Làm rõ hành vi đánh người dã man ở Cà Mau

NDO - Một người đàn ông ở thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đã dùng vật cứng tác động mạnh nhiều lần khiến người phụ nữ đi cùng bị thương nặng rồi tử vong. Hành động dã man trên gây bức xúc dư luận những ngày qua ở Cà Mau.
0:00 / 0:00
0:00
Người thân trong đám tang bùi ngùi trước sự ra đi đột ngột của bà N.T.T.
Người thân trong đám tang bùi ngùi trước sự ra đi đột ngột của bà N.T.T.

Chiều 12/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau, cho biết đang tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ thành phố Cà Mau) để làm rõ hành vi liên quan đến cái chết thương tâm của bà N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Đến nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tiếp cận được lời khai từ phía nghi can, bởi ông Xuân có nhiều biểu hiện không bình thường như la hét, không kiểm soát được hành vi đại tiện…

Trước đó, vào 10/11, clip được camera của một khách sạn trên địa bàn phường 5 (thành phố Cà Mau) quay lại, sau đó được đăng trên mạng xã hội thể hiện, ông Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu… của bà N.T.T. Người phụ nữ không còn sức chống cự, chỉ nằm ôm đầu chịu trận.

Vụ việc xảy ra ngay lối đi của khách sạn. Sau một lúc đánh bà N.T.T, người đàn ông ngồi nghỉ mệt sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Hình ảnh camera cũng cho thấy có người vào can ngăn nhưng ông Xuân khá hung hăng khiến người can ngăn không dám vào. Sau đó, có một thanh niên đến kéo được người đàn ông này đi nơi khác.

Ngay khi sự việc xảy ra, bà N.T.T được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng không lâu sau đã tử vong vì có nhiều vết thương nặng trên cơ thể: nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu...

Được biết, bà N.T.T là góa phụ nhiều năm nay. Chồng chết để lại 2 con và thửa đất nuôi tôm. Trong 2 năm gần đây, ông Xuân quen biết và thỉnh thoảng lui tới gia đình bà N.T.T và cả hai cũng có tình cảm riêng tư.

Bà N.T.T ra đi để lại 2 đứa con thơ dại, đứa lớn 15 tuổi, đang học lớp 10 và đứa bé 12 tuổi đang học lớp 6. Hai em đang ở tuổi ăn tuổi học, bất chợt mất đi người mẹ trong khi cha ruột bà N.T.T năm nay gần 70 tuổi.

Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.