Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Truông Bồn

Đồng chí Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng tập thể 14 thanh niên xung phong Truông Bồn.
Đồng chí Trương Tấn Sang trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng tập thể 14 thanh niên xung phong Truông Bồn.

Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Ðảng; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; đại diện nhiều bộ, ban ngành T.Ư và các ban ngành cấp tỉnh, lực lượng TNXP cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Mỹ Sơn, huyện Ðô Lương về dự lễ tưởng niệm tại Tượng đài Truông Bồn.

Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi lẵng hoa tưởng niệm. Ðại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư hoan nghênh tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tôn vinh chiến công Truông Bồn.

Trước đó, tối 25-10, Hội Phật giáo Việt Nam và hàng trăm phật tử Nghệ An đã tổ chức lễ cầu siêu cho 13 liệt sĩ hy sinh tại Truông Bồn.

Ôn lại chiến công và sự hy sinh anh dũng của 13 liệt sĩ thanh niên xung phong Truông Bồn, diễn văn do đồng chí Phan Ðình Trạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trình bày tại buổi lễ nêu rõ: Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Truông Bồn trở thành "túi bom", "cửa tử". Hơn 200 bộ đội, TNXP, dân quân địa phương đã hy sinh và bị thương tại nơi này. Hơn một trăm ngày đêm bám trụ tại "tọa độ lửa", đối mặt với hàng nghìn lượt máy bay địch bắn phá... Ðại đội 317, Ðội 65, Tổng đội TNXP Nghệ An đã nêu cao tinh thần lạc quan cách mạng, ý chí kiên cường "tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền nam ruột thịt, vì độc lập tự do, thống nhất đất nước". Ðêm sửa đường, cứu xe, chuyển hàng, mặc áo trắng làm cọc tiêu sống dẫn đường cho xe qua... Ðể rồi khoảnh khắc 6 giờ 10 phút sáng 31-10-1968 đã đi vào lịch sử như một khúc ca bi tráng về chiến công và sự hy sinh oanh liệt của 11 cô gái và hai chàng trai TNXP, chỉ ít giờ trước khi Mỹ tạm ngừng ném bom miền bắc. Họ vĩnh viễn nằm lại với Truông Bồn ở tuổi mười tám, đôi mươi. Dòng máu của các anh, các chị đã hòa vào đất Mẹ, quyện vào hồn thiêng sông núi quê hương, góp phần làm nên một Truông Bồn huyền thoại, một Truông Bồn, cùng Ngã ba Ðồng Lộc, tỏa sáng bản lĩnh, khí phách quật cường của dân tộc Việt Nam và quê hương Xô-viết Nghệ Tĩnh...

Thay mặt Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang trao bằng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Ðảng, Nhà nước phong tặng tập thể 14 TNXP Ðại đội 317, Ðội 65, Tổng đội TNXP Nghệ An. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí nhấn mạnh: "Trách nhiệm của Ðảng bộ và nhân dân Nghệ An, của các thế hệ hôm nay phải giữ vững thành quả cách mạng  mà thế hệ cha anh đã tạo dựng nên; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, ra sức phấn đấu xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, trở thành một trong những tỉnh khá trong cả nước, đáp ứng lòng mong mỏi của Bác Hồ kính yêu, của Trung ương Ðảng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội..."

                   PV