Mang tình thương yêu đến trẻ mồ côi

Đại dịch Covid-19 đã để lại những nỗi đau, mất mát lớn. Cùng với những nỗ lực khắc phục thiệt hại do đại dịch, toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố còn dành sự quan tâm đặc biệt đến trẻ em mồ côi, trẻ có người thân mất trong đại dịch. Vì thế, những ngày xuân năm nay, nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật, ảnh hưởng do dịch đã bớt cô đơn và ấm áp hơn.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Quỹ Hạt giống nhỏ (S-Seeds) khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.
Đại diện Quỹ Hạt giống nhỏ (S-Seeds) khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt.

Những “cánh én” ngày xuân

Những ngày tháng Giêng, thay vì cùng gia đình du xuân đây đó, PGS, TS Nguyễn Tấn Phát dành thời gian đến thăm trẻ em mồ côi, khuyết tật tại một trung tâm chuyên biệt. Chia sẻ trên trang cá nhân, nhà giáo viết: “Tôi muốn quây quần với những số phận kém may mắn nhưng có một nghị lực, ý chí phi thường bởi các cháu đang khao khát muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi hy vọng tình yêu trẻ em sẽ được mở rộng hơn nữa…”.

Trước đó, ông đã đến Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn thăm các cháu mồ côi, thăm lại người đồng chí cũ hiện là giám đốc trung tâm. Ở họ, đều có chung tấm lòng yêu thương các số phận kém may mắn, những em trẻ mồ côi. Việc những đảng viên này làm cho thấy xã hội vẫn luôn quan tâm đến các đối tượng dễ tổn thương, nhất là trẻ em.

Cũng trong những ngày đầu năm 2024, có rất nhiều hành động đẹp dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Như việc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại thành phố khi đến thăm, trao quà chúc Tết từng em nhỏ mồ côi tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh.

Đã có 98 em được Đảng ủy Khối vận động các đơn vị trực thuộc chung tay nhận đỡ đầu đến khi các em 18 tuổi. Ngoài 2 triệu đồng/tháng cho mỗi em thì các anh, chị còn thường xuyên đến thăm hỏi gia đình, nghe tình hình học tập của các em để từ đó có định hướng kịp thời. Em Phạm Thúy Ái, ở phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), vui mừng nói: “Được sự hỗ trợ của chương trình em có thêm điều kiện để học tập, hiện tại kết quả học tập của em cũng tốt. Em được các anh chị thăm hỏi, dạy dỗ rất nhiều, em cảm thấy bớt cô đơn hơn rồi!”.

Tương tự như vậy, sau đại dịch, chị Kim Thị Sa Ren (Phường 1, Quận 8) đã vĩnh viễn mất đi người chồng. Với sự quan tâm hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các con của chị bớt đau buồn và có thêm ý chí vượt lên số phận. Tại khu phố chị Ren ở, có tất cả 19 trường hợp trẻ mồ côi do Covid-19, và Quận 8 là một trong những địa phương có số lượng trẻ mồ côi do đại dịch nhiều nhất thành phố: hơn 200 trẻ.

Ngoài những dịp lễ, Tết và các chế độ do Nhà nước ưu tiên, xuân năm nay, Quỹ Thương trẻ thơ (thuộc Hội bất động sản du lịch Việt Nam) còn tổ chức trao quà Tết cho 115 trẻ mồ côi do Covid-19. Mỗi phần quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết. Nhìn bé Tạ Quốc Anh nói với đôi mắt đỏ hoe, những người chứng kiến đều rơi nước mắt. Quốc Anh nghẹn ngào chia sẻ: “Mẹ con mất rồi, địa phương cũng chăm lo cho con kinh phí học hành. Nay con sẽ gửi quà này về cho ba”. Trong 2 năm qua, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 2.000 trẻ em mồ côi do Covid-19.

Tình thương yêu mãi bên các em

Cũng giống như vậy, ở Thành phố Hồ Chí Minh, từ sau đại dịch, nhiều đội, nhóm, câu lạc bộ đã hình thành chỉ để giúp trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ bị ảnh hưởng do Covid-19. Thí dụ như Quỹ Hạt giống nhỏ (S-Seeds) vừa tổ chức thành công chương trình thiện nguyện dành cho các trẻ em có cha, mẹ mất trong đại dịch. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như khen thưởng các em có thành tích học tập tốt, tổ chức đấu giá gây quỹ, các chương trình văn nghệ do các ca sĩ, nghệ sĩ và các em biểu diễn. Đây không chỉ là một hoạt động ấm áp dành cho các trẻ nhân dịp năm mới, mà còn là mong muốn được sẻ chia yêu thương trong cuộc sống.

Theo Chủ nhiệm S-Seeds Phạm Diệu Thúy “Sau này, các con trưởng thành, cô chú không mong các con trở thành những người tài ba xuất chúng, mà các con hãy nhớ, nếu là bác sĩ hãy cứu giúp tất cả người bệnh bằng cả trái tim. Là giáo viên hãy tận tâm trao truyền tri thức cho người sau.

Là công nhân hãy chăm chỉ làm việc với trách nhiệm của mình,…Ngoài việc chăm chỉ học tập các kiến thức, các con cần không ngừng trau dồi, rèn luyện phát triển những phẩm chất tốt đẹp có sẵn trong các con như lòng yêu thương, tính trung thực và cả lòng biết ơn”. S-Seeds ra đời ngay sau đại dịch với hai mục tiêu chính là hỗ trợ học tập và xây dựng rèn luyện nhân cách cho các em mồ côi đang sống tại các mái ấm và các em có cha hoặc mẹ mất vì Covid-19.

Ngoài các hoạt động đơn lẻ hay tự phát, nhiều hoạt động thường niên mà đối tượng chăm lo đều là trẻ mồ côi do dịch năm nay cũng hoạt động liên tục dù tình hình kinh tế chưa hồi phục.

Tiêu biểu như Chương trình “Tặng quà Tết cho 500 trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong do dịch Covid-19”, do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị doanh nghiệp tổ chức, đã sang năm thứ 3; Chương trình động viên các em học sinh mồ côi cha, mẹ trong đợt dịch Covid-19 do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố thực hiện trao quà cho 10 học sinh; Chương trình Vòng tay Việt do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức đã trao quà và lì xì cho 295 em học sinh có cha mẹ, người thân mất.

Và chắc chắn rằng, hiện nay cũng như các năm sau nữa, với sự chung tay của nhiều tổ chức, doanh nghiệp cùng với chính quyền, hơn 2.200 trẻ mồ côi do Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đều đón những mùa xuân ấm áp.