Kỷ niệm 54 năm mở màn chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị

Ngày 28/6, nhân kỷ niệm 54 năm Ngày mở đầu chiến dịch 81 ngày đêm (28/6/1972-16/9/1972) chống phản công, chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành Cổ Quảng Trị, Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 48 thuộc Sư đoàn 320B đã đến dâng hương, dâng hoa tại tỉnh Quảng Trị.

Trung tướng Đỗ Phúc Hưng (thứ 2 phải qua) cùng các đồng đội gặp gỡ nhân chứng là người địa phương tham gia chiến dịch.
Trung tướng Đỗ Phúc Hưng (thứ 2 phải qua) cùng các đồng đội gặp gỡ nhân chứng là người địa phương tham gia chiến dịch.

Đoàn do Trưởng ban liên lạc, Trung tướng Đỗ Phúc Hưng dẫn đầu đã có các hoạt động tri ân như: mít-tinh gặp mặt đồng đội và nhân chứng là nhân dân trong vùng; dâng hoa, dâng hương tại Đài trung tâm của Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và các địa điểm liên quan; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, gồm nghĩa trang của đơn vị E48 ở xã Hải Trường cũ; tổ chức thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn…

tc11111.jpg
Các cựu chiến binh dâng hương tại khu thờ liệt sĩ ở ngã 3 Long Hưng.

54 năm trước, Trung đoàn 48 cùng các lực lượng tiến công giải phóng hoàn toàn thị xã Quảng Trị vào ngày 1/5/1972 trước khi bước vào chiến dịch 81 ngày đêm chống phản công, chiến đấu bảo vệ thị xã Quảng Trị và Thành Cổ Quảng Trị.

Trung đoàn 48 mang phiên hiệu Trung đoàn Quang Sơn là lực lượng chủ công nòng cốt làm nên khúc tráng ca 81 ngày đêm. Đơn vị nổi tiếng với lời thề sắt đá “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn”.

tc2.jpg
Ban lãnh đạo cựu chiến binh Trung đoàn 48 và nhà thơ Lê Bá Dương ở bến vượt sông Thạch Hãn.

Năm nào cũng vậy, đến ngày này, các cựu chiến binh của trung đoàn đều trở về Quảng Trị dâng hương cho đồng đội để tưởng nhớ sự hy sinh oanh liệt của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 cũng như các lực lượng vũ trang khác.

tc5.jpg
Các cựu chiến binh Trung đoàn 48 chụp ảnh lưu niệm tại Thành Cổ Quảng Trị.

Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 48, Trung tướng Đỗ Phúc Hưng cho biết, những hoạt động tri ân như kể lại cho thế hệ hôm nay những ký ức về một mùa hè bất tử của dân tộc. Các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để đất nước được hòa bình, độc lập, thống nhất, phát triển.

Có thể bạn quan tâm