Mái ấm biên cương

Chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành lập các đội công tác củng cố cơ sở chính trị ở các xã, bản vùng biên giới đã giúp đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới tỉnh Sơn La đổi thay cuộc sống. Ðặc biệt chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" càng khẳng định mối tình quân - dân cảm động.

Ðại diện Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La trao nhà tình nghĩa tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.
Ðại diện Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La trao nhà tình nghĩa tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã.

Ðại tá Nguyễn Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BÐBP tỉnh Sơn La nhớ lại, khi còn làm Ðội trưởng đội công tác cơ sở tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ giúp bà con dựng nhà, phát triển sản xuất, câu chuyện về hai vợ chồng ông bà Mùa A Dao và Giàng Thị Dí, ở bản Bún, xã Tân Xuân là kỷ niệm không thể nào quên. Nhờ chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" phối hợp giữa BÐBP với MTTQ tỉnh Sơn La, hôm bàn giao nhà, hai ông bà ôm lấy đồng chí Việt khóc như trẻ con. Người con gái đi lấy chồng xa về thăm, thấy ngôi nhà đẹp, cảm động quá cũng khóc theo.

Tỉnh Sơn La có 250 km đường biên giới giáp nước bạn Lào, trải dài trên sáu huyện, 17 xã, 69 bản dọc tuyến biên giới. Hầu hết bà con nhân dân các xã, bản khu vực biên giới đều thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn. Từ cách đây bảy năm, thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh BÐBP, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La đã thành lập đội công tác cơ sở, có nhiệm vụ củng cố cơ sở chính trị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong số nhiều chương trình đã và đang triển khai, chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới" đã đem niềm vui lớn đến cho nhiều gia đình nghèo. Từ năm 2008 đến nay, BÐBP Sơn La đã làm được 225 ngôi nhà đại đoàn kết. Trong đó, xã Tân Xuân là xã biên giới đặc biệt khó khăn, khi đó chưa có điện lưới quốc gia, chưa có đường ô-tô, nhà cửa của đồng bào sơ sài đã được ưu tiên "cứng hóa" mái nhà với gần 100 ngôi nhà đại đoàn kết.

Khó khăn, vất vả nhất phải kể đến chuyện giúp bà con đồng bào Mông bản Sa Lai, xã Tân Xuân. Từ trung tâm xã về bản phải đi bộ 18 km đường rừng, vì thế BÐBP Sơn La đã đề xuất mua tấm lợp Prôximăng ở bên huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) rồi huy động sức dân "cõng" tấm lợp về. Bình quân mỗi nhà cần từ 70 - 100 tấm lợp, tính ra số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ không thấm vào đâu với công sức bỏ ra. Ðánh giá về chương trình này, càng thấy thấm thía câu nói của các lãnh đạo BÐBP Sơn La rằng: "Nếu tất cả tính ra tiền, nếu không phải là bộ đội biên phòng thì không thể làm được những ngôi nhà cho bà con như thế... !".

Năm 2013, BÐBP tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh thực hiện chương trình "Ước mơ tuổi vàng" hỗ trợ làm nhà cho đối tượng là các gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày giáp Tết Giáp Ngọ này, gia đình ông Lù Văn Bỏ, dân tộc Thái ở bản Ít; ông Lò Văn Phương, dân tộc Thái ở bản Púng và bà Thào Bả Súa, dân tộc Mông ở bản Co Phương, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, cùng nhiều gia đình đồng bào các dân tộc ở Sơn La vui mừng đón Xuân trong những căn nhà mới khang trang. Ðồn Biên phòng 459 Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn tuy mới thành lập, còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đã giúp hai hộ người cao tuổi khó khăn là ông Lò Văn Bánh và Vì Văn Còng, dân tộc Sinh Mun, ở bản Kết Hay dựng được ngôi nhà "Ước mơ tuổi vàng". Theo Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La, cả 10 đồn biên phòng đều tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới.

Hai chương trình hỗ trợ người nghèo, mái ấm biên cương đến nay không những không ngừng phát triển mà còn có thêm nhiều chương trình mới, với những tên gọi khác nhau. Chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới nay đã không còn bó hẹp mà trở thành cuộc vận động lớn, với ý nghĩa đúng như tên gọi của nó: "Mái ấm biên cương".

Có thể bạn quan tâm