Văn học - Nghệ thuật

Ký ức Hội An tỏa sáng phố Hội

Là chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh lớn nhất trong nước từ trước tới nay trong không gian ngoài trời hơn 3.000 chỗ, với màn trình diễn của 500 diễn viên chuyên nghiệp, Ký ức Hội An đem đến cho người xem những xúc cảm và ấn tượng mạnh mẽ về một sản phẩm nghệ thuật độc đáo đậm bản sắc vùng đất có bề dày văn hóa, lịch sử của dân tộc.

Cảnh trong chương trình Ký ức Hội An.
Cảnh trong chương trình Ký ức Hội An.

Mở đầu và xuyên suốt các khung cảnh, bên sân khấu rộng lớn, trong ánh sáng cùng âm thanh dìu dặt bổng trầm đầy huyền ảo, dẫn dụ, là hình ảnh thiếu nữ áo dài ngồi bên khung cửi. Như một biểu tượng của thời gian. Như đang dịu dàng, mải miết dệt nên tháng năm và kỷ niệm. Ðể trôi theo, hiển hiện cùng đó là những mảng ký ức, dòng chảy lịch sử và văn hóa đặc sắc về một phố Hội thân thương mà rực rỡ sắc màu, nơi từng là thương cảng sầm uất, giao thoa văn hóa Ðông - Tây từ 400 năm trước. Hội An, vùng đất thơ mộng với bao thăng trầm lịch sử, mang trong mình ký ức đẹp đẽ về những ngày đầu tiên cha ông ta mở cõi. Vùng đất của những con người chăm chỉ, anh dũng, kiên cường nhưng cũng luôn hiếu khách và cởi mở đã trở thành điểm đến cho những thương thuyền từ khắp nơi trên thế giới, dần tạo nên một thương cảng Hội An sầm uất, trở thành quê hương thứ hai của bao người. Ðây cũng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Hội An với sự hòa quyện văn hóa của rất nhiều dân tộc, quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Anh, Hà Lan, Ấn Ðộ, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha…

Không giống như chính sử, những mảnh ghép ký ức về Hội An dưới sự dàn dựng công phu của ê-kíp nghệ thuật hàng đầu cùng các công nghệ biểu diễn đặc biệt đưa chúng ta ngược dòng thời gian, trở về với Hội An xưa qua năm màn trình diễn đặc sắc, lôi cuốn: Màn Sinh mệnh mở đầu ngợi ca nguồn sức sống thanh tân, mạnh mẽ của vùng đất mới qua bước chân thần tiên của những tà áo dài Việt Nam duyên dáng, thướt tha trên con đường ánh sáng - con đường thời gian.

Màn 2 - Ðám cưới, tái hiện khung cảnh nghi lễ trang nghiêm, hoành tráng, tràn đầy hân hoan, hạnh phúc của cuộc hôn nhân nhằm mục đích bang giao hòa hiếu giữa vua Chế Mân và công chúa Huyền Trân năm xưa; ngợi ca một người con gái Việt vì nghĩa lớn mà biến tình riêng thành sự phát triển cho quốc gia, dân tộc.

Màn 3 - Ðèn và biển, ngợi ca thiên tình sử tuyệt vời về người con gái Hội An, như bao người phụ nữ Việt Nam thủy chung, dù phong ba bão táp vẫn hằng đêm thắp đèn lồng, thả hoa đăng dẫn lối cho chàng thủy thủ vượt sóng gió trở về.

Màn 4 - Giao thương là cảnh tượng phồn hoa và không khí hoan ca của không gian thương cảng Hội An; thể hiện sự hòa quyện, chia sẻ, thân ái trong hòa bình, thịnh vượng của những con người đến từ nhiều vùng đất.

Màn 5 - Áo dài, tôn vinh những người con gái Việt với vẻ đẹp vượt không gian và thời gian; thướt tha duyên dáng hòa cùng những nhạc khúc hân hoan trên con đường ánh sáng, đồng hành cùng chúng ta hướng về một ngày mai hạnh phúc nơi mảnh đất Hội An.

