Bản sắc

Kỳ quan địa chất Yardang

Tân Cương, khu tự trị vùng tây bắc, luôn là mảnh đất mới lạ và hấp dẫn không chỉ với mỗi người dân Trung Quốc, mà còn cả du khách khắp nơi trên thế giới. Trong đó, những danh thắng Yardang - loại địa chất đặc trưng của Tân Cương, được đánh giá là những tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ bàn tay tạo hóa, là điểm đến không thể bỏ qua khi tới thăm vùng đất này.
0:00 / 0:00
0:00
Những gò đất với hình thù kỳ quái ở Thành phố Ma quỷ.
Những gò đất với hình thù kỳ quái ở Thành phố Ma quỷ.

Kiệt tác điêu khắc của tạo hóa

Từ thủ đô Bắc Kinh, trải qua chuyến bay hơn 4 giờ đồng hồ, chúng tôi đến Kalamay - “thành phố dầu đen” trù phú nằm ở miền bắc Tân Cương. Dọc theo tuyến đường từ sân bay đến Thành phố Ma quỷ Thế giới, là một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt, tươi mới với những thảo nguyên bao la, hẻm núi hùng vĩ, cung đường đẹp nhất Trung Quốc nơi có thể trải nghiệm đủ bốn mùa trong năm. Sau chặng đường hơn 100 km, Thành phố Ma quỷ hiện ra dưới những dải cầu vồng bảy sắc, rực rỡ và huyền bí lạ thường.

Thành phố Ma quỷ Thế giới (World Mystery Town) là tên gọi của quần thể địa chất Yardang giữa sa mạc Gobi, thuộc địa phận quận Urho, Kalamay, Tân Cương. Nói đến Yardang là nói đến loại địa chất đặc trưng của Tân Cương, được hình thành do tác động của quá trình trầm tích gió, làm bào mòn bề mặt Trái đất, tạo ra mảng địa hình giống như những công trình điêu khắc trên sa mạc.

Với tổng diện tích 260 km2, trong đó vùng lõi địa chất Yardang rộng hơn 22 km2, độ cao khoảng 350 m so mực nước biển, Thành phố Ma quỷ trải dài theo hướng tây bắc-đông nam, là khu danh thắng tập trung nhiều loại cảnh quan thiên nhiên độc đáo như địa hình Yardang Gobi, hẻm núi sa mạc, cây dương đá, nhựa đường tự nhiên, mây hồng bình minh, ảo ảnh sa mạc...

Trên chiếc tàu hỏa được thiết kế khá độc đáo đưa du khách đi khám phá, hướng dẫn viên bản địa cho biết, theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, khoảng 100 triệu năm trước, trong kỷ Phấn Trắng, nơi đây là một hồ nước ngọt khổng lồ với khí hậu nóng ẩm, chung quanh là một ốc đảo với hệ thực vật tươi tốt trên bờ và nhiều loài động vật cổ đại sinh sống, được ví như “thiên đường” của các loài khủng long.

Trải qua hai lần biến động vỏ Trái đất, nơi đây biến thành vùng đất “bậc thang Gobi” xen kẽ bởi đá sa thạch và đá bùn. Sau thời gian hàng triệu năm, khu vực này đã hình thành quần thể địa chất đá bị bào mòn bởi gió, với nhiều hình dạng độc đáo như các loại kiến trúc cung điện, đền đài, thành lũy; hay gò đất hình người, chim và thú...

Bởi thế, Thành phố Ma quỷ còn có tên gọi khác là “thành phố của gió”. Được ví như khu danh thắng được tạo ra từ gió, không chỉ bởi không gian bí hiểm từ vô vàn hình thù kỳ quái hình thành do quá trình trầm tích gió, mà còn bởi nơi đây là khu vực hút gió, với những trận cuồng phong thường xuyên thổi đến vùng sa mạc Gobi suốt bốn mùa trong năm, giống như tiếng gào thét của ma quỷ, mang lại cảm giác rùng rợn, choáng ngợp. Người dân ở đây có câu: Đã đến Tân Cương, thì phải đến Thành phố Ma quỷ một lần; nhưng đã đến đây, thì không nên đến một mình; đủ thấy sự huyền bí, cuốn hút và mức độ nổi tiếng của địa danh này.

Dọc tuyến tham quan Thành phố Ma quỷ, là vô số những gò đất cao xen kẽ nhau song song với hướng gió, giống như những tàn tích của lâu đài cổ, nhô lên giữa sa mạc Gobi. Những gò đất có nhiều hình dạng từ vuông đến tròn, hầu hết đều có lỗ với kích thước khác nhau; độ cao hơn 10 m, cao nhất lên đến hơn 30 m. Giữa những gò đất là những rãnh trũng bị gió bào mòn, như những con sông uốn lượn giữa sa mạc.

Kỳ quan địa chất Yardang ảnh 1

Du khách check-in tại cổng vào Thành phố Ma quỷ.

Du khách sẽ đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi mở ra trước mắt, là những gò đất với tạo hình độc đáo, như đại bàng tung cánh, sư tử biển ngắm trăng, tượng nhân sư, chiếc hộp Pandora, vựa lúa thiên hạ, khổng tước đón khách, thung lũng khủng long..., dưới màu sắc huyền ảo vừa thực vừa hư, kích thích óc tưởng tượng của người xem.

