Lan tỏa những nghĩa cử yêu thương

Tại Trường trung học cơ sở Cái Dầu (xã Châu Phú, tỉnh An Giang), mô hình “Bánh mì 0 đồng” được triển khai từ đầu năm học 2025- 2026 đã trở thành điểm sáng cần nhân rộng.

Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).
Bữa ăn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức, tỉnh An Giang).

Mỗi buổi sáng, những ổ bánh mì nóng hổi cùng nước mát được trao tận tay học sinh nghèo. Người khởi xướng mô hình này là thầy Bùi Ngọc Tuấn, giáo viên môn Lịch sử và Địa lý. Giữa nhịp sống bộn bề, những ổ bánh mì “0 đồng”, suất cơm mùa thi... đã góp phần khắc họa hình ảnh những người thầy hết lòng vì học sinh.

Không ồn ào, không phô trương, thầy lặng lẽ dùng chính đồng lương của mình mua bánh mì giúp các em ăn lót dạ. Thầy Nguyễn Văn Nam, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Nhà trường luôn ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho những sáng kiến vì học sinh như của thầy Bùi Ngọc Tuấn”.

Nhờ vậy, phong trào được lan tỏa tới tập thể sư phạm nhà trường. Từ 50 ổ bánh mì ban đầu, đến nay, để đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh, số lượng đã tăng lên 60 ổ mỗi ngày. Ngoài tấm lòng của thầy Tuấn và các giáo viên của trường, đã có thêm nhà hảo tâm ủng hộ thêm sữa, nước tương.

Trong khi đó, tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Bình Đức), những bữa ăn sáng giản dị cũng đang từng ngày tiếp thêm năng lượng cho học sinh nghèo. Với phương châm “không để học sinh nhịn ăn đến lớp”, nhà trường thành lập Câu lạc bộ chia sẻ, chuẩn bị sẵn mì gói, bánh mì, bánh ngọt… để các em có thể sử dụng khi cần.

Thầy Nguyễn Trường Giang, Tổng phụ trách Đội của trường, là người trực tiếp triển khai hoạt động này, cho biết: Năm 2017, mô hình bữa ăn sáng giúp học sinh khó khăn được triển khai và duy trì cho đến nay. Nhiều học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm xa, việc các em nhịn ăn sáng sẽ ảnh hưởng sức khỏe, việc học tập. Thầy đã đề nghị Ban giám hiệu trường cho phép hỗ trợ các em buổi ăn sáng tại trường và được đồng ý, từ đó vận động nguồn lực, và cả kinh phí cá nhân để duy trì hoạt động.

Ban đầu, nhiều học sinh còn e dè, ngại ngùng khi nhận sự hỗ trợ. Nhưng bằng sự gần gũi, động viên của thầy cô, các em dần mạnh dạn hơn. Tiếng lành đồn xa, các nhóm thiện nguyện đã liên hệ trường ủng hộ tiền. Từ sự hỗ trợ này, nhà trường lập ra 24 suất cơm đầu giờ học giúp học trò nghèo. Nữ sinh Đinh Thị Kim Phụng, đang học lớp 9 kể: Từ lúc học lớp 6 đến nay, em và các bạn không còn bỏ bữa ăn sáng. Tình cảm của thầy cô, cộng đồng... đã giúp em thêm yêu thương mái trường, nỗ lực học tập.

Hơn 10 năm qua, nhóm thiện nguyện do thầy Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn cứ mỗi mùa tuyển sinh lại bỏ tiền túi, vận động bè bạn nấu hàng trăm suất cơm miễn phí giúp các sĩ tử dự thi kỳ thi tuyển sinh trung học quốc gia. Từ sáng sớm, căn nhà nhỏ của thầy lại rộn ràng tiếng nói cười.

Người chuẩn bị nguyên liệu, người nấu nướng, người đóng gói, tất cả đều khẩn trương với mong muốn mang đến cho các em những bữa ăn đủ đầy, ấm nóng. Trong những ngày thi, hàng trăm suất cơm được trao tận tay thí sinh kèm theo nước uống.

Điểm chung của những câu chuyện nêu trên chính là tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương của thầy cô. Những điều giản dị ấy lại có sức lan tỏa mạnh mẽ, bởi phía sau đó là cả một quá trình trăn trở, suy nghĩ và hành động vì học sinh của đội ngũ nhà giáo.

Có thể bạn quan tâm