Ðội tuyển Việt Nam thiếu sức bền
Theo đánh giá của ông Mai Ðức Chung, thành viên Hội đồng Huấn luyện viên quốc gia, điểm yếu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2010 là nền tảng thể lực, các tuyển thủ chỉ đủ sức duy trì áp lực trong khoảng 70 phút. Khi không chuẩn bị được thể lực tốt, tính hiệu quả trong ý đồ phản công sẽ bị ảnh hưởng vì đội tuyển Việt Nam không đủ sức bền.
In-đô-nê-xi-a ca ngợi huấn luyện viên Ri-đơn
Hiện tại, ở In-đô-nê-xi-a đang lên cơn sốt về huấn luyện viên Ri-đơn. Mọi người ngợi ca ông như một huấn luyện viên xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Ngay cả thời của Pi-tơ Uýt người Anh đã đưa đội bóng tiến vào trận chung kết năm 2004 cũng không được ngưỡng mộ như thế.Truyền thông In-đô-nê-xi-a nhìn ông như một con người đi khai hóa, với từng cử chỉ và hành động mang nhiều thông điệp như thể đó là Mu-ri-nhô. Tờ Java Post: 'Những chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì. In-đô-nê-xi-a đã vô địch đâu, ông Ri-đơn nói như thế lại càng làm các phóng viên ngưỡng mộ ông'.
Dù thua vẫn tự hào
Trên trang ESPN, có bài viết về trận đấu giữa In-đô-nê-xi-a và Phi-li-pin. Theo đó, huấn luyện viên 34 tuổi người Anh Mê-ne-mi, người đã thành công với việc đưa đội bóng lần đầu có tên ở bán kết
giải đấu mang tên AFF Suzuki Cup tỏ ra khá tự hào bất chấp việc đội bóng của ông không thể có tên ở trận đấu cuối cùng: 'Ðó là một trận đấu hay. Tôi không thể đòi hỏi hơn từ các học trò của mình sau khi họ đã chơi ngang ngửa với một đội bóng mạnh hơn lại có lợi thế sân nhà. Các cầu thủ Phi-li-pin đã chơi với tất cả những gì có thể. Dù thua, nhưng tôi vẫn tự hào về màn trình diễn của các học trò'.
Cơ hội vô địch cho cả hai đội là 50-50
Trên tờ Bernama (Ma-lai-xi-a) có một bài viết đưa ra những nhận định của huấn luyện viên Ri-đơn về trận đấu chung kết sắp tới khi nhà cầm quân người Áo khẳng định cơ hội chia đều cho cả Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a. 'Trận chung kết sẽ thật sự khó khăn dù In-đô-nê-xi-a đã đánh bại Ma-lai-xi-a 5-1 ở vòng đấu bảng. Ở thời điểm này, Ma-lai-xi-a đã chơi tốt hơn rất nhiều và có được sự tự tin nhất định. Cơ hội vô địch của cả hai đội là 50-50'.
Mức thưởng kỷ lục ở Ðông-Nam Á
Tổng thống In-đô-nê-xi-a đã đồng ý để Bộ Thanh niên và Thể thao rút ngân sách quốc gia, thưởng nóng cho thầy trò huấn luyện viên Ri-đơn 150.000 USD với thành tích lọt vào Chung kết AFF Cup năm nay. Toàn bộ số tiền trên đã được Liên đoàn bóng đá trao đến toàn đội trong sáng 22-12. Vì là thưởng nóng, nên điều đó cũng có nghĩa 550.000 USD - con số Chính phủ quốc gia này hứa thưởng nếu vô địch AFF Cup vẫn còn nguyên.
Tăng gấp rưỡi giá vé xem trận chung kết
Giá vé vào sân xem trận chung kết lượt về diễn ra trên sân Bung Các-nô (In-đô-nê-xi-a) được Ban tổ chức thông báo sẽ tăng gấp rưỡi so với bình thường. Trong cả năm trận In-đô-nê-xi-a đá sân nhà, tình hình vé trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sức chứa 90 nghìn người của sân vận động có tuổi thọ 50 năm quá nhỏ bé so với nhu cầu của người hâm mộ xứ Vạn đảo. Chiều qua 22-12, đội tuyển In-đô-nê-xi-a đã di chuyển sang Ma-lai-xi-a để làm quen sân bãi. Trận chung kết lượt đi diễn ra trên sân Bu-kit Da-lin vào lúc 20 giờ, giờ địa phương (19 giờ, giờ Hà Nội và Gia-các-ta).