Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia

NDO - Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), chiều 26/7, tại Phnom Penh, Đại sứ quán và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Vương quốc Campuchia phối hợp Bộ Quốc phòng Campuchia tổ chức Lễ dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu Đoàn đại biểu đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng dẫn đầu Đoàn đại biểu đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng các đại biểu là cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, bà con người gốc Việt, cùng doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng Campuchia đã dành một phút tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ của cả hai dân tộc đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc qua nhiều giai đoạn.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng nhấn mạnh, việc quân đội và nhân dân Việt Nam hỗ trợ quân đội và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot vào ngày 7/1/1979 là sự kiện hết sức trọng đại đối với hai dân tộc.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia ảnh 1

Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc của cả hai đất nước. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Sự hy sinh to lớn và giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, bên cạnh đó là sự nỗ lực, phấn đấu của quân đội và nhân dân Campuchia là yếu tố dẫn đến thắng lợi. Để giành được chiến thắng đó, không ít bộ đội Việt Nam cũng như các chiến sĩ của quân đội nhân dân Campuchia đã anh dũng hy sinh.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia ảnh 2

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và Đại tướng Yun Min, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia được lãnh đạo hai nước nhất trí xây dựng ở Phnom Penh và các địa phương khác của Campuchia là minh chứng sống động để hai nước ghi nhận và tri ân sự hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ của hai nước.

“Việc chúng ta đến dâng hương, dâng hoa nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 hằng năm không chỉ nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ Việt Nam mà còn tri ân các anh hùng, liệt sĩ Campuchia đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Tôi cho rằng đó là mối tình son sắt giữa hai dân tộc không bao giờ phai nhạt, chúng ta sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy. Dựa trên nền tảng đó, hai quốc gia sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau phát triển, cùng mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước”, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chia sẻ.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia ảnh 4

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở trung tâm Thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về phía Campuchia, Đại tướng Yun Min, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia xúc động cho biết, lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 gợi lại trong ông và đồng đội những kỷ niệm sống động về hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước Campuchia và Việt Nam.

“Hai nước chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau giành độc lập, thống nhất đất nước. Đặc biệt, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp lực lượng yêu nước Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979. Đó là công ơn to lớn không thể nào quên”, Đại tướng Yun Min khẳng định.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ tại Campuchia ảnh 5

Cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán tại tỉnh Preah Sihanouk dâng hương kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán cung cấp)

Cùng ngày 26/7, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh duyên hải Preah Sihanouk tổ chức đặt hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thành phố Preah Sihanouk, thủ phủ tỉnh.

Trong khi đó, tại tỉnh Battambang, sáng 27/7, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và bà con cộng đồng người gốc Việt Nam trên địa bàn tổ chức dâng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia; dâng hoa, thắp hương tại Nhà Lưu giữ tạm thời hài cốt quân tình nguyện trong khuôn viên Tỉnh đội Battambang.