những điều tuyệt vời đang ở phía trước. Nước Pháp sẽ còn chao đảo nhiều lần trong cơn phấn khích với vua Messi.