Bắt đầu thực hiện từ tháng 10-2017, sau một thời gian công diễn và chính thức ra mắt "phiên bản 2.0" từ ngày 16-5-2018, Ký ức Hội An nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả bởi sự nâng tầm cả về nội dung câu chuyện, yếu tố nghệ thuật và bản sắc văn hóa Việt. Chương trình được đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện độc đáo; từ âm nhạc, ánh sáng đến nghệ thuật tạo hình, biểu diễn…; có sự tham gia của các tên tuổi trong nước, như nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Ðức Trịnh (Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam), NSND Quang Vinh, họa sĩ Trịnh Quang Vũ… cùng các chuyên gia nghệ thuật thực cảnh hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện lần đầu tiên Hội An chào đón đoàn 12 đại sứ quốc tế đến thưởng ngoạn thực cảnh Ký ức Hội An vào ngày 29-6-2018, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Sanh Châu chia sẻ: Chương trình thật sự ấn tượng bởi sự biểu diễn chuyên nghiệp của các diễn viên và sự dàn dựng công phu. Câu chuyện đã tái tạo một cách ngắn gọn quá trình hình thành và phát triển của vùng đất này, nhấn mạnh yếu tố giao thoa văn hóa từ rất sớm với các nền văn hóa Trung Hoa, phương Tây và Nhật Bản. Chính vì bản sắc đa văn hóa đó, Hội An đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới.

Toàn bộ buổi biểu diễn (show) toát lên vẻ đẹp bất tận của con người và cảnh quan vùng đất, rất xứng đáng được giới thiệu và quảng bá rộng rãi ra bạn bè quốc tế. Ðại sứ Tây Ban Nha M.Ph.Lô-pét Pa-lốp chia sẻ: "Tôi cảm thấy kinh ngạc với show diễn tuyệt vời này! Ký ức Hội An là một show diễn thực cảnh mới ra mắt cho nên còn ít người biết tới. Tuy nhiên với tư cách là Ðại sứ Tây Ban Nha, tôi sẽ hỗ trợ các bạn lan tỏa thông tin để khách du lịch Tây Ban Nha biết đến và thưởng thức show khi tới Hội An. Tôi cảm thấy thích thú với công nghệ trình diễn, âm nhạc, sự đam mê và chuyên nghiệp của các diễn viên và đặc biệt thích phần trình diễn áo dài".

Ký ức Hội An nằm trong Hệ thống công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (Hội An Impression Theme Park) độc đáo và quy mô do Công ty cổ phần Gami Hội An đầu tư xây dựng, bắt đầu mở cửa đón khách vào ngày 28-7-2018. Ðây là một sân khấu thực cảnh lớn, nơi mỗi nhân viên đều là những diễn viên và mỗi điểm dừng chân là một sân khấu nhỏ, những tích truyện xưa được kể lại bằng nghệ thuật sân khấu hóa. Du khách không chỉ được gặp gỡ những con người với những nếp sinh hoạt bình dị đặc trưng mà còn được hòa mình vào đám cưới của Công chúa Ngọc Hoa và chàng thương nhân Nhật Bản A-ra-ki Sô-ta-rô, chứng kiến Trại Hò đánh hổ bảo vệ đời sống yên bình của người dân xứ Quảng hay ngắm nhìn "tứ đại mỹ nhân" múa khúc bốn mùa trong quán rượu.

Du khách cũng sẽ được gặp lại hình ảnh Bà Chúa Tằm Tang, người phụ nữ đã khắc tên trong lịch sử Quảng Nam, người đã đưa những súc tơ lụa đầu tiên của Việt Nam hòa vào con đường tơ lụa trên biển huyền thoại… Ký ức Hội An là phần kết ấn tượng và cảm xúc trong hành trình trải nghiệm công viên văn hóa. Ðịa chỉ này được kỳ vọng sẽ trở thành niềm tự hào của người dân phố Hội trong việc góp thêm một sản phẩm du lịch văn hóa và vui chơi giải trí mới lạ, độc đáo cho thành phố.