Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ ngày được bộ đội hỗ trợ làm xong ngôi nhà mới ở ngay vùng lũ quét vậy nhưng 4 người trong gia đình ông Lò Văn Hòa ở bản Che Phai, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) vẵn cứ ngỡ như đang mơ. Nhắc lại cơn lũ kinh hoàng và kể chuyện được bộ đội hỗ trợ làm nhà, giọng ông Hòa như lạc đi trong niềm xúc động trào dâng. Đưa tay chỉ về các khối đá nặng hàng tấn còn nằm ngổn ngang dọc theo con Sông Mã bên cạnh nhà, ông Hòa khẽ nói: Sau mấy ngày mưa dầm dề thì đêm cuối tháng 7 nước sông Mã cuộn dâng đổ từ thượng nguồn về ầm ầm như muốn cuốn trôi mọi vật cản trên dòng chảy của "thủy thần". Ngôi nhà nhỏ của tôi nằm bên cạnh sông bị cuốn ào trong tích tắc, may thay người còn kịp di tản trước khi nước đổ về. Nhưng sau lũ, nhà tôi từ hộ nghèo trở thành hộ "trắng tay"; hai vợ chồng già cùng hai đứa cháu chẳng còn gì ngoài bộ quần áo trên người. Ấy vậy mà đối diện tận cùng sự nghèo khó do thiên tai, gia đình tôi đã được bà con hàng xóm và các anh bộ đội về hỗ trợ rất nhiều. "Bộ đội hỗ trợ kinh phí và cử cán bộ, chiến sĩ về làm lại nhà ở mới cho gia đình; bộ đội còn cho gạo, cho nồi cơm và nhiều đồ dùng khác. Ngôi nhà mới được làm mới, đồ dùng trong nhà cũng mới nhưng đều mang hơi ấm tình người, ấm áp như tình quân - dân nơi bản nghèo gian khó" - ông Hòa nói rồi bưng mặt khóc.
Cùng được cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên hỗ trợ làm nhà ở mới, khắc phục hậu quả thiên tai như gia đình ông Hòa, ở các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Sín Thầu, Phình Giàng… còn có hàng trăm gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số được bộ đội giúp sức làm nhà. Trong những ngày mưa, đường về bản chỉ là lối mòn không loại xe nào đi được vì trơn trượt thì chính các anh bộ đội lại kiên tâm gùi từng bao xi măng, vác từng bao gạch để làm nhà giúp bà con. Chính tình cảm, tấm lòng bộ đội khiến bà con dân bản trào dâng niềm xúc động và cũng chính tình cảm ấy khiến người dân vùng thiên tai vơi bớt nỗi lo niềm gian khó.
Ông Vừ A Minh, ở bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, cho biết: Gia đình tôi là một trong số 22 gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà sau đó được cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Trung đoàn 82 hỗ trợ làm nhà ở. Lũ dữ đi qua, bà con dân bản Háng Pù Xi có cán bộ, có Đảng, Chính phủ và bộ đội quan tâm, do đó mà khó khăn đã vơi rất nhiều.
Cứ như thế, ngày theo ngày, việc theo việc theo "mệnh lệnh trái tim" đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cứ theo đường đi về nơi gian khó, nơi nào người dân còn chưa có nhà ở thì các anh về. Trực tiếp dựng nhà cho người dân bản Chua Ta, hạ sĩ Mùa A Chứ, Đại đội 2, Tiểu đoàn Bộ binh 1 chia sẻ: Tôi là người dân tộc H'Mông, khi được lựa chọn giúp bà con làm nhà mới kiên cố, vững chãi thì tôi và các chiến sĩ phấn khởi lắm. Tôi vui như là được làm chính những công việc gia đình mình vậy nên ngay cả những ngày mưa đông lạnh buốt anh em chiến sĩ vẫn động viên nhau cố gắng để làm nhà nhanh nhất, để bà con sớm có nhà ở mới an cư.
Đại úy Thào A Lồng, Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 1 cho biết: Trong đợt hành quân vừa qua, ngoài giúp dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, đơn vị còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân trên địa bàn. Tại bản Chua Ta A, xã Xa Dung, đơn vị đã giúp vận chuyển đất sạt lở tại khu vực nhà văn hóa, tham gia sửa 3km đường giao thông tại bản, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông hệ thống mương tưới tiêu cánh đồng tại bản 1km.
Trao đổi thêm về chương trình hỗ trợ nhân dân làm nhà ở mới, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên, cho biết: Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, dột nát cho bà con, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên luôn ý thức mái nhà với bà con không đơn thuần chỗ ở mà là mái ấm an cư, là nơi chắp cánh ước mơ về cuộc sống ấm no, tươi đẹp trong trái tim người nghèo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi được giao nhiệm vụ hỗ trợ bà con làm nhà trong các chương trình: "Thần tốc làm nhà cho người dân vùng thiên tai", “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” hay chương trình "Mái ấm nghĩa tình"… đều nỗ lực làm nhiệt tình và trách nhiệm.
Trong cả giai đoạn 2021 - 2025, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ làm 305 nhà cho hộ nghèo với 8.540 ngày công. Riêng năm 2025, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu, phối hợp Sở Xây dựng triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh đã huy động 131 cán bộ, chiến sĩ tham gia hơn 2.100 ngày công hỗ trợ làm nhà tại 3 xã: Nậm Kè, Mường Toong, Na Sang hoàn thành 76 căn nhà.
Những viên gạch được xếp lên từ mồ hôi, công sức và tấm lòng của người lính trong những ngày qua trên vùng đất gian khó là nền móng bền vững cho tương lai đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Trên mỗi chặng đường dựng xây quê hương, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, bộ đội Điện Biên vẫn lặng lẽ tỏa sáng, như điểm tựa vững chắc để bà con vùng đất Điện Biên xa xôi nhiều gian khó thêm niềm tin, thêm động lực vững chắc cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no…