Lần đầu đến thăm Tân Cương và Thành phố Ma quỷ, vợ chồng anh Thôi Quốc Đống và chị Nguyễn Thị Êm, du khách đến từ Cát Lâm (Trung Quốc) không khỏi bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của phong cảnh nơi đây. “Đây là điểm đến ấn tượng nhất trong hành trình tới vùng đất tây bắc Trung Quốc của chúng tôi. Cánh cổng thành đồ sộ và độc đáo, với hình ảnh con mắt mầu xanh ở giữa, tạo cảm giác vô cùng huyền bí. Những cồn cát tự nhiên hình thành giữa hoang mạc trông như ngôi thành cổ, khiến tôi liên tưởng đến các bộ phim cổ trang của Trung Quốc. Ở đây 10 giờ đêm trời vẫn chưa tối, cảnh hoàng hôn rất đẹp và lạ, chúng tôi may mắn đã chụp được rất nhiều bức ảnh đẹp, có cả hoàng hôn, cả cầu vồng và cũng quay được rất nhiều video để chia sẻ cho gia đình, bạn bè cùng xem” - chị Nguyễn Thị Êm cho biết.

Từ truyền thuyết ly kỳ đến phim trường cổ trang

Khu vực chung quanh Thành phố Ma quỷ là nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, như Duy Ngô Nhĩ, Mông Cổ, Ca-dắc… Trong ngôn ngữ của những dân tộc bản địa, tên gọi của danh thắng này đều có nghĩa là “nơi bị ma ám”. Người dân nơi đây có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc của Thành phố Ma quỷ, nhưng ly kỳ và cuốn hút nhất có lẽ là câu chuyện về một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, nơi sinh sống của các chàng trai khỏe mạnh, dũng cảm và những cô gái xinh đẹp, tốt bụng. Nhờ làm việc chăm chỉ, những người sống trong lâu đài có một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nhưng sau khi của cải được tích lũy ngày càng nhiều, cái ác dần chiếm lĩnh trái tim và khối óc, khiến họ chìm đắm trong những thú vui trần tục, mưu toan và chiến tranh đẫm máu để tranh giành của cải, từ đó khuôn mặt ai cũng trở nên gớm ghiếc và đáng sợ.

Để đánh thức lương tâm của mọi người, vị thần trên trời đã biến thành một người ăn xin rách rưới, đến lâu đài và nói rằng chính cái ác đã biến ông ta từ một người giàu có thành kẻ ăn xin. Những lời nói này chẳng có tác dụng gì, thậm chí còn bị những người trong lâu đài chế giễu và chửi bới. Trong cơn thịnh nộ, vị thần đã biến nơi đây thành đống đổ nát, tất cả những người trong lâu đài đều phải bỏ mạng trong đó. Mỗi đêm, linh hồn của những người chết phát ra tiếng than khóc giữa tàn tích của lâu dài, với hy vọng các vị thần có thể nghe thấy sự ăn năn của họ.

Cảnh quan hùng vĩ cùng những câu chuyện truyền thuyết cuốn hút không chỉ khiến Thành phố Ma quỷ được bình chọn là “Quần thể địa chất Yardang tráng lệ nhất Trung Quốc”, một trong “50 điểm đến ở Trung Quốc đáng để người nước ngoài ghé thăm”, một trong “100 cảnh đẹp nhất vùng tây bắc”, khu danh thắng cấp 5A-cấp cao nhất ở Trung Quốc..., mà còn giúp nơi đây trở thành một trong tám địa điểm quay phim ngoại cảnh lớn nhất của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Kỳ quan địa chất Yardang ảnh 2

Thành phố Ma quỷ lúc hoàng hôn.

Địa chất Yardang với hình dạng độc đáo và những cấp độ mầu sắc khác biệt, với sự phối hợp của hiệu ứng ánh sáng điện ảnh, đã biến Thành phố Ma quỷ trở thành phim trường của hàng chục bộ phim cổ trang kiếm hiệp, trong đó có không ít bộ phim điện ảnh bom tấn như “Ngọa hổ tàng long” - bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Lý An, “Anh hùng” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu hay bộ phim dài tập “Thất kiếm hạ Thiên Sơn” của hai đạo diễn Hoắc Diệu Lương và Thành Chí Siêu… Những “kỳ phong quái thạch”, sa mạc mênh mông khiến người ta liên tưởng đến những cảnh quay hoành tráng và đẹp mắt, nhất là những màn tỷ thí võ nghệ giữa những anh hùng, hiệp khách trong các bộ phim kiếm hiệp.

Hiện nay, để khai thác các giá trị cảnh quan phục vụ du lịch, Thành phố Ma quỷ cung cấp cho du khách nhiều dịch vụ tiện ích, thú vị như trải nghiệm cưỡi lạc đà, trình diễn ánh sáng, tham quan bằng tàu hỏa, máy bay không người lái, trải nghiệm VR và tương tác nhập vai, check-in tại phim trường cổ trang... Cùng với đó, nơi đây cũng làm tốt công tác bảo tồn, để phát huy các giá trị về xã hội, địa chất, phục vụ nghiên cứu khoa học.

Với kỳ quan địa chất Yardang như những tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, những động, thực vật hoang dã của sa mạc Gobi, hay những nét văn hóa độc đáo của người bản địa, Thành phố Ma quỷ luôn thu hút du khách, nhất là những tay săn ảnh từ khắp mọi nơi trên thế giới đến để cảm nhận và ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ, hoang vắng, xa xăm, bí hiểm của vùng đất kỳ lạ